Barca vĩ đại đã là quá khứ, và Messi cũng vậy

THANH ĐÌNH , 07:32 12/03/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Việc Barca bị loại khỏi Champions League không còn khiến ai ngạc nhiên. Và khi Lionel Messi cũng không có khả năng thúc đẩy họ, đây chính là thời điểm để nghĩ về sự đổi thay.

Không có La Remontada - cuộc ngược dòng vĩ đại - giống như năm 2017. Những cố gắng không ngừng với 21 cú dứt điểm trong vòng 90 phút chỉ để thu về 1 bàn thắng, không đủ để khỏa lấp số bàn thua. Và Barca cúi đầu rời cuộc chơi Champions League ở vòng 1/8, lần đầu tiên kể từ sau mùa 2006/07.

Đây là thời khắc của sự thật, rằng đội bóng xứ Catalan không còn đủ tốt cho tham vọng ở châu Âu, và kém xa tiêu chuẩn họ đặt ra khi vô địch lần cuối cùng cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, bao quanh Barca không hoàn toàn là màu đen. Ít nhất các học trò của Ronald Koeman đã chia tay giải đấu bằng một màn trình diễn không tệ. Họ nhanh nhẹn, sáng tạo và nhiều ý tưởng để đẩy PSG vào nỗi sợ hãi, đồng thời thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng bất chấp nghịch cảnh. Nó rất khác với dáng vẻ ủ ê và bạc nhược trong các thất bại đau lòng trước Roma, Liverpool và Bayern ba mùa trước.

Barca vĩ đại đã là quá khứ, và Messi cũng vậy - Ảnh 1.

Barca tiếp tục thất bại ở Champions League, sau một trận lượt về đầy cố gắng

Như Koeman nói, "chúng tôi rời khỏi Champions League với những dự cảm tốt". Ông cũng không sai với tuyên bố, "Barca xứng đáng nhận được nhiều hơn từ các nỗ lực tạo ra" và khi nhìn lại, rõ ràng "có sự cải thiện rõ rệt nhờ vào những thay đổi đã thực hiện". "Messi hẳn đã thấy điều đó trong một thời gian và tin tưởng vào tương lai đội bóng", HLV người Hà Lan nói sau trận đấu.

Koeman có lý do khi đề cập đến Messi. Ông, cũng như tân Chủ tịch Joan Laporta và mọi cule, đều hy vọng siêu sao người Argentina từ bỏ ý định ra đi để tiếp tục gắn bó với Nou Camp.

Cho đến nay Messi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, mặc cho thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc vào tháng 6. Trong trường hợp anh nhất quyết ra đi, thì bàn thắng tuyệt vời đêm thứ Tư sẽ được hiểu là món quà, khép lại 17 năm tung hoành ở đấu trường Champions League trong màu áo Blaugrana.

Barca vĩ đại đã là quá khứ, và Messi cũng vậy - Ảnh 2.

Lionel Messi ăn mừng sau siêu phẩm vào lưới PSG

Đây chắc chắn là món quà tuyệt vời, nhắc nhở về một thiên tài mang tên Messi. Từ khoảng cách 27m, La Pulga tung ra cú nã đại bác, đưa bóng đi liệng vào góc trái khung thành. Keylor Navas đã rất xuất sắc trong đêm với 9 pha cản phá, giống như anh đã rất xuất sắc trong 3 lần vô địch Champions League cùng Real, song không thể làm gì hơn trước cú sút của Messi.

Bây giờ, Messi đã có bàn thắng thứ 120 tại Champions League cho Barca. Anh có cơ hội để gia tăng thành tích, song lại bỏ lỡ khi thất bại trên chấm phạt đền. Có một câu hỏi đặt ra, liệu Barca có ngược dòng thành công nếu Messi chiến thắng Navas trong tình huống đó?

Barca vĩ đại đã là quá khứ, và Messi cũng vậy - Ảnh 3.

Tình huống sút hỏng penalty chính là một sự nhắc nhở, Messi cũng chỉ là người phàm

Câu trả lời sẽ là không. Làm thế nào họ có thể lật ngược tình thế khi Ousmane Dembele rồi Antoine Griezmann liên tục phung phí cơ hội, đồng thời may mắn cũng ngoảnh mặt, khiến cú sút của Sergino Dest đi vào khung gỗ và Clement Lenglet bị thổi phạt sau pha va chạm với Mauro Icardi? Đây là một sự tiếp nối cho những gì đã diễn ra ở lượt đi, khi ngoại trừ Messi, không ai chọc thủng lưới PSG.

Tình huống sút hỏng penalty chính là một sự nhắc nhở, Messi cũng chỉ là người phàm. Anh có thể tạo nên những khoảnh khắc mà không ai có thể và đôi khi vẫn mắc sai lầm. Nhưng một tay vỗ không nên tiếng, La Pulga cần sự chung tay thay vì một mình gánh vác. Dù sao Messi cũng đã 33, và chỉ vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 34.

Barca không thể chỉ dựa vào Messi để mưu cầu chiến thắng. Những ngày ấy đã qua từ lâu. Và nếu siêu sao người Argentina rời Nou Camp vào hè này, họ nên coi đó là cơ hội để xây dựng lại. Sau đó, mới nghĩ về một sự trở lại Champions League để tìm kiếm vinh quang.