11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng" trong làng NBA

BHAT , 15:14 02/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đôi khi để đi đến ngôi vô địch của NBA, các cầu thủ không chỉ cần có kỹ năng tốt mà còn cần một chút may mắn nữa.

Đối với rất cầu thủ NBA, việc giành được chiếc cúp vô địch danh giá là một cột mốc rất lớn trong sự nghiệp của họ. Vì ngôi vị vô địch mỗi mùa giải là "có một không hai" nhiều cầu thủ phải thi đấu với 200% nỗ lực để có thể hiện thực hóa tham vọng của mình.

11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng"  trong làng NBA - Ảnh 1.

Chiếc cúp vô địch Larry O'Brien của NBA đã trở thành phần thưởng danh giá mà mọi cầu thủ đều muốn hướng tới.

Để giành được danh hiệu cao quý ấy, các đội bóng NBA cần huy động sức mạnh tập thể. Từ những tay ném cừ khôi đến "sát thủ" trong khu vực dưới rổ, từ những người kiến tạo cuộc chơi đến những "bức tường" ở mặt trận phòng thủ, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu của một đội ứng cử viên vô địch.

Thế nhưng, tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, lịch sử NBA đã chứng minh rằng rất nhiều cầu thủ NBA có thể ẵm nhẫn vô địch chỉ bằng... sự may mắn. Dưới đây là một số cầu thủ "bù nhìn" tiêu biểu:

1. John Salley: Chicago Bulls (95-96), Los Angeles Lakers (99-00)

John Salley trong màu áo Chicago Bulls và LA Lakers.

John Salley sở hữu 4 chiếc nhẫn vô địch nhưng chỉ 2 trong số đó là thực sự xứng đáng với những cống hiến của ông. Trong màu áo Chicago Bulls, ông chỉ thi đấu 17 trận, trung bình mỗi trận cống hiến 11, 2 phút thi đấu với 2,1 điểm và 2,5 rebounds.

Ở thời đại hoàng kim của Kobe Bryant, ông tiếp tục bị lép vế tại Lakers. Chỉ số trung bình mỗi trận trong mùa giải NBA 1999-2000 của ông là 1,6 points, 1,4 rebound và 6,7 phút ra sân.

2. Dickey Simpkins: Chicago Bulls (95-96, 96-97)

11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng"  trong làng NBA - Ảnh 3.

Dickey Simpkins đã cũng Chicago Bulls giành 2 chức vô địch.

Cầu thủ này may mắn được "thơm lây" 2 chức vô địch liên tiếp tại Chicago Bulls. Trong 2 năm thi đấu tại đây, trung bình mỗi trận ông chỉ ghi được 2,8 điểm, 2,3 rebounds và 10 phút thi đấu mỗi trận.

3. Will Perdue: Chicago Bulls (90-91, 91-92, 92-93), San Antonio Spurs (98-99)

11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng"  trong làng NBA - Ảnh 4.

Will Perdue may mắn giành 4 chiếc nhẫn vô địch trên băng ghế dự bị.

Tưởng chừng như giành 2 chức vô địch trên ghế dự bị của Chicago Bulls đã là kỉ lục nhưng Will Perdue còn chứng minh ông có thể làm được điều nó xuyên suốt cú "ăn 3". Xét trên cả 3 mùa giải thi đấu trong màu áo "Bò Tót", Will Perdue chỉ ghi được vỏn vẹn 4,5 điểm và 4,7 rebounds dù tổng số game thi đấu lên tới 223 trận.

Trong chức vô địch mùa giải NBA 1998-99 của Spurs, ông chỉ đóng góp vỏn vẹn 2,4 điểm và 3,7 rebounds mỗi trận.

4. Patrick McCaw: Golden State Warriors (16-17, 17-18), Toronto Raptors (18-19)

Patrick McCaw "ăn may" 3 năm liên tiếp dù đã đổi màu áo.

Patrick McCaw có lẽ là cầu thủ may mắn nhất trong danh sách khi ẵm về 3 chức vô địch liên tiếp nhưng lại trong 2 màu áo khác nhau. Mặc dù chơi tổng cộng 128 trận trong màu áo của đội bóng "Cầu Vàng" nhưng anh chỉ ghi được 4 điểm và 1,4 rebounds trung bình mỗi trận.

Trong màu áo của Raptors ở mùa giải năm ngoái, anh chỉ cống hiến cho đội bóng 13,2 phút thi đấu, 2,7 điểm và 1,7 rebounds mỗi trận.

5. James Jones: Miami Heat (11-12, 12-13), Cleveland Cavaliers (15-16)

James Jones đã cùng "Ngọn lửa Miami" và Cleveland lên ngôi vô địch 3 lần.

James Jones là cầu thủ tiếp theo được liệt kê vào danh sách "ngồi mát ăn cúp vàng" với 3 năm lên ngôi trong màu áo của Miami Heat và Cleveland Cavaliers. Điểm chung của cả 3 chức vô địch này có lẽ là anh đều bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của LeBron James.

Thi đấu cho "Ngọn Lửa Miami" với một phong độ nguội lạnh, cựu cầu thủ 39 tuổi chỉ có trung bình 2,8 điểm và 0,8 rebounds. Tại Cleveland, chỉ số của anh có phần được cải thiện nhưng vẫn là rất thấp so với một nhà vô địch (3,7 điểm và 1 cú nhảy bật bảng).

6. Juwan Howard: Miami Heat (11-12, 12-13)

11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng"  trong làng NBA - Ảnh 7.

Juwan Howard (trái) ăn mừng chức vô địch bên đồng đội.

Juwan Howard dưới thời của "bộ ba quyền lực" cũng không đóng góp được nhiều cho chức vô địch của Miami Heat. Tổng cộng trong 2 năm thi đấu, anh chỉ 35 trận, trung bình có 6,9 phút thi đấu, 1,8 điểm và 1,6 rebounds.

7. Chris Boucher: Golden State Warriors (17-18), Toronto Raptor (18-19)

Chris Boucher cầu thủ có đóng góp cho đội bóng "Cầu Vàng" gần bằng con số 0.

Chris Boucher có lẽ là cầu thủ có đóng góp ít nhất cho đội bóng vô địch trong danh sách này. Ở mùa giải 2017-18, anh chỉ thi đấu 1 trận duy nhất dẫn đến chỉ số toàn mùa giải của anh là 1 rebounds và 0 điểm. Dẫu vậy anh vẫn may mắn được nhận "ké" chức vô địch của Warriors.

So với mùa giải vô địch trước thì trong màu áo của Raptors, chỉ số thi đấu của anh có phần nhỉnh hơn với 3,3 điểm, 2 cú nhảy bật bảng và 5,8 phút thi đấu mỗi trận.

8. Luke Walton: Los Angeles Lakers (08-09, 09-10)

Dù không có nhiều đóng góp dưới vai trò là cầu thủ Lakers nhưng đến năm 2016, ông từng có thời gian dẫn dắt đội bóng này ở vị trí HLV trưởng.

Luke Walton gắn bó với Lakers 8 năm thì đã có cho mình 2 danh hiệu liên tiếp từ băng ghế dự bị. Tổng cộng trong 2 mùa giải, anh chỉ thi đấu 94 trận, chỉ số trung bình mỗi trận là 15,3 phút thi đấu, 4,2 điểm và 2,3 rebounds.

9. DJ Mbenga: Los Angeles Lakers (08-09, 09-10)

DJ Mbenga bên chiếc cúp vô địch năm 2009.

Không giống như Luke Walton, DJ Mbenga chỉ thi đấu 3 năm trong màu áo Vàng - Tím nhưng vẫn đủ vận may để ẵm về 2 chiếc nhẫn. Thành tích của anh cũng tệ hơn đồng đội khi chỉ thi đấu 72 trận, có 2,3 điểm và 1,6 cú nhảy bật bảng trung bình.

10. Justin Holiday: Golden State Warriors (14-15)

11 cầu thủ "ngồi mát ăn... cúp vàng"  trong làng NBA - Ảnh 11.

Justin Holiday thi đấu hết sức mờ nhạt trên sân nhưng vẫn có cho mình một ngôi vô địch.

Trong mùa giải vô địch của Golden State Warriors năm 2015, cầu thủ 31 tuổi không có quá nhiều đóng góp nổi bật. Dù thi đấu 59 trận và 4 lần xuất hiện trong đội hình xuất phát của HLV Steve Kerr nhưng anh lại cho thấy hiệu suất thi đấu thấp (4,2 điểm, 1,2 rebounds, tỷ lệ ghi điểm là 39%).

11. Jeremy Lin: Toronto Raptors (18-19)

Jeremy Lin ăn mừng bên chiếc cúp vô địch của Toronto Raptors.

"Linsanity" từng là niềm tự hào của bóng rổ Châu Á khi dẫn dẵn New York Knicks đến chức vô địch không tưởng vào năm 2012. Thế nhưng anh đã gần như "tàng hình" khi khoác áo Toronto Raptors vào năm ngoái.

Trong 23 trận ra sân, anh chỉ có vỏn vẹn 7 điểm và 2,6 rebounds. Ở chung kết NBA, anh chỉ được vào sân đúng 1 trận vào những phút cuối, khi Raptors đã dẫn trước đối thủ một khoảng cách lớn. Đây là thành tích tương đối đáng thất vọng đối với một cầu thủ này.

Nguồn: Tổng hợp