Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup

THÀNH AN , 15:25 29/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

World Cup trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân ở một khu phố nghèo tại thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 1.

Chỉ cần một khoảng đường đủ rộng, một hệ thống máy chiếu sơ sài cũng đủ để mang đến bữa tiệc bóng đá thực sự tại một khu phố nghèo tại thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 2.

Cricket vốn được xem như môn thể thao quốc hồn, quốc túy của Bangladesh nhưng với xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, bóng đá cũng dần được người dân quốc gia Nam Á yêu thích và hâm mộ cuồng nhiệt.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 3.

Khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng tới bầu không khí World Cup những năm thập niên 90 tại Việt Nam. Tất nhiên khi ấy, những chiếc tivi màn hình 14-15 inch được sử dụng thay vì màn hình máy chiếu cỡ lớn.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 4.

Người hâm mộ chỉ tạm rời mắt khỏi màn hình khi trận đấu trong khuôn khổ bảng E giữa Brazil và Serbia bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 5.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống cũng chẳng thể làm phai nhạt tình yêu với trái bóng tròn.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 6.

Người hâm mộ vẫn nán lại, sẵn sàng đội mưa, tập trung dõi theo từng bước chạy của các thần tượng.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 7.

Với cậu bé này, có lẽ chỉ cần những giọt nước không làm phiền đôi mắt, trời mưa cứ mặc mưa rơi.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 8.

Bóng đá thật sự đã xóa nhòa khoảng cách địa lý và chứng mình vì sao được xem như môn thể thao vua.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 9.

Những vũ điệu cuồng nhiệt dưới mưa khi Paulinho rồi Thiago Silva thay nhau lập công.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 10.

Bangladesh hiện chỉ đứng thứ 194 trên bảng xếp hạng FIFA và cơ hội được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn là mục tiêu quá đỗi xa vời.

Dân khu phố nghèo châu Á đội mưa xem World Cup - Ảnh 11.

Bởi vậy, những đội bóng có truyền thống thi đấu tấn công rực lửa như Brazil hay Argentina được người dân nơi đây đặc biệt yêu thích, tôn sùng.

Cổ động viên Brazil tại Lebanon mang theo quan tài được phủ lá cờ tuyển Đức.