Huyền thoại Cantona: "Tôi phát bệnh khi xem MU đá. Mourinho với MU không khác gì đôi đũa lệch"

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:38 27/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Thêm một huyền thoại của Manchester United công kích lối chơi mà HLV Jose Mourinho xây dựng ở Old Trafford.

MU tạm thoát khủng hoảng sau chiến thắng kịch tính trước Newcastle và trận hòa đáng khen với Chelsea. Tuy vậy, đội bóng thành Manchester tiếp tục hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau trận thua bạc nhược và kém cỏi trước Juventus.

Việc HLV Mourinho liên tục "ăn mày dĩ vãng" bằng cách gợi nhắc CĐV đối thủ về quá khứ lẫy lừng của ông đã khiến huyền thoại Eric Cantona thấy nóng mắt. Cựu tiền đạo người Pháp thẳng thừng: "MU với Mourinho như cặp tình nhân cọc cạch. Đội bóng có quyền thua, nhưng lối chơi phải táo bạo, liều lĩnh hơn. Bạn thua Juventus và họ kiểm soát bóng 70% ngay trên chính sân nhà bạn, thử hỏi Sir Alex Ferguson có bao giờ để điều đó xảy ra nếu ông còn ngồi trên ghế HLV MU? Tôi đau khổ khi xem MU đá, càng đau khổ hơn nữa khi thấy Man City chơi tuyệt hay và nhuần nhuyễn". 

Huyền thoại Cantona: Tôi phát bệnh khi xem MU đá. Mourinho với MU không khác gì đôi đũa lệch - Ảnh 1.

Trong 2 trận gần nhất, Mourinho liên tục trêu tức CĐV đối phương bằng 3 ngón tay.

Bên cạnh thành tích không tốt của MU, Cantona còn chỉ trích Mourinho làm lãng phí các cầu thủ trẻ. "Tôi nghĩ tài năng trẻ của MU cần được tiếp xúc với lối chơi ấn tượng và những hình mẫu lý tưởng để tự định hình bản thân. Lúc này, MU gần như lãng phí cả thế hệ trẻ". 

Cantona ngán ngẩm: "Tôi nói ra điều này không phải vì bản thân muốn được ngồi vào ghế HLV của MU. Đội bóng nên trao cơ hội cho những người nhiệt huyết như Giggs. Chúng ta đã thấy Zinedine Zidane, người chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp vẫn được tín nhiệm trao chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid. Họ cho Zidane cơ hội còn MU không bao giờ làm điều đó. Đội bóng này không trao cơ hội cho các cựu cầu thủ, những người hiểu rõ văn hóa, tình hình nội bộ và bản sắc, triết lý của đội", Cantona nói.

Huyền thoại Cantona: Tôi phát bệnh khi xem MU đá. Mourinho với MU không khác gì đôi đũa lệch - Ảnh 2.

Cantona với cái cổ áo bẻ dựng là biểu tượng cho khí chất Manchester United.

Eric Cantona sinh năm 1966, ông thi đấu cho MU từ 1992 đến 1997, giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 cúp FA cùng nhiều danh hiệu cá nhân cao quý khác. Ông được biết đến nhờ tài săn bàn hảo hạng và bản tính cứng rắn, nóng nảy, không biết sợ. 

Đầu năm 1995, khi MU đang theo đuổi chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp, Cantona trong vài giây không kiềm chế nổi cơn giận đã tung cú song phi vào một nam CĐV. Nguyên nhân do Cantona hứng chịu lời sỉ nhục từ CĐV này, với nội dung: “Cút về Pháp đi, thằng người Pháp chết tiệt”. Hệ quả, ông bị phạt 120 giờ lao động công ích, cấm thi đấu 9 tháng, góp phần khiến MU mất chức vô địch. Tuy nhiên, Cantona chưa bao giờ hối hận về hành vi này của mình.