Michael Soy và Richard Nguyễn ra mắt thành công, chiến thắng một lần nữa gọi tên "Ông 30"

Huy Phạm , 20:45 19/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đều có cho mình màn chào sân tại VBA 2019 thành công và để lại nhiều điểm nhấn trong mắt người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, chiến thắng đã dành cho "truyền nhân" của Việt Arnold.

Trận Preseason thứ 2 của mùa giải VBA 2019 đánh dấu trận derby Sài thành giữa "Ông 30" và "Anh hai Đại bàng". Với lực lượng vượt trội hơn hẳn, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn trong trận đấu ngày hôm nay và kết quả đã chứng minh điều đó

Ngay từ pha phát giao bóng đầu trận, Dư Minh An lập tức dẫn bóng lên và có cú layup đơn giản, báo hiệu cho một trận đấu derby đầy tốc độ. Wings ngay sau đó cũng có chuỗi lên điểm 9-0 và tiếp tục giữ vững cách biệt 23-17. Nhưng Heat cũng không vừa với chuỗi lên điểm 9-0 khác để kết thúc hiệp 1 với tỉ số 26-23, trong đó điểm nhấn là việc Tavarion Nix và Wayne Martin đều có những cú block ấn tượng cho đội của mình.

Michael Soy và Richard Nguyễn ra mắt thành công, chiến thắng một lần nữa gọi tên Ông 30 - Ảnh 1.

Tavarion Nix đã cho thấy vì sao Saigon Heat tiếp tục tin tưởng anh ở mùa giải năm nay.

Nếu như thi đấu hiệp 1 tốt bao nhiêu thì Wings thể hiện một hình ảnh trái ngược hoàn toàn ở đầu hiệp 2. Suốt cả 5 phút đầu trận, họ chỉ ghi được 2 điểm nhờ công của Wayne Martin, trong khi con số này ở Saigon Heat là 10 điểm. 

Phải đến khi đồng hồ còn lại 4:44 phút, Nguyễn Kỳ Quan mới có thể khai thông thế bế tắc cho đội khách, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng họ có một hiệp 2 quá tệ khi tổng số điểm họ ghi được chỉ là 10 điểm. Heat tạm thời vươn lên dẫn trước 45-33 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Michael Soy và Richard Nguyễn ra mắt thành công, chiến thắng một lần nữa gọi tên Ông 30 - Ảnh 2.

Thi đấu hoàn toàn lấn lướt, Tavarion Nix cùng các đồng đội đã áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Nếu hiệp 2 đã tệ, thì Wings còn có một hiệp 3 tệ hơn thế nữa. Họ chỉ ghi đúng 5 điểm trong hiệp đấu này nhờ 3 điểm của Wayne Martin và 2 điểm của Cao Đắc Luận. Toàn bộ những cú ném còn lại của họ đều không thành công. Heat cũng có một hiệu suất khá tệ ở hiệp 3, nhưng họ vẫn có đến 12 điểm.

Phong độ kém cỏi của Wings không dừng lại ở đó. Họ đạt mốc 38 điểm khi đồng hồ hiệp 3 còn lại 4:34 phút và phải đến tận khi đồng hồ điểm 5:23 phút ở hiệp 4, họ mới tiến lên con số 40 nhờ pha đánh cận rổ của Wayne Martin. Trận đấu khép lại với tỉ số 68-47, một tỉ số khá thấp nếu so với những gì mà hai đội đã thể hiện trong hiệp 1.

Michael Soy và Richard Nguyễn ra mắt thành công, chiến thắng một lần nữa gọi tên Ông 30 - Ảnh 3.

Vincent Nguyễn có ngày ra mắt dưới màu áo của City Wings tương đối thành công.

Khi được hỏi về cảm giác đầu tiên khi thi đấu ở VBA, Richard Nguyễn cho biết: "Tôi đã có hai hiệp đầu tiên tương đối thành công, nhưng chơi không tốt ở nửa sau trận đấu. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này trước khi vào mùa giải chính thức". Mặc dù vậy, màn trình diễn của anh vẫn được đông đảo người hâm mộ Saigon Heat ví với hình ảnh của Việt Arnold thời kỳ đầu mới gia nhập đội bóng.

Richard Nguyễn có cho mình 10 điểm và hiệu suất 4/12 và 4 pha cướp bóng. Trần Đăng Khoa chỉ thi đấu nửa đầu trận cũng ghi đến 15 điểm, cao nhất đội. Tavarion Nix có 10 điểm và 16 pha rebounds, trong khi Dư Minh An có 13 điểm với hiệu suất khá tốt là 6/9 cú ném thành công. Toàn bộ những cầu thủ được ra sân ngày hôm nay của họ đều có tên trên bảng điện tử.

Michael Soy và Richard Nguyễn ra mắt thành công, chiến thắng một lần nữa gọi tên Ông 30 - Ảnh 4.

Michael Soy thể hiện rất tốt trong ngày hôm nay, mặc dù thua cuộc nhưng người hâm mộ của đội bóng có thể đặt niềm tin nơi anh.

Về phía đội khách, Michael Soy thi đấu khá tốt với 12 điểm, nhưng anh cũng gặp rắc rối không kém ở nửa sau trận đấu. Wayne Martin ghi 17 điểm với hiệu suất 6/15, một màn thể hiện cũng không mấy ấn tượng ở vị trí ngoại binh. Không một cầu thủ nào còn lại của Wings khi nhiều hơn 7 điểm và hiệu suất tổng của họ chỉ đạt con số 28.8%.

Tất nhiên, đây mới chỉ là trận giao hữu đầu tiên của hai đội trong mùa giải mới. Họ vẫn còn có thể cải thiện thêm lối chơi và sự ăn ý với nhau trước khi bước vào những trận thi đấu chính thức sau này.