Thua không phục, Jaylen Brown cho rằng trọng tài “là cha là mẹ” của… Giannis Antetokounmpo

HUY PHẠM , 15:10 01/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau thất bại sáng nay trước Milwaukee Bucks, một số cầu thủ của Boston Celtics thể hiện sự bất mãn với trọng tài qua báo chí và cả … mạng xã hội

Giannis Antetokounmpo có một ngày thi đấu xuất sắc với 36 điểm, 15 rebounds và 7 kiến tạo qua đó đưa Milwaukee Bucks tới chiến thắng 119-112 trước Boston Celtics. Nếu như chỉ đơn giản là Giannis có phong độ tốt và ghi được nhiều điểm số thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trong 36 điểm mà anh ghi được lại có rất nhiều tình huống trực tiếp làm thay đổi cục diện của trận đấu.

Thua không phục, Jaylen Brown cho rằng trọng tài “là cha là mẹ” của… Giannis Antetokounmpo - Ảnh 1.

Giannis Antetokounmpo có một phong độ hủy diệt trong trận đấu với Celtics hôm nay.

Cụ thể, khi trận đấu đang có tỉ số hòa 107-107 và chỉ còn 1 phút 30 giây, “Á Thần” có pha đột phá từ vòng ngoài và va chạm với Marcus Smart khi dứt điểm. Bóng đi vào rổ, tiếng còi vang lên, nhưng đó lại là một lỗi tấn công thuộc về Giannis, khi anh đang mắc phải 5 lỗi cá nhân.

Với tình huống bị thổi phạt này, Giannis đã có thể bị foul-out (truất quyền thi đấu sau khi mắc 6 lỗi cá nhân), điểm số không được tính cho Bucks, và Boston Celtics sẽ có quyền lên bóng. Tuy nhiên, Milwaukee Bucks đã sử dụng quyền “coach challenge” (quyền khiếu nại của huấn luyện viên) để các trọng tài có thể xem lại đoạn băng quay chậm và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Tình huống cất còi nhận được nhiều phản đối trên khắp các trang mạng xã hội.

Bước ngoặt trận đấu đã xảy ra tại thời điểm này khi Giannis không những không bị thổi phạt, mà người phạm lỗi lại là Marcus Smart. Nghiễm nhiên, Giannis được thêm 2 điểm và thành công ở pha ném phạt sau đó để đưa Milwaukee Bucks lên dẫn trước 110-107. Sau đó, vì thời gian không còn nhiều cộng với áp lực tâm lý, Boston Celtics dù nỗ lực nhưng cũng không thể thay đổi kết quả của trận đấu này.

Marcus Smart trả lời báo giới sau trận đấu về những tình huống cất còi của các trọng tài: “Họ giải thích rằng tôi đã xuất hiện muộn hơn Giannis khi anh ta lên rổ, và đó là một pha cản người. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết tình huống đó là thế nào. Giannis đã phạm 6 lỗi rồi, nhưng họ không muốn đuổi anh ta ra ngoài. Sự thật thì mất lòng, nhưng thực sự là vậy.”

Marcus Smart rõ ràng không hề hài lòng với công tác tổ trọng tài hôm nay.

Không chỉ trích thẳng thắn tổ trọng tài qua cuộc phỏng vấn sau trận đấu như Marcus Smart, đồng đội của anh, Jaylen Brown, lại có cách thể hiện thái độ không hài lòng của riêng mình. Tài khoản Instagram cá nhân của cầu thủ này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý, khi bức ảnh ghép Giannis Antetokounmpo nắm tay một vị trọng tài điều khiển trận đấu được đăng tải lên story. Ngay sau đó, Jaylen Brown cũng đã mau chóng xóa bức ảnh đó đi nhằm tránh “thị phi” nhưng người hâm mộ cũng rất nhanh tay lưu lại “bằng chứng”.

Thua không phục, Jaylen Brown cho rằng trọng tài “là cha là mẹ” của… Giannis Antetokounmpo - Ảnh 4.

Jaylen Brown không cần nói quá nhiều nhưng người hâm mộ cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.

Marcus Smart và Jaylen Brown cũng đã kết hợp để đem về 55 điểm cho Boston Celtics trong trận hôm nay, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ vượt qua Milwaukee Bucks. Họ sẽ cần thêm thời gian để “phục hận” với các Bucks, có thể sẽ diễn ra tại vòng Playoffs của NBA 2019-2020.

Dù mới chỉ trải qua hai ngày thi đấu của NBA Restart nhưng chúng ta đã cảm nhận được sức nóng của các trận đấu đỉnh cao, từ khoảnh khắc Jusuf Nurkic suýt ẩu đả với Serge Ibaka trong trận đấu tập giữa Portland Trail Blazers và Toronto Raptors, cho tới các phát biểu của các cầu thủ Boston Celtics sau trận đấu ngày hôm nay. Những “gia vị” như thế này sẽ khiến phần còn lại của mùa giải trở nên thú vị hơn rất nhiều.