Mải mê ăn mừng, Ronaldo vô tình làm mất lòng thầy cũ

GIA TÚ , 16:46 29/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Siêu sao của Real Madrid bị đánh giá là một người học trò tồi trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran vòng cuối cùng.

HLV Carlos Queiroz của Iran không hài lòng với sự vô tâm của Cristiano Ronaldo sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iran ở loạt trận cuối cùng của vòng bảng.

Ông Queiroz từng có quãng thời gian hướng dẫn và chỉ đạo Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha (từ 2008 đến 2010). Trước đó, vị chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng có quãng thời gian ngắn làm việc với Ronaldo tại Manchester United với tư cách là trợ lý HLV cho Sir Alex Ferguson.

Mải mê ăn mừng, Ronaldo vô tình làm mất lòng thầy cũ - Ảnh 1.

HLV Queiroz và Ronaldo tại World Cup 2010.

Tuy nhiên sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Ronaldo đã mải mê ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out mà chẳng thèm bận tâm tới người thầy cũ hiện đang làm HLV của ĐT Iran. Điều này làm Queiroz rất phiền lòng. Trong buổi phỏng vấn với tờ Publico, ông đã bày tỏ cảm xúc khi bị cậu học trò cũ "làm ngơ".

"Tôi không hiểu tại sao Ronaldo lại tiếc một cái bắt tay với người giành 12 năm làm việc và cống hiến cho LĐBĐ Bồ Đào Nha. Trong khoảng thời gian đó, đừng quên là tôi đã đưa đội trẻ lên ngôi tại Châu Âu (đội U16 năm 1989) và vô địch giải đấu tầm cỡ quốc tế khác (FIFA World Youth Championsip năm 1989 và 1991) và đưa ra ý tưởng cải tổ đội tuyển", HLV Queiroz chia sẻ.

"Lịch sử của bóng đá Bồ Đầu Nha không bắt đầu từ hòn đảo Madeira, nơi Ronaldo được sinh ra. Trước đó, những Jose Augusto, Simoes, Eusebio, Humberto Coelho… mới là những ngôi sao đưa nền bóng đá nước nhà ra thế giới. Tôi không có ý chê chất lượng của các cầu thủ Bồ Đào Nha hiện tại, chỉ là họ không thể sánh bằng như xưa."

Mải mê ăn mừng, Ronaldo vô tình làm mất lòng thầy cũ - Ảnh 2.

Sau trận đấu với Iran, Ronaldo đã không "đoái hoài" gì đến Queiroz.

HLV Queiroz từng dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup 2010 nhưng đã bị loại từ vòng bảng. Cristiano Ronaldo sau khi được phóng viên hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho thất bại đã trả lời: "Đi mà hỏi Carlos Queiroz ấy!". Kể từ đó đến nay, HLV Queiroz luôn bầu cho Lionel Messi trong đề cử Quả Bóng Vàng chứ không phải Ronaldo.

Cũng trong buổi phỏng vấn, HLV Queiroz đã phản pháo lại Ricardo Quaresma sau khi bị cầu thủ này chê "thiếu tôn trọng" đối với đội bóng quê hương. "Là một người dân Bồ Đào Nha, tôi sẽ không bình luận nhiều về những lời lẽ của Quaresma. Nếu Quaresma đủ can đảm thì nên hỏi những HLV cũ xem họ nghĩ sao khi có cậu ta là học trò."

Mải mê ăn mừng, Ronaldo vô tình làm mất lòng thầy cũ - Ảnh 3.

Ricardo Quaresma và Ronaldo bị ông Queiroz coi là những học trò tồi.

"Tại sao tôi lại không tôn trọng Bồ Đào Nha chứ? Dù thế nào đi nữa tôi cũng vui vẻ sau trận đấu vừa qua. Ít ra Andrien Silva, Bruno Alves và Beto cũng đến gặp tôi để chào hỏi."

Bồ Đào Nha đã giành quyền tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội nhì bảng B. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là Uruguay.