Nhà vô địch Ngoại hạng Anh hôm trước thác loạn, hôm sau mặt dày đăng đàn khuyên CĐV tuân thủ luật cách ly xã hội

PHỤNG HIẾU , 10:33 06/04/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Không được đi ra khỏi nhà nên Kyle Walker sử dụng dịch vụ "chuyển phát nhanh". Có điều "kế hay" của ngôi sao khoác áo Manchester City vẫn tính là tụ tập đông người trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành tại nước Anh.

Các CLB ra lệnh cấm cầu thủ ra khỏi nhà khi Covid-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Vậy cầu thủ chưa có bạn gái, gia đình phải làm gì để giải khuây? Kyle Walke, hậu vệ 29 tuổi của Manchester City, là người tiên phong đứng ra trả lời câu hỏi này, bằng việc gọi gái đến nhà riêng thác loạn. Nhưng nên nhớ rằng đây là việc làm phạm pháp, chính Walker đang chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng từ Manchester City.

Vụ việc diễn ra từ tuần trước. Khi Walker tưởng màn "ăn vụng" đã trót lọt thì đen cho anh,  một trong 2 gái gọi, Louise McNamara, bất ngờ đâm đơn tố cáo hôm 5/4.

Theo lời kể của Louise, Kyle Walker "đặt ship hàng" đến nhà vào lúc 10h30 và tổ chức tiệc tùng đến 2h sáng ngày hôm sau. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã mất 2.200 bảng, hơn 63 triệu VNĐ để vui vẻ trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ.

Walker không thể cãi lại lời tố cáo vì Louise có trong tay tấm ảnh hiện trường của anh này làm bằng chứng.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh hôm trước dẫn gái về nhà thác loạn, hôm sau mặt dày đăng đàn khuyên CĐV tuân thủ luật cách ly xã hội - Ảnh 1.

Walker "đặt ship" gái gọi đến nhà để giải tỏa.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh hôm trước dẫn gái về nhà thác loạn, hôm sau mặt dày đăng đàn khuyên CĐV tuân thủ luật cách ly xã hội - Ảnh 2.

Một trong 2 cô gái chụp lại ảnh hậu vệ Man City đếm tiền.

Hài hước ở chỗ ngay khi tỉnh rượu, Walker tắm rửa sạch sẽ rồi hồn nhiên quay video khuyên các CĐV nên ở nhà trong những ngày này để tránh lây nhiễm bệnh Covid-19. Điều này khiến anh nhận vô vàn "gạch đá" từ cộng đồng. Không còn cách nào khác, Walker mới đây buộc phải đăng đàn xin lỗi.

Ngay sáng hôm sau, anh đăng tải lên Instagram: "Tôi mong mọi người vẫn khỏe. Đừng quên là các bạn phải ở nhà đấy nhé".

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì những gì tôi đã làm. Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đúng ra tôi phải làm tấm gương cho cộng đồng. Tôi muốn xin lỗi gia đình, bạn bè, đội bóng, các CĐV và tất cả vì đã làm mọi người thất vọng", Walker chia sẻ.

Hiện tại, chuyện đã đến tai CLB chủ quản của Walker, Manchester City. Theo tuyên bố của BLĐ, Walker sẽ bị phạt cực nặng vì hành động dại dột của mình.