V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 18:06 17/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trái bóng V-League 2018 đang lăn đến những vòng cuối. Chức vô địch đã ngã ngũ khi Hà Nội tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại, thì cuộc đua trụ hạng lại hấp dẫn hơn bao giờ hết. Liệu ai trong số những cái tên như Cần Thơ, Nam Định, Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tử thần gọi tên?

Số phận của các đội bóng sau vòng 22 V-League

Sau lượt đi có phần choáng ngợp và không thể bắt nhịp tại giải đấu cao nhất Việt Nam, CLB Nam Định đã có những tiến bộ đáng kể. Họ thi đấu quyết tâm, máu lửa hơn. Đội bóng thành Nam thi đấu tốt lên từng trận và giành được những điểm số vô cùng quan trọng.

Thế nhưng, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ hiểu rằng, muốn trụ lại V-League các học trò của ông cần một chút may mắn cộng thêm các đối thủ còn lại tự "dẫm" vào chân nhau.

Thiệt thòi lớn nhất lúc này của CLB Nam Định đó là việc thi đấu "chấp Tây" ở phần còn lại mùa giải. Romario Kotzong không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và phải chia tay đội bóng thành Nam. Ngoài ra, lịch thi đấu có vẻ như không ủng hộ Nam Định khi họ phải liên tục đối đầu với những đối thủ vô cùng khó chịu.

V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần - Ảnh 1.

Nam Định đang gặp bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. Việc có quá nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm được xem là nguyên nhân khiến cho đội bóng thành Nam đang xếp thứ 13 trên BXH. Ảnh: theo VPF

Trong hoàn cảnh "lửa đến chân tường" mọi thứ đều có thể xảy ra. Không loại trừ khả năng, Nam Định lại một lần nữa chia tay V-League trong sự nuối tiếc của những người hâm mộ đội bóng thành Nam.

CLB Sài Gòn lao đao từ khi V-League 2018 bắt đầu khởi tranh. Một loạt biến động về nhân sự khiến cho hiện tượng mùa giải trước không còn là chính mình. Sau khi chủ tịch Nguyễn Giang Đông nói lời chia tay CLB, đến lượt HLV Nguyễn Đức Thắng cũng ra đi. Hậu quả, CLB Sài Gòn đối mặt với sự tháo chạy ồ ạt của những trụ cột như Đình Trọng, Văn Thuận, Ngân Văn Đại...

Một mình HLV Tài Em là không đủ để vực dậy con tàu đắm Sài Gòn. Họ tiếp tục thay tướng giữa chừng cộng thêm sự thay đổi lãnh đạo. Có thể khẳng định, V-League 2018 không hề yên ả đối với Ngọc Duy và đồng đội, suất xuống hạng Nhất đang treo lơ lửng trên vai các cầu thủ Sài Gòn.

Trái ngược với Sài Gòn và Nam Định, CLB Thành phố Hồ Chí Minh dường như "tự làm khó nhau" trong cuộc chiến trụ hạng. Họ được đầu tư mạnh mẽ về tài chính. Nguồn nội binh được đánh giá chất lượng với sự góp mặt của Phi Sơn, Văn Thuận, Quang Huy... Chưa kể là sự hậu thuẫn của quyền chủ tịch Lê Công Vinh từ đầu mùa. Thế nhưng, đội bóng của HLV Miura lại lao đao về đích theo cái cách mà không ai mong muốn.

V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần - Ảnh 2.

HLV Miura có lẽ là người đau đầu nhất, bởi sự trồi sụt về phong độ của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Việc các ngoại binh không tìm được tiếng nói chung, đội hình có tuổi TB lớn nhất V-League hay là việc chia tay đột ngột của Công Vinh khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh không có được kết quả tốt nhất. Khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng Cần Thơ, trong khi V-League còn 4 vòng đấu, HLV Miura có thể tạm an tâm phần nào trong cuộc đua chạy trốn "tử thần".

Gặp bất lợi nhất trong số 4 đội bóng chính là CLB Cần Thơ. Những tưởng các kết quả tốt từ đầu mùa, cùng sự tươi mới trên băng ghế huấn luyện của HLV Đinh Hồng Vinh, sẽ giúp cho đội bóng Tây Đô không phải lo nghĩ cuộc đua trụ hạng. Thế nhưng, rắc rối xung quanh vấn đề tiền bạc khiến họ tụt dốc không phanh.

Phong độ kém cỏi và tệ hại của Cần Thơ khiến họ không còn đường lùi. Sự trở lại của HLV Vũ Quang Bảo chưa thể mang đến những kết quả tốt. "Nước xa không cứu được lửa gần", đội bóng Tây Đô bây giờ chỉ còn trông vào những phép màu ở những vòng đấu cuối.

Cuộc chạy trốn tử thần

Chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh có được kết quả tốt ở vòng 22 V-League khi giành chiến thắng thuyết phục 5-3 trước HAGL. Cần Thơ tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Quảng Nam. Sài Gòn "biếu" 3 điểm trước chủ nhà Hải Phòng, Nam Định thi đấu đầy kiên cường và nỗ lực đã giành 1 điểm quý giá trên sân Thanh Hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh đang có ưu thế về điểm số nhất khi khoảng cách của họ với đội cuối bảng Cần Thơ là 7 điểm. Ngược lại, Nam Định đang cố gắng tích cóp điểm nào hay điểm đó, khi lịch thi đấu của đội bóng thành Nam tương đối khó khăn. Cần Thơ cần một phép màu để ở lại V-League, còn Sài Gòn đang nắm trong tay quyền tự quyết.

V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần - Ảnh 3.

Nam Định, Cần Thơ, Sài Gòn hay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị tử thần gọi tên? Ảnh: theo VPF

Một điểm nhấn trong 4 vòng đấu cuối, sẽ có 2 trận "chung kết ngược" đúng nghĩa. CLB Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC (vòng 23), trong khi Nam Định và Cần Thơ "sống chết" với nhau ở vòng 26 V-League.

Cuộc chạy trốn tử thần đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cú sảy chân thôi cũng sẽ khiến các đội bóng phải ôm hận. Giờ đây, tất cả đều đang nín thở theo dõi ai sẽ là "kẻ xấu số" trong những vòng đấu còn lại của V-League 2018.

V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng 23 V.League 2018

V-League 2018: Cuộc chạy trốn tử thần - Ảnh 5.

BXH sau vòng 22 V.League 2018