Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU lộ ra hàng loạt vấn đề

Tuấn Hoàng , 12:41 12/03/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bên cạnh niềm vui khi tân binh trẻ Diallo tỏa sáng, MU đã mắc những sai lầm mang tính cá nhân và rơi vào thế bất lợi trước trận lượt về vòng 1/8 Europa League 2020/21 với AC Milan.

MU có một mùa hè mua sắm không mấy thành công khi những tân binh đều chưa mang về những tác động tích cực. Mặc dù vậy, việc bản hợp đồng mang tên Amad Diallo chính thức cập bến sân Old Trafford trong mùa đông vừa qua có thể sẽ làm thay đổi nhận định trên.

Chỉ một ngày sau khi "Quỷ đỏ" bổ nhiệm John Murtough làm giám đốc bóng đá và cựu cầu thủ Darren Fletcher giữ chức giám đốc kỹ thuật , tân binh 18 tuổi được trao cơ hội thể hiện từ băng ghế dự bị ở giờ nghĩ giữa hiệp.

Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp - Ảnh 1.

Amad Diallo tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên cho MU

Đáp lại niềm tin ấy, cầu thủ người Bờ Biển Ngà ghi một bàn thắng tuyệt vời để phá vỡ thế bế tắc của MU trong suốt hiệp một.

Đây mới chỉ là lần ra sân thứ 3 của Diallo sau khi chuyển đến từ Atalanta trong tháng một vừa qua. Tuy nhiên, sự tự tin với cú lắc đầu ngược đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma cho thấy tài năng trẻ 18 tuổi đã sẵn sàng ra sân trong những trận cầu lớn như thế này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rất cẩn trọng khi chưa vội cho Diallo ra sân nhiều mà vẫn để anh làm quen trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, rất có thể Diallo sẽ có trận ra mắt ở Premier League sắp tới khi chấn thương mắt cá của Marcus Rashford vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong khi đó, Anthony Martial cũng được thêm vào danh sách chấn thương sau khi tập tễnh rời sân vì một vấn đề ở hông.

Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp - Ảnh 2.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ sớm có trận ra mắt tại Premier League trong bối cảnh MU đang thiếu nhân sự trên hàng công

Việc MU có thêm mũi tấn công đầy hứa hẹn như Amad Diallo là một tin mừng nhưng những thói quen sai lầm lại đang kìm hãm đoàn quân của HLV Solskjaer.

Nói không ngoa, bàn gỡ ở phút 92 của Simon Kjaer là tập hợp những sai sót mang tính cá nhân mà đáng trách nhất bắt đầu từ chính HLV người Na Uy. Trong thế trận ưa thích của MU để có thể triển khai phòng ngự phản công, Solskjaer với những sự thay đổi người chí mạng ở 17 phút cuối lại như "lời mời" AC Milan gây thêm áp lực khủng khiếp .

Ngay khi Man United vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu ngược thông minh của Diallo, HLV Solskjaer đã có ý định muốn kết liễu trận đấu với tỷ số tối thiểu. Điều này cũng hợp lý bởi hàng thủ MU đã chơi khá chắc chắn trong những tuần gần đây và giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất trong đó bao gồm cả Manchester City.

Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp - Ảnh 3.

Quyết định thay người bảo toàn tỷ số của HLV Solskjaer phá sản hoàn toàn ở phút cuối

Thuyền trưởng MU rõ ràng có thừa sự tự tin các học trò của mình có thể làm nên điều tương tự trước một AC Milan đang không có phong độ cao. Vì vậy, Ole quyết định rút khỏi sân hai mũi nhọn chủ chốt là Bruno Fernandes cùng Daniel James và cả Aaron Wan-Bissaka, đồng thời tung vào sân 3 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự gồm Fred, Brandon Williams và Luke Shaw.

Chuỗi domino sai lầm của MU bắt đầu từ đây. Fred được tung vào sân trong vai trò một số 10, vị trí quá lạ lẫm đối với cầu thủ người Brazil và khiến anh lạc lõng trên sân. Trong khi đó, Williams rõ ràng không đủ sức để lấp vào chỗ trống của một Wan-Bissaka đang thi đấu rất hay bên cánh phải. Còn Shaw vào sân chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho phép Alex Telles được dâng cao bên cánh trái.

Đội hình MU lúc này chỉ còn Diallo và Mason Greenwood là hai mũi nhọn tấn công duy nhất. Chính điều này đã vô tình "giải phóng" nỗi lo bị thủng lưới thêm một bàn nữa của AC Milan. Không còn những miếng phản công nguy hiểm từ đối thủ, đại diện Italy quá thoải mái để triển khai thế tấn công áp đảo.

Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp - Ảnh 4.

AC Milan thoải mái gây sức ép và tìm được bàn gỡ hòa khi MU đã gần như không còn khả năng phản công

Trong một ngày Franck Kessie thi đấu xuất sắc với hàng tá cơ hội tạo ra trước khung thành thủ môn Henderson và khi Simon Kjaer thoải mái tung cú đánh đầu cắt mặt ở phút bù giờ, MU sụp đổ vì chính những toan tính cầu toàn trên băng ghế huấn luyện.

MU đã quá lãng phí những cơ hội để rồi "tặng" cho đối thủ một bàn thắng sân khách trong khoảnh khắc "Fergie time". Nên nhớ, AC Milan áp đảo MU ngay trên sân nhà mà chẳng cần những chân sút như Zlatan Ibrahimovic hay Mario Mandzukic.

Amad Diallo tỏa sáng nhưng MU vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp - Ảnh 5.

MU quá lãng phí những cơ hội để rồi "tặng" cho đối thủ một bàn thắng sân khách trong khoảnh khắc "Fergie time"

"Chúng tôi đã để mất lối chơi, bị đẩy lùi quá sâu và để họ ghi bàn", HLV Ole Gunnar Solskjaer nói sau trận đấu. Trận tái đấu ngày 18/3 trên sân San Siro tới đây sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để sửa sai và đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ cần nhiều hơn là một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.