Draymond Green toả sáng với triple-double, Warriors tiếp tục lội ngược dòng ở chung kết miền Tây

Huy Phạm , 13:44 19/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một lần nữa Warriors lại vượt qua dễ dàng cửa ải bị dẫn điểm, cách biệt mà Blazers tạo ra cho Warriors đã có lúc gần 20 điểm. Thế nhưng điều đó vẫn không giúp đội bóng chủ sân Moda Center giành được chiến thắng ở Game 3.

Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà, khi họ đã dẫn trước Warriors trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Cách biệt lớn nhất mà họ tạo ra là 18 điểm ở hiệp 2, thậm chí nửa thời gian đầu của hiệp 3 Blazers vẫn duy trì khoảng cách an toàn trên 10 điểm. Thế nhưng, một hiệp thi đấu thứ 3 quá thảm họa với chỉ 13 điểm ghi được đã khiến Blazers dâng luôn chiến thắng cho đội khách.

Draymond Green toả sáng với triple-double, Warriors tiếp tục lội ngược dòng ở chung kết miền Tây - Ảnh 1.

HLV Steve Kerr cùng tài dùng người của mình đã giúp Warriors có được chiến thắng thứ 3.

CJ McCollum (23 điểm) và Damian Lillard (19 điểm) vẫn là những cầu thủ dẫn đầu hàng công của Blazers như thường lệ. Tuy nhiên, hiệu suất ghi điểm của họ là quá thấp với chỉ 35% cho McCollum và 27.8% cho Lillard. Trung phong Meyers Leonard trong lần đầu tiên xuất phát chính ở Playoffs ghi 16 điểm nhưng chỉ có 3 rebounds, trong khi Evan Turner là cầu thủ duy nhất còn lại ghi được trên 10 điểm. Toàn đội Blazers có hiệu suất ném chỉ đạt 40% và 31% ở vạch 3 điểm.

Về phía đội khách, Kevin Durant không đi cùng đội tới Portland và 100% sẽ ngồi ngoài cả 2 trận làm khách tại đây. Nhưng Stephen Curry vẫn luôn biết cách chứng tỏ Warriors là đội bóng thành công dưới thời của anh. Anh ghi 36 điểm sau 11/26 cú ném thành công, bất chấp một hiệu suất không tốt ở vạch 3 điểm (6/16). Draymond Green là cầu thủ thi đấu tốt nhất với 20 điểm, 13 reobunds, 12 pha kiến tạo và 4 lần cướp bóng. Klay Thompson ghi 19 điểm cho đội khách.

Draymond Green có cho mình một trận đấu bùng nổ, qua đó giúp Warriors đặt một chân vào NBA Finals.

Chứng kiến phong độ quá ấn tượng của Green, HLV Steve Kerr không ngớt lời khen ngợi cậu học trò của mình: "Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Cậu ấy quá toàn diện, gần như làm tất cả mọi thứ có thể trong trận đấu này".

Tuy nhiên, Warriors tiếp tục đón nhận tin dữ khi Andre Iguodala bị chấn thương ở hiệp 3 và không thể trở lại thi đấu. Anh sẽ được chụp MRI vào ngày mai và Warriors hẳn sẽ rất lo lắng cho tình hình của cầu thủ này. Họ đã mất Kevin Durant và nếu Andre Iguodala phải nghỉ thi đấu dài hạn, Warriors sẽ gặp khó khăn rất nhiều.

Draymond Green toả sáng với triple-double, Warriors tiếp tục lội ngược dòng ở chung kết miền Tây - Ảnh 3.

Nếu thiếu vắng đi Andre Iguodala ở trong những trận đấu tới, Warriors sẽ gặp tương đối không ít khó khăn.

Với lợi thế sân nhà Moda Center, Portland Trail Blazers nhập cuộc tốt hơn hẳn so với đội khách. Họ liên tiếp có những điểm số quan trọng giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 10 điểm ngay khi hiệp 1 còn chưa kịp khép lại. 

Blazers tiếp tục thi đấu hiệu quả và chưa bao giờ để Warriors có thể vươn lên, và cách biệt 18 điểm chính thức được xác lập với cú ném 3 quan trọng của Seth Curry, đưa Blazers vươn lên dẫn trước 60-42 khi đồng hồ hiệp 2 còn lại 2:23 phút nữa là kết thúc.

Draymond Green toả sáng với triple-double, Warriors tiếp tục lội ngược dòng ở chung kết miền Tây - Ảnh 4.

Seth Curry không có được một trận đấu thành công như ở Game 2, tuy nhiên anh cũng có những giây phút vụt sáng đúng lúc.

Tuy vậy, một hiệp thi đấu thứ 3 quá kém cỏi với chỉ 13 điểm ghi được đã phá hỏng tất cả. Warriors kịp thời vươn lên dẫn trước 82-79 khi kết thúc hiệp thi đấu thứ 3. Với bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ, họ rất biết cách giữ vững cách biệt và tiếp tục vươn lên. Trận đấu khép lại với tỉ số 110-99 cho đội khách.

Với thất bại này, 99.99% Blazers đã bị loại khỏi Playoffs năm nay. Chưa từng có một đội bóng nào có thể lội ngược dòng sau khi đã bị dẫn trước với tỉ số 3-0 và phép màu gần như không thể xảy ra nếu xét về lực lượng, con người và phong độ của hai đội bóng.

Stephen Curry cùng Klay Thompson vẫn đang giữ được phong độ rất ổn định tại kỳ Playoffs năm nay.

Với HLV Terry Stotts, có lẽ ông cũng chỉ tập trung vào việc tìm kiếm một chiến thắng danh dự: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu tiếp theo. Dù có gì xảy ra đi nữa, đó bắt buộc phải là một chiến thắng".

Game 4 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới đây và một lần nữa Blazers sẽ được thi đấu trên sân nhà, đây là cơ hội cuối của họ để có thể có được một chiến thắng danh dự, tránh khỏi trường hợp bị Warriors quét sạch.

Highlights Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | Game 3 chung kết miền Tây