Mourinho, làm ơn hãy ngừng "ăn mày dĩ vãng"

NGUYỄN ANH DŨNG , 11:47 28/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Hành động giơ 3 ngón tay chế nhạo CĐV đối thủ chỉ cho thấy Mourinho đang sống bám vào quá khứ.

Hành vi giơ 3 ngón tay xuất hiện lần đầu sau khi MU thua thảm Tottenham 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford. Trong phòng họp báo, Mourinho tỏ ra nguy hiểm và hùng hồn tuyên bố: "Kết quả ra sao? 3-0, đúng rồi, là số 3 đó. Nó cũng đồng nghĩa với 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Một mình tôi đã vô địch nhiều hơn 19 HLV ở giải đấu này cộng lại. Tôi có 3 và họ chỉ có 2. Hãy tôn trọng nhau chút đi".

Tiếp theo, cuối tuần trước, sau trận hòa Chelsea 2-2, Mourinho tiến về phía khán đài CĐV đội nhà, giơ cao 3 ngón tay khi bị chửi "Cút đi Mourinho". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhắc CĐV Chelsea nhớ về 3 chức vô địch Premier League mà ông đã mang về sân Stamford Bridge. 

Mourinho, làm ơn hãy ngừng ăn mày dĩ vãng - Ảnh 1.

Mourinho giơ 3 ngón tay trước mặt CĐV Chelsea.

Và gần đây nhất, cũng với 3 ngón tay, Mourinho lại trêu tức CĐV Juventus. Lần này không khoe danh hiệu Ngoại hạng Anh, "Người đặc biệt" ngầm chế giễu Juventus chưa từng giành cú ăn 3 như Inter Milan thời Mourinho đã làm.

Có vẻ 3 ngón tay là câu trả lời của Mourinho cho mọi thứ. Những người lạc quan tếu sẽ bảo Mourinho đang tiếp thị cho hình ảnh biểu tượng của Manchester United: một con quỷ cầm cây đinh ba.

Thực ra những hành vi của Mourinho chẳng liên quan gì đến MU của mùa giải 2018/19. Hành động đó chỉ khiến Mourinho trông chẳng khác gì một kẻ đang sống bám vào quá khứ. Hai trong ba chức vô địch Ngoại hạng Anh với Chelsea diễn ra cách đây gần 15 năm, cú ăn ba của Inter Milan đã đến cách nay 8 năm. 

Mourinho, làm ơn hãy ngừng ăn mày dĩ vãng - Ảnh 2.

Mourinho giơ 3 ngón tay chế giễu Juventus chưa từng ăn 3.

Thành tích ấn tượng nhất của Mourinho gần đây là gì? Đốt hàng trăm triệu bảng để vô địch Europa League và về nhì Ngoại hạng Anh? Vẫn biết vô địch nước Anh ngày càng khó nhưng ít ra Mourinho cũng phải khiến người ta cảm thấy nể phục về lối chơi. Đằng này, ông ta chỉ khiến "Quỷ đỏ" thành Manchester đá càng ngày càng "tù".

Mourinho khẳng định tên tuổi trong làng cầm quân từ rất sớm, với chức vô địch UEFA Cup 2003 cùng CLB Porto (Bồ Đào Nha). Kể từ đó cho tới 10 năm về sau, ông thu nhận sự kính trọng nhờ những thành tích vĩ đại xuất hiện liên tục chứ không phải khẩn cầu người ta nhớ về chiến công trong quá khứ. 

Lý giải phù hợp nhất cho 3 ngón tay của Mourinho là lúc này ông chẳng còn gì để thể hiện. 5 năm vừa qua, những triều đại của Mourinho ở Real Madrid và Chelsea đều kết thúc theo cùng một kịch bản: nát như tương. Mọi tinh hoa của Mourinho đều đã trôi về quá khứ. 

Mọi HLV sẽ trở thành kẻ lạc hậu nếu không chịu làm mới mình liên tục. Quy luật nghiệt ngã đó không chừa bất cứ một ai. Claudio Ranieri từng viết câu chuyện cổ tích của bóng đá hiện đại khi ông cùng Leicester vô địch Ngoại hạng Anh, danh hiệu "không thể tin nổi". Nhưng chỉ sau 9 tháng đăng quang, ông bị sa thải. David Moyes là huấn luyện viên có tên tuổi ở Premier League sau thời gian dài giúp Everton chơi hay hơn khả năng. Dù vậy, sự nghiệp của ông lao dốc sau khi nhận lời dẫn dắt MU và bị sa thải chỉ sau 10 tháng. Rất nhiều, rất nhiều HLV được người hâm mộ hát bài ca ngợi sau chiến tích lên hạng vào tháng 5. Nhưng chỉ sau 10 trận khó khăn, họ lập tức đòi sa thải ông ta.

Môi trường bóng đá ở thế kỷ 21 chỉ ra rằng những hào quang trong quá khứ không thể làm hài lòng khán giả. Đã đến lúc Mourinho nên ngừng hoài niệm về quá khứ và tập trung vào việc kéo con tàu MU tới một tương lai tươi sáng hơn.