Cầu thủ bật khóc ngay trên truyền hình sau kỳ tích hòa 2 trận liên tiếp của một đội tuyển nhỏ bé

HOÀNG PHƯƠNG , 11:08 16/11/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Dante Rossi của ĐTQG San Marino đã không thể kìm những giọt nước mắt sau khi giúp đội tuyển có được thành tích tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa.

Trong khuôn khổ của UEFA Nations League, San Marino mới đây đã cầm hòa Gibraltar ngay trên sân nhà. Ít ai biết rằng, kết quả này là cả một kỳ tích đối với đất nước nhỏ bé San Marino.

Đội tuyển bóng đá San Marino từ lâu vẫn bị coi là kẻ lót đường ở đấu trường châu lục. Nhưng họ đã chiến đấu kiên cường trong trận đấu vừa qua. Thậm chí họ còn phải chơi thiếu người trong gần như cả hiệp 2. Trận hòa 0-0 trước Gibraltar đánh dấu kết quả hòa thứ 2 liên tiếp của họ trên đấu trường quốc tế.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, cầu thủ Dante Rossi vô cùng xúc động và không thể giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Trung vệ 33 tuổi cho hay: "Đây quả thực là một giấc mơ đối với tôi. Tôi xin dành tặng trận hòa này tới cả đất nước mình".

Trung vệ Dante Rossi của đội tuyển San Marino bật khóc trong buổi phỏng vấn sau trận.

Trận đấu vừa rồi cũng đã kết thúc chiến dịch của San Marino tại nhóm D của Nations League. Họ xếp cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Đây cũng là kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Tuy nhiên, ĐTQG San Marino chỉ là một tập thể đa số là những cầu thủ nghiệp dư. Họ chủ yếu làm các công việc khác và chỉ chơi bóng như một nghề tay trái. Bởi vậy, giữ sạch lưới trong 2 trận đấu liên tiếp cũng được coi là một thành tích đáng kể đối với họ.

Về phần Dante Rossi, mặc dù đã ở tuổi ngoài 30 nhưng anh vẫn rất khát khao cho ĐTQG của đất nước mình. Trung vệ này khẳng định với những người hâm mộ rằng tất cả những gì mà San Marino vừa làm được chỉ là khởi đầu cho một cuộc hành trình dài.