Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings

HUY PHẠM , 14:00 29/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cantho Catfish suýt chút nữa trở thành đội bóng đầu tiên tại VBA 2020 bị đánh bại khi từng dẫn trước tới 30 điểm.

Với việc nóng tay từ sớm, Cantho Catfish tưởng đâu đã biến trận đấu cùng Hochiminh City Wings tối ngày 28/10 tại VBA Arena trở thành màn độc diễn của các chú "Cá Basa". Thế nhưng nhờ vào màn trình diễn đẳng cấp của Ngọc Tú cùng Vincent Nguyễn và cú ném 3 đầy chuẩn xác của Raheem Watts khi trận đấu chỉ còn 2,2 giây cuối cùng, Cantho Catfish suýt chút nữa đã phải nếm một cái kết đắng ngắt.

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 1.

Tâm Đinh cùng cái tay nóng sớm vào zone và khiến cho Hochiminh City Wings gặp nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 2.

Với độ hiệu quả cao từ những cú ném 3 điểm cũng như sức mạnh và tốc độ trong những tình huống đột phá, Tâm Đinh đã ghi tới 16 điểm chỉ trong nửa đầu trận đấu, trong đó có tới 4/5 tình huống ném 3 thành công.

Mặc dù bị các cầu thủ bên Wings theo kèm khá sát và luôn ở trong tình trạng bị 2 kèm 1, thế nhưng Tâm Đinh vẫn biết tìm cách để tự tạo ra cho mình khoảng trống. Nửa sau trận đấu nếu không có sự dẫn dắt của Tâm Đinh, Cantho Catfish có lẽ cũng khó có thể ra về cùng chiến thắng 87-84. Kết thúc trận đấu, anh có 26 điểm,6 rebounds cùng 4 kiến tạo

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 4.

Leon Hampton với 21 điểm, 24 rebounds là cầu thủ đoạt được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", thế nhưng bản thân ngoại binh cao nhất giải đấu này cũng bỏ lỡ khá nhiều những tình huống ghi điểm "ngon ăn"

Không quá xuất sắc ở mặt trận tấn công, thế nhưng Leon Hampton lại là bức tướng chặn cuối cùng quan trọng của Cantho Catfish. Ở ngày thi đấu hôm qua, Leon Hampton đã làm rất tốt việc ngăn chặn ngoại binh bên phía Hochiminh City Wings

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 6.

Với chiều cao 2m13 cùng sải tay dài, Raheem Watts cũng như các cầu thủ Wings gặp nhiều khó khăn trong những lần có ý định xâm nhập vào khu vực dưới rổ của Cantho Catfish

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 7.

Về phía Hochiminh City Wings, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội chủ sân Hồ Xuân Hương. Cùng với đó, đây cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp ghi được 26 điểm của Lê Ngọc Tú nhưng vẫn chưa đủ để giúp đội bóng của anh có được chiến thắng sau cùng

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Lê Ngọc Tú tiếp tục là đầu tàu giúp cho Hochiminh City Wings có được màn thi đấu khởi sắc ở nửa sau của trận đấu. Từ khoảng cách bị dẫn 30 điểm, Tú Lê cùng các đồng đội đã có lúc vươn lên dẫn ngược Cantho Catfish và đẩy ngược áp lực lại về phía "Cá Basa"

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 9.

Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút là kết thúc, Lê Ngọc Tú bị dính thêm một lỗi phản tinh thần thể thao, điều này khiến cho ngôi sao nội binh này bị truất quyền thi đấu ngay lập tức, phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của toàn đội khi thiếu vắng đi cầu thủ xuất sắc nhất trong trận

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 10.

Ngoài sự tiếc nuối của Tú Lê, Hochiminh City Wings hôm qua cũng không khỏi toát mồ hôi hột trước những chấn thương của Vincent Nguyễn cùng...

Ảnh: Cantho Catfish toát mồ hôi hột trước màn rượt đuổi tỷ số "điên cuồng" của Hochiminh City Wings  - Ảnh 11.

..Raheem Watts. Rất may cho "Anh hai Đại bàng" khi những cầu thủ chủ lực của họ không mắc phải chấn thương nặng và vẫn có thể tham gia ở trong những trận đấu tới. Trận đấu cùng Cantho Catfish đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hochiminh City Wings, một tín hiệu đáng báo động với thầy trò HLV Gediminas

Ảnh: Huy Phạm.