Sau thất bại gây sốc trận mở màn SEA Games 30, U22 Thái Làn giành chiến thắng cực đậm trước đội tuyển yếu nhất bảng

TIẾN THÀNH , 17:33 28/11/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 28/11, U22 Thái Lan đã dễ dàng vượt qua đối thủ Brunei với tỷ số 7-0.

Trận thua 0-2 trước Indonesia ngày mở màn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam của đội tuyển Thái Lan. Rất may, ở lượt đấu tiếp theo vào chiều 28/11, "Voi chiến" chỉ phải gặp đối thủ yếu Brunei và đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ tìm lại sự tự tin.

Đúng như dự đoán, các học trò của HLV Nishino dồn lên ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Hàng loạt cơ hội sớm được tạo ra nhưng lần lượt Supachai và Suphanat đều bỏ lỡ. Phải đến phút 41, thế bế tắc mới được khai thông cho đội bóng áo xanh.

 - Ảnh 1.

Supachai mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Từ một tình huống cố định, bóng tìm đến đúng vị trí của Supachai và tiền đạo số 9 đã không bỏ lỡ. Có được bàn thắng làm vốn, U22 Thái Lan chơi thanh thoát hơn hẳn và nhân đôi cách biệt do công của Wonggorn.

Sang hiệp 2, nhà vô địch vẫn quyết tâm ghi bàn để lấy lợi thế về hiệu số. Thêm 5 bàn thắng nữa được họ ghi, trong đó, tiền vệ Anon có riêng cho mình một cú đúp.

Với kết quả này, U22 Thái Lan đã tạm vươn lên vị trí thứ 2, xếp sau Quang Hải và các đồng đội.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Kết quả và BXH tại bảng B SEA Games 30. Ảnh: Giang Nguyễn.

16h51: Màn so tài khép lại với tỷ số 7-0 nghiêng về tuyển U22 Thái Lan.

 - Ảnh 4.

16h45: Anon hoàn tất cú đúp trong trận này. Hàng thủ của Brunei đã bị xé toang ở tình huống vừa qua. Sau đó, cầu thủ số 11 bị đau và rời sân sau đó.

16h33: Một pha phối hợp rất nhuyễn của Thái Lan bên phía cánh trái. Suphanat thoát xuống rất nhanh dứt điểm nâng tỷ số lên 5-0.

16h31: Sarayut đã nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U22 Thái Lan. Sarayut bật cao đánh đầu không cho thủ môn đội bạn cơ hội cản phá.

16h20: Khá đen cho U22 Thái Lan. Supachok dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng chạm cột dọc. Supachai dứt điểm bồi lại trúng xà ngang. Đây là lần thứ 3 "Voi chiến" đưa bóng chạm khung gỗ trong trận này.

16h12: Từ quả đá phạt chếch bên phía cánh phải, Anon Amornlerdsak tung cú đá táo bạo ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Thái Lan. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Việt Nam cũng đang thắng U22 Lào với tỷ số 3-0.

16h05: Hiệp 2 của trận đấu đã trở lại!

15h46: Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan.

 - Ảnh 5.

15h43: U22 Thái Lan đã có được bàn thắng thứ 2 ngay sau đó. Đội trưởng Saringkan có pha phất bóng thuận lợi để Wonggorn thoát xuống rất nhanh, dứt điểm qua tầm với của thủ thành Nyaring.

15h41: Phải đến cuối hiệp 1, U22 Thái Lan mới có được điều mình cần. Từ một pha bóng cố định, bóng được chuyền chiến thuật tới cho Supachai và tiền đạo cao kều này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

Supachai mở tỷ số cho Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

15h32: Thế trận của Brunei đã tốt hơn ở vài phút gần đây. Tuyến giữa của họ đã không để cho U22 Thái Lan dễ dàng vượt qua như trước nữa.

15h21: Thái Lan vẫn không ngừng dồn ép. Bóng vừa dội xà ngang của Brunei từ cú sút xa của cầu thủ mang áo số 6, Maikami. Supachai ập vào ngay sau đó nhưng không thể ghi bàn.

 - Ảnh 8.

Thái Lan dồn ép Brunei nghẹt thở trong khoảng thời gian đầu trận. Ảnh: Changsuek.

15h15: Thái Lan vẫn đang kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp có cơ hội về phía khung thành của đội tuyển Brunei nhưng vẫn không thể thành công. Vừa rồi, Supachai đã có tình huống đối mặt nhưng không thể ghi bàn.

Đội hình ra sân:

U22 Thái Lan: Nareechan, Jaturapat, Saringkarn, Chatchai, Sarayut, Anon, Maikami, Wirasut, Sittichok, Wonggorn, Supachai.

U22 Brunei: Nyaring, Basri, Ghani, Jamaludin, Jaini, Damit, Ismail, Azman, Herman, Bolkiah, Said.

 - Ảnh 9.