Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai

HỒNG NAM , 21:00 17/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Khi Jose Mourinho bào chữa, người ta thấy ông đã làm tốt hơn David Moyes hay Louis van Gaal. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thì không cần bào chữa, người ta vẫn thấy họ đã tốt hơn 3 mùa giải đã qua. Nhưng cả Mourinho lẫn HAGL đều đang thất bại, nếu nhìn vào mục tiêu cần đạt được.

1. Những người yêu mến Jose Mourinho không lạ lẫm với những phát biểu của ông trong phòng họp báo. Khi đội nhà có kết quả không tốt, ông thường đổ lỗi cho cầu thủ, may mắn, trọng tài,... và nhiều yếu tố khác.

Nhưng đó là Mourinho của những ngày xưa cũ, của bóng đá trong kỷ nguyên mới chớm xuất hiện công nghệ thống kê. Mourinho hôm nay đã khác rất nhiều. Thay vì giải thích bằng những luận điểm vô tri, ông mang đến cho phóng viên những con số.

Khi Manchester United bị loại khỏi Champions League 2017/2018, chiến lược gia người Bồ Đào Nha "trả bài" như sau:

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Thời gian kể từ khi dẫn dắt Manchester United cho tới nay của Jose Mourinho luôn gây nhiều tranh cãi. Người ta luôn tự hỏi, liệu chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thành công hay chưa? Ảnh: Nigel French/PA Images

"Những gì tôi được kế thừa ở M.U là thành tích lọt vào chung kết Champions League 2011. Ngay sau đó, M.U bị loại ở vòng bảng năm 2012. Năm 2013, M.U bị loại ở vòng 1/8 trước Real Madrid và tôi chính là HLV của Real năm đó. Năm 2014, M.U bị loại ở tứ kết. Năm 2015, M.U không được dự cúp châu Âu. Năm 2016, chúng tôi trở lại, bị loại ở vòng bảng. Đó là di sản bóng đá mà tôi kế thừa".

Một Mourinho trong vai nhà phân tích số liệu từng khiến Sir Bobby Robson giật mình, nay khiến tất cả phải... thảng thốt về những con số mà có lẽ ngoài ông, sẽ không còn HLV nào đề cập trong phòng họp báo. Mới đây nhất, khi phóng viên hỏi liệu Mourinho có không trọng dụng tài năng trẻ Marcus Rashford, chiến lược gia này lại mang đến những con số thống kê về... từng phút ra sân của Rashford. Dĩ nhiên, không ai ý kiến gì. Vì ông đúng.

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai mùa giải này đã có sự tiến bộ so với các mùa trước. Ảnh: Tuấn Mark

2. Có lẽ, HLV Dương Minh Ninh của HAGL nên học tập phong cách của "Quý ngài thống kê" Mourinho. Những ai chê HAGL mùa này đá dở, càng đá càng... lùi, hãy nhìn lại những thống kê lịch sử.

Mùa giải 2015, HAGL đứng áp chót trên bảng xếp hạng, thua 14/26 trận, nhận 50 bàn thua, có 24 điểm.

Mùa giải 2016, HAGL nhích lên so với mùa trước một bậc, thua 14/26 trận, nhận 50 bàn thua, có 30 điểm.

Mùa giải 2017, HAGL đứng thứ 10, thua 14/26 trận, nhận 43 bàn thua, có 30 điểm.

Mùa giải 2018, HAGL đang đứng thứ 9, thua 9/22 trận, nhận 44 bàn thua, có 27 điểm.

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 3.

Các con số thống kê của Công Phượng và các đồng đội đã được cải thiện ở mùa giải 2018. Ảnh: Tiến Tuấn

Con số không biết nói dối. So với ba mùa giải vật lộn trước đó, HAGL mùa này đã tiến bộ. Họ có thể đạt cột mốc điểm số và thứ hạng tốt nhất từ khi lứa Công Phượng ra mắt khi còn tới bốn trận chưa đấu. Trên bảng xếp hạng, HAGL kém đội xếp thứ năm là Than Quảng Ninh vỏn vẹn bốn điểm - khoảng cách không phải là không thể bị san lấp. Đội bóng phố núi mùa này cũng không đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Chiến lược gia của HAGL nên đọc những con số đó ra, để dư luận, với những ai cho rằng HAGL dậm chân tại chỗ, phải thay đổi quan điểm của họ.

3. Nhưng ông sẽ không đọc, và không ngụy biện cho hai trận thua gần nhất của HAGL. Nói đội chủ sân Pleiku đi tiến hay đi lùi, không thể chỉ dựa vào con số thống kê.

SHB Đà Nẵng từng vô địch V-League đến hai lần chỉ trong bốn năm, song đội bóng sông Hàn tụt dốc không phanh ở địa hạt đào tạo trẻ lẫn thành tích V.League trong khoảng thời gian sau đó. Becamex Bình Dương từng thống trị bóng đá nội, rồi cũng lùi vào hoàng hôn và phải đối diện vô số khó khăn mùa này.

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 4.

Tuy nhiên với thực lực vốn có thì thành tích của Hoàng Anh Gia Lai những mùa giải vừa qua chưa thực sự tương xứng. Ảnh: Tiến Tuấn

Từng cùng HAGL đứng trên đỉnh cao, bầu Đức thừa hiểu: thành tích hay vinh quang chỉ là nhất thời. Quan trọng là chiến lược phát triển, và màn thể hiện của CLB phải đáp ứng yêu cầu của chiến lược ấy.

Nếu HAGL coi V.League là môi trường rèn giũa để những "măng non" của lò Arsenal - JMG vươn mình lớn dậy, đội bóng phố Núi đã phần nào thành công. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đóng góp đáng kể trong kỳ tích hạng Tư ASIAD. Một phần ba đội hình HAGL đã/đang là góp sức cho đội tuyển quốc gia.

Bốn mùa giải đứng ở nửa dưới, HAGL vẫn có lượng khán giả đến sân ở mức ổn định.

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 5.

Hoàng Anh Gia Lai thất bại 3-5 trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 22 V.League 2018 vừa qua. Ảnh: HA

Nhưng cũng như Mourinho. Nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem nhiệm vụ ở Manchester United chỉ đơn thuần là làm tốt hơn David Moyes và Louis van Gaal, ông đã thành công. Còn so sánh với danh tiếng của "Quỷ đỏ" và chính ông trong quá khứ, "Người đặc biệt" đã thất bại. Suy cho cùng, thành hay bại còn phụ thuộc vào mục tiêu ban đầu.

Vậy mục tiêu thật sự của HAGL là gì?

HAGL muốn xây dựng bản sắc dựa trên lối chơi cống hiến, song Công Phượng cùng các đồng đội vẫn mắc những vấn đề rất cũ ở mùa giải này như chất lượng hàng thủ hay khả năng tận dụng cơ hội. HAGL không tiếc tiền mời Giám đốc kỹ thuật  (GĐKT) Chung Hae-soung về phố núi, nhưng lại không tìm được những ngoại binh đủ tầm. HAGL muốn vô địch V.League 2019, điều đó có khả thi với tập thể trẻ hóa triệt để và chưa cho thấy dấu hiệu bắt nhịp với cuộc đua thành tích? Sự nhập nhằng trong hướng đi khiến vị trí của HAGL trên bản đồ bóng đá Việt Nam trở nên không rõ ràng. Mà vạn sự không rõ ràng, rất khó đi đến thành công.

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 6.

Kết quả vòng 22 V.League 2018

Lời bào chữa của Mourinho và những ngày mộng mị của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 7.

BXH sau vòng 22 V.League 2018