Lộ lý do Ronaldo rời Real Madrid: Tất cả cũng chỉ vì tiền trốn thuế

ANH TÚ , 10:22 01/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ronaldo rời Real Madrid không phải vì hết động lực cống hiến cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Anh muốn gắn bó với Los Blancos nhưng thái độ hờ hững của Real khi CR7 bị cáo buộc trốn thuế đã khiến anh quyết định tìm bến đỗ mới.

Việc Ronaldo rời Real trong mùa hè năm nay để tới Juventus vẫn còn là cú sốc với thế giới bóng đá. Rất nhiều tin đồn xung quanh vụ chuyển nhượng 100 triệu euro đã được đưa ra. Người thì cho rằng anh và chủ tịch Perez có những bất hòa không thể hàn gắn, người thì bảo Ronaldo không còn được coi trọng tại Real Madrid vì đã bước sang tuổi 33.

Nhưng mới đây, tờ El Mundo của Tây Ban Nha đã tiết lộ sự thật về lý do khiến Ronaldo kiên quyết rời sân Bernabeu sau 9 năm gắn bó. Câu chuyện bắt dầu vào năm 2017 khi CR7 bị sở thuế Tây Ban Nha "sờ gáy" vì cáo buộc trốn thuế bản quyền hình trong thời gian thi đấu cho Real Madrid.

Dù sau đó, Ronaldo đã chấp nhận trả 18.8 triệu euro tiền nộp phạt để tránh phải ngồi tù nhưng theo El Mundo, cựu cầu thủ MU cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh chỉ tập trung đến bóng đá còn những vấn đề tài chính thì đã có một bộ phận khác quản lý. Chính vì vậy, khi đối mặt với án tù giam cùng khoản nộp phạt cực kỳ lớn, Ronaldo đã rất bức xúc và mở một cuộc họp kín với những người liên quan đến tài chính của anh.

Lộ lý do Ronaldo rời Real Madrid: Tất cả cũng chỉ vì tiền trốn thuế - Ảnh 1.

Vấn đề liên quan đến cáo buộc trốn thuế đã đẩy mối tình Ronaldo - Real tới bờ vực tan vỡ.

"Tôi không muốn bất kỳ rủi ro nào", Ronaldo đã hét lên trong cuộc họp. "Tôi không học hành đầy đủ, điều duy nhất tôi biết là chơi bóng. Nhưng tôi không phải thằng ngu. Đó là lý do tôi thuê một nhân viên tư vấn và trả hơn 30% so với số tiền yêu cầu để đảm bảo không có rắc rối gì xảy ra".

Theo nguồn tin từ El Mundo, Ronaldo đã lặp đi lặp lại một câu "Tôi không yêu cầu trốn thuế" trong suốt buổi họp.

Sau buổi gặp mặt căng thẳng, Ronaldo cùng các cộng sự của mình đã giải quyết êm xuôi với sở thuế để tránh việc ngôi sao người Bồ Đào Nha phải đi tù. Tuy nhiên, số tiền oan uổng phải bỏ ra cho một tội danh không biết từ đâu ra khiến Ronaldo cũng cảm thấy xót ruột. Đó là lý do anh muốn một bản hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh hơn để bù lại số tiền đã mất.

Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng nghĩ chủ tịch Florentino Perez sẽ chấp thuận yêu cầu của mình như bao lần khác. Nhưng không, người đàn ông quyền lực nhất Real Madrid đã thẳng thừng từ chối. Điều này khiến Ronaldo cảm thấy mình không được đội bóng coi trọng khi Messi ở Barca hay Neymar tại PSG đều đang hưởng mức lương cao hơn anh.

Vậy nên dù mơ ước được giải nghệ ở Real Madrid, CR7 cũng không thể tiếp tục gắn bó với nhà vô địch Champions League. Anh đồng ý chuyển đến Juventus dù những đãi ngộ ở đội bóng Serie A cũng không khác mấy so với khi còn khoác áo Real Madrid. Nhưng quan trọng Ronaldo cảm thấy mình được trở thành trung tâm tại đây và nhận được sự coi trọng từ ban lãnh đạo đội bóng.