Cầu thủ Trung Quốc tiết lộ gây sốc: Toàn đội phải viết tường trình dài như văn đại học sau mỗi thất bại tại U23 châu Á, hạn nộp bản cuối là trước Tết

TIẾN THÀNH , 11:29 20/01/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Mới đây, Huang Zhengyu đã có những chia sẻ bất ngờ về công việc các cầu thủ U23 Trung Quốc phải làm khi kết thúc mỗi trận đấu tại VCK U23 châu Á.

Đội tuyển Trung Quốc đã có một VCK U23 châu Á cực kỳ đáng quên trên đất Thái Lan. Đoàn quân của HLV Hao Wei là đội duy nhất toàn thua và không ghi được bàn thắng nào trong suốt giải đấu. Ngay cả các cầu thủ cũng tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Người buồn nhất có lẽ là Huang Zhengyu. Anh này đã bật khóc nức nở ngay sau trận thua Iran 0-1 ở lượt cuối. Nói về cảm xúc vào thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1997 cho hay.

"Trước khi bị thủng lưới, chúng tôi đã có cơ hội để ghi bàn. Vào lúc trọng tài cho đội bạn hưởng 11m, tôi đã suy sụp. Toàn đội đã thua ở hai trận đấu và muốn gỡ lại thể diện. Chúng tôi muốn thi đấu tốt nhưng rồi kết quả lại như vậy. Iran thành công ở quả đá phút 87 để rồi có được thắng lợi sau cùng".

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Huang Zhengyu khóc nức nở sau trận thua của U23 Trung Quốc.

Zhengyu được HLV Hao Wei gọi lên tuyển kể từ tháng 9 năm ngoái và đã chinh chiến cho tới khi VCK U23 châu Á kết thúc. Tiết lộ về chuyện hậu trường, trung vệ 22 tuổi thừa nhận toàn đội đã gặp phải vô vàn áp lực từ trước giải đấu. Càng vào sâu, áp lực này càng dữ dội hơn. Và theo Zhengyu, ông Hao Wei đã nghĩ ra cách khá "dị" để duy trì sự tập trung cho các học trò.

"Sau mỗi trận, các cầu thủ phải viết tay một bản dài 2.000 đến 3.000 chữ thuật lại cuộc đối đầu và nộp lại cho thành viên trong ban huấn luyện. Toàn đội mới hoàn thành xong 2 bản. Còn bản tường trình về trận đấu cuối thì phải nộp trước Tết Nguyên đán", Sohu thuật lại lời Zhengyu.

Đáng tiếc, phương pháp như "luyện thi đại học" này của ông Hao Wei đã không phát huy tác dụng. Kết quả của U23 Trung Quốc tệ thế nào thì chúng ta đều đã biết.

 - Ảnh 3.

U23 Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng tại VCK U23 châu Á. Ảnh: ppsport.

Trên mạng xã hội, nhiều fan lên tiếng mỉa mai cách làm trên.

"Các anh đừng vứt mấy bản viết tay đó đi nhé. Giải sau bán lại cho lứa đàn em chắc lãi to", một người bình luận.

"Đùa tôi à, ai lại đi làm thế với các cầu thủ chứ".

"Tôi nghĩ rằng những người đứng đầu LĐBĐ Trung Quốc cần làm bản viết tay đầu tiên".