Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ

THANH ĐÌNH , 11:39 05/11/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có một cô bạn gái cũng chơi bóng thật tuyệt vời. Nhưng nếu cô ấy là siêu sao thì lại là câu chuyện khác. Jordyn Huitema đang khiến Alphonso Davies chịu rất nhiều áp lực.

Alphonso Davies hẳn đang rất buồn chán khi phải nghỉ thi đấu hết năm vì chấn thương mắt cá. Ngoài việc bỏ lỡ các trận đấu của Bayern ở Bundesliga và Champions League, cầu thủ người Canada còn đứng trước nguy cơ bị cười nhạo bởi cô bạn gái Jordyn Huitema.

Về danh tiếng, đương nhiên Davies nổi hơn Huitema. Nhưng trong phạm vi bóng đá nữ, bạn gái Davies cũng không kém cạnh.

Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ - Ảnh 1.

Jordyn Huitema tới đội nữ PSG giống như đội nam có được Kylian Mbappe.

Mới 19 tuổi nhưng Huitema đã 32 lần khoác áo ĐTQG nữ Canada và được cho là sẽ đeo băng đội trưởng sau khi Christine Sinclair nghỉ hưu. Cô cũng đứng thứ 2 trong danh sách cầu thủ nữ triển vọng nhất thế giới của Goal. Vào năm 2019, Huitema chuyển đến đội nữ PSG. Sự kiện này giống như việc PSG ký hợp đồng với siêu sao tương lai Kylian Mbappe.

Khi còn là một cô bé, Huitema đã gây ngạc nhiên với những người ở Chilliwack, British Columbia (Canada) vì theo đuổi đam mê bóng đá. Năm 10 tuổi, cô thậm chí gia nhập một đội bóng đá nam bởi đội nữ quá yếu ớt.

Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ - Ảnh 2.

Huitema là thần đồng của bóng đá nữ Canada và cả thế giới.

"Việc một cô gái chơi cho đội nam là điều chưa từng xảy ra. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả đồng đội cũng không thích sự có mặt của tôi, nếu tôi đá chính hoặc chơi nhiều phút hơn. Nhưng rồi tất cả phải im lặng sau những gì tôi thể hiện", Huitema nói.

Năm 12 tuổi, Huitema được gọi vào đội U15 Canada, nơi cô sẽ ghi 11 bàn sau 19 trận. Sự phát triển quá nhanh khiến Huitema sớm chuyển lên đội U17, ghi 20 bàn, rồi lên U20, ghi tiếp 9 bàn. Cuối cùng, ở tuổi 15, Huitema chính thức ra mắt ĐTQG và cho đến nay đã có 13 bàn thắng. Ngoài ra cô còn ghi dấu mốc khi trở thành cầu thủ trẻ nhất giành Chiếc giày vàng khuôn khổ Vòng loại Olympic khu vực CONCACAF.

Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ - Ảnh 3.

Huitema ra mắt ĐTQG ở tuổi 15 và cho đến nay đã có 13 bàn thắng.

Khát khao thăng tiến, Huitema cảm thấy cần phải chuyển đến một môi trường cạnh tranh hơn, thay vì ở lại Canada, đất nước không đam mê và cũng không có nhiều thành tựu bóng đá. Nhưng cô không phải tìm kiếm bến đỗ mới, bởi họ tự tìm đến cô.

Sau giải Algarve Cup ở Bồ Đào Nha, đại diện PSG đã tiếp cận Huitema và đưa cô tới Paris. Đây thực sự là những gì Huitema hình dung về môi trường chuyên nghiệp. "Không có ngày nghỉ. Chỉ có tập và tập để sẵn sàng cho những trận đấu nảy lửa, với các pha va chạm dữ dội và thường xuyên", cô nói. Mùa ra mắt 2019/20, cô ghi 5 bàn sau 11 trận và giúp đội nữ PSG vào đến bán kết Champions League.

Vậy làm thế nào Davies lại tán đổ Huitema? Họ biết nhau từ hồi còn chơi cho Vancouver Whitecaps, rồi lại gặp gỡ trong những đợt triệu tập ĐTQG, khi Davies chơi cho đội nam còn Huitema khoác áo tuyển nữ.

Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ - Ảnh 4.

Huitema từng vào bán kết Champions Leaguie dành cho nữ mùa trước.

Sau 6 tháng trò chuyện, một ngày nọ Davies hỏi thẳng Huitema: "Em muốn trở thành bạn gái của anh không?". Lời tỏ tình sỗ sàng này dĩ nhiên không có vẻ gì lãng mạn như Huitema mong đợi, nhưng cô vẫn đồng ý.

Mối tình của Davies và Huitema ngày càng sâu đậm. Cả hai còn có một kênh YouTube chung để chia sẻ các trò đùa, hoặc nói chuyện về bóng đá, cuộc sống và cả sự cạnh tranh giữa họ.

Davies thường rủ bạn gái chơi bowling và vì anh khá giỏi trò này nên dễ dàng đánh bại cô. Huitema đáp trả bằng việc chuyển sang trượt băng. Vốn tập tành khúc côn cầu trên băng từ nhỏ, nên Huitema giành chiến thắng áp đảo.

Alphonso Davies và nỗi khổ khi bạn gái Huitema cũng là siêu cầu thủ - Ảnh 5.

Davies và Huitema đều là những tài năng cũng như cá tính lớn.

Dĩ nhiên rồi, vì cuộc sống của cả hai xoay quanh bóng đá, Davies và Huitema ganh đua xem ai ghi nhiều bàn thắng hơn. Hồi chơi cho Vancouver Whitecaps, với tư cách cầu thủ chạy cánh, Davies nổ súng khá nhiều. Anh cũng kiếm được một Chiếc giày vàng Gold Cup cùng ĐTQG để không có gì phải xấu hổ trước bạn gái.

Nhưng bây giờ ở Bayern, Davies bị HLV Hansi Flick chuyển xuống đá hậu vệ trái. Số bàn thắng giảm xuống rõ rệt. Sau 57 trận khoác áo Hùm xám, Davies mới ghi được 4 bàn. "Cuộc đua này không công bằng khi anh đá hậu vệ", Davies kêu gào với bạn gái. "Xin lỗi, nhưng đó không phải vấn đề của em", cô bạn gái tiền đạo đáp.

Đã chơi phòng ngự lại thêm chấn thương dài hạn, viễn cảnh Davies thua Huitema là khá rõ ràng.