Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc

PHẠM HUYỀN , 06:11 12/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sinh ra ở Suwon (Hàn Quốc) nhưng từ nhỏ Lee Youngsub đã học tập và sinh sống tại Singapore. Tốt nghiệp đại học, anh trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự của một người công dân xứ sở kim chi.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Youngsb là trợ lý phiên dịch Hàn - Anh của HLV Park Hang-seo trong thời gian Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 vừa qua. Anh sinh ra tại thành phố Suwon, thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả tuổi thơ với những kí ức sách vở, trường học của Youngsub nằm trọn vẹn ở đất nước Singapore. Chỉ khi tốt nghiệp đại học, Youngsub mới quay lại quê hương nơi mình đã sinh ra.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chuyến trở về Hàn Quốc năm 2016 của Lee Youngsub là để thực hiện nghĩa vụ quân sự của một người công dân Hàn Quốc. Đàn ông Hàn Quốc thường thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đầu những năm 20 tuổi. Thời gian rèn luyện trong quân ngũ kéo dài từ 21-24 tháng.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 3.

Luật pháp Hàn Quốc quy định nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự trước sinh nhật lần thứ 28, ngoại trừ những nhà vô địch Asiad hoặc đoạt huy chương đồng trở lên tại Olympic. Quy định này được đưa ra từ những năm 1970 nhằm nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc thể thao và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Sau ASIAD 2018, tiền đạo Son Hueng-min của đội tuyển Hàn Quốc đã được miễn nghĩa vụ quân sự do đã giành được Huy chương vàng nội dung bóng đá nam.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 4.

Sở dĩ Hàn Quốc khá nghiêm khắc trong luật nghĩa vụ vì những mối đe dọa vẫn đang thường trực. Huấn luyện và sẵn sàng cho những tình huống an ninh bất ngờ chính là chiến lược của quốc gia này.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 5.

Hàn Quốc có quan niệm rằng, các chàng trai sẽ không trở thành người đàn ông thực sự nếu chưa hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Những người đàn ông Hàn Quốc cũng rất tự hào khi nói về kinh nghiệm nhập ngũ của mình. Lee Youngsub cũng chia sẻ: "Nhiều người cho rằng đi nghĩa vụ quân sự là tốn thời gian và gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó là tùy suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự vì tình yêu với đất nước của mình".

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 6.

Những khoảnh khắc nhí nhố của Lee Youngsub và các đồng đội tại phòng ở trong quân ngũ.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 7.

Cuộc liên hoan của những quân nhân khi được nghỉ phéo cũng đơn giản như chất lính của họ...

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 8.

Gương mặt trẻ thơ, quần áo đời thường khiến Youngsub như lạc vào giữa tập thể những người lính Hàn Quốc này.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 9.

Các đồng đội trêu đùa "cậu bé" đi nhầm vào quân ngũ.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 10.

Khi khoác lên mình bộ quân phục của quân nhân Hàn Quốc, Youngsub trông trownrg thành và chững chạc hơn.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 11.

Trong thời gian ở tại quân ngũ, Youngsub cũng có những lần nghỉ phép. Anh dành nó cho việc đi xem những trận bóng của đội bóng quê hương Suwon của mình.

Trợ lý thầy Park nam tính trong trang phục quân đội Hàn Quốc - Ảnh 12.

Kết thúc 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê hương Hàn Quốc, Lee Youngsub bắt đầu hành trình đồng hành cùng HLV Park Hang-seo trong 2 tháng tại ASIAD 2018. Anh được yêu thích bởi sự dễ thương bề ngoài và tính cách chăm chỉ, cần mẫn với công việc của một trợ lý phiên dịch Hàn - Anh. Hiện nay, Youngsub đã trở về Hàn Quốc và chờ đợi cơ hội quay trở lại Việt Nam với bản hợp đồng chính thức làm việc cho thầy Park. Yêu mến chàng trai người Hàn Quốc này, nhiều người hâm mộ Việt Nam hi vọng Youngsub có thể tiếp tục làm việc với HLV Park Hang-seo để phục vụ cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại hành trình chinh phục AFF Cup 2018.