Thủ môn đẹp trai nhất thế giới trải lòng về đêm định mệnh khiến sự nghiệp dần lụi bại: Bị dọa giết nhiều đến mức mất ngủ, hối hận vì không dám đứng dậy phản bác cộng đồng mạng

PHỤNG HIẾU , 14:03 16/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid kết thúc được gần 2 năm nhưng dư âm của nó vẫn ám ảnh chàng thủ môn trẻ Karius.

Loris Karius mắc sai lầm chí mạng khiến Liverpool gục ngã trước Real Madrid. Dù Lữ Đoàn Đỏ đã lên ngôi vô địch 1 năm sau đó, nhiều CĐV vẫn không tha thứ cho thủ thành người Đức.

Karius lao tâm khổ tứ trong một thời gian dài. Nhưng cũng chính cú sốc đầu đời này mà anh học được rất nhiều điều, bao gồm cả chuyện tự giải quyết khủng hoảng trước sức ép khủng khiếp từ cộng đồng. Trả lời phỏng vấn trên Bild, Loris Karius cho thấy anh hiện là con người rất khác so với thời điểm 2 năm trước, trưởng thành và hiểu đời hơn.

Thủ môn đẹp trai nhất thế giới trải lòng về đêm định mệnh khiến sự nghiệp đứng trước nguy cơ lụi bại: Bị dọa giết nhiều đến mức mất ngủ, hối hận vì không dám đứng dậy phản bác lại cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Karius chắp tay xin lỗi CĐV sau trận chung kết Champions League với Real Madrid.

"Tôi bị dọa giết, không chỉ 1 hay 2 lần. Nếu đọc hết tin nhắn đó thì tôi sẽ thao thức vài ngày liên tục mất", Karius chia sẻ. "Chẳng ai có thể bảo một CĐV thôi la ó các cầu thủ. Họ có quyền làm vậy, cũng như có quyền được bày tỏ sự thất vọng. Tuy nhiên gửi tin nhắn chửi rủa hoặc đe dọa tính mạng người khác là những điều không thể chấp nhận nổi".

"Tôi đã học được rất nhiều trong thời gian qua. Hối hận duy nhất của tôi là vào thời điểm đó, đáng lẽ mình cần đứng lên phản ứng lại quyết liệt hơn. Tôi bị Sergio Ramos phạm lỗi nên cảm thấy choáng váng, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi nên mới mắc sai lầm. Tôi không muốn lôi nó ra làm lời biện hộ, nhưng thật sự là mọi người không chịu hiểu cho tình cảnh lúc đó".

"Phản ứng của mọi người vượt qua cả sự thiếu tôn trọng. Còn sai lầm của tôi thì không được đánh giá công bằng".

Thủ môn đẹp trai nhất thế giới trải lòng về đêm định mệnh khiến sự nghiệp đứng trước nguy cơ lụi bại: Bị dọa giết nhiều đến mức mất ngủ, hối hận vì không dám đứng dậy phản bác lại cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Karius cho rằng đáng lẽ ra anh nên chủ động bảo vệ bản thân sau trận chung kết hôm đó.

Thủ môn đẹp trai nhất thế giới trải lòng về đêm định mệnh khiến sự nghiệp đứng trước nguy cơ lụi bại: Bị dọa giết nhiều đến mức mất ngủ, hối hận vì không dám đứng dậy phản bác lại cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Sự nghiệp của thủ thành người Đức đang đi vào ngõ cụt.

Karius năm nay mới 26 tuổi, nhưng sự nghiệp của anh đang có dấu hiệu dần lụn bại và đi đến hồi kết. Vì CLB Besiktas không muốn ký hợp đồng mua đứt nên Karius chỉ còn một lựa chọn trong hè năm nay, là trở về Liverpool. Khi đó, anh chỉ có thể trở thành sự lựa chọn thứ 2, hoặc thứ 3 sau Alisson Becker và Adrian.

"Tôi vẫn còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2022. Nhưng lúc này tôi cần tập trung cho phần còn lại của mùa giải với Besiktas. Còn quá sớm để nghĩ đến mùa Hè, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn chưa thể được kiểm soát".