Vòng 23 V-League ngày 18/09: Lời khẳng định của SLNA

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 08:01 18/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vòng 23 V-League 2018 sẽ bắt đầu hôm nay (18/9) với 2 trận đấu sớm. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và SLNA, những đội bóng rất khao khát khẳng định bản thân.

18h00, ngày 18/09: Than Quảng Ninh vs Sông Lam Nghệ An

Sau thất bại tâm phục khẩu phục trên sân Hàng Đẫy trước nhà ĐKVĐ Hà Nội FC, SLNA đã phải nhận rất nhiều ánh mắt nghi ngờ của NHM, đặc biệt là khi họ sẽ mất Văn Đức và Xuân Mạnh đến hết mùa. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng ở vòng 22 đã giúp đoàn quân của HLV Đức Thắng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Hơn nữa, trận hòa của Thanh Hóa trước Nam Định cũng giúp SLNA chính thức đặt chân vào Top 3 (nhóm được nhận huy chương). 

Vòng 23 V-League ngày 18/09: Lời khẳng định của SLNA   - Ảnh 1.

SLNA cần có điểm trước Quảng Ninh để nuôi tham vọng giành huy chương.

 Sự tự tin đã trở lại trên đôi chân của các cầu thủ SLNA, tuy nhiên thử thách mang tên Than Quảng Ninh ở vòng 23 chắc chắn sẽ khó khăn. Trong 3 mùa giải gần nhất, đội bóng xứ Nghệ toàn thua mỗi khi làm khách trên sân Cẩm Phả. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng đang sở hữu chuỗi trận khá ấn tượng khi chỉ để thua 1 trong 5 trận gần nhất. 

Ngòi nổ đáng chú nhất của đội chủ nhà là tiền vệ cánh Nghiêm Xuân Tú. Đây là chân chuyền số 1 V.League ở thời điểm hiện tại với 15 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Khóa chặt được Tú "ngựa" sẽ là chìa khóa giúp SLNA giành được kết quả có lợi trên sân Cẩm Phả. Hơn lúc nào hết, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng buộc phải thể hiện bản lĩnh ở thời điểm được xem quan trọng nhất của mùa giải.

Dự đoán: 2-2

17h00, ngày 18/09: Đà Nẵng vs Khánh Hòa

Không thể tin nhà vô địch V.League năm 2012 lại là đội sở hữu hàng thủ tệ nhất giải với 44 bàn thua. Những gì HLV Minh Phương đang làm tại Đà Nẵng khiến NHM nơi đây phải ngán ngẩm. Không chỉ có hàng thủ, hàng công cũng là vấn đề quá lớn với Đà Nẵng. Đỗ Merlo vẫn chơi ổn nhưng tuổi tác khiến anh không cống hiến được quá nhiều, và mới đây cũng phải chấm dứt hợp đồng để về nước chữa bệnh tim. Những bất ổn khiến đội bóng sông Hàn vẫn chưa thể chính thức trụ hạng. Họ chỉ hơn đội bóng xếp thứ 13 Nam Định 5 điểm.  

Vòng 23 V-League ngày 18/09: Lời khẳng định của SLNA   - Ảnh 2.

HLV Minh Phương bất lực trong việc vực dậy Đà Nẵng.

Chân sút số một trong tay HLV Minh Phương hiện tại lại là... Hà Đức Chinh (9 bàn). Cầu thủ 21 tuổi chắc chắn không phải là phương án tối ưu để khoan thủng hàng phòng ngự tốt thứ nhì giải đấu của Khánh Hòa. 

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã cho thấy một quyết tâm rất lớn trong việc giữ vững vị trí thứ 2. Mới đây họ đã xuất sắc cầm hòa nhà ĐKVĐ Hà Nội. Khánh Hòa đang hướng đến một cái kết lịch sử (lần đầu giành ngôi Á quân V.League), và chỉ cần chơi đúng sức, Quốc Chí và các đồng đội không khó để giành trọn 3 điểm trên sân Đà Nẵng.   

Dự đoán: 0-2