Eden Hazard quá xuất sắc - Lợi nhiều mà cũng hại nhiều

ANH TÚ , 07:18 01/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Hazard giống như một con dao hai lưỡi với Chelsea vào thời điểm này. Đội bóng thành London đang quá phụ thuộc vào khả năng bùng nổ và ghi bàn của ngôi sao người Bỉ. Nếu không còn Hazard nữa, họ sẽ phải trông cậy vào ai?

Eden Hazard tiếp tục khiến các fan Chelsea sướng điên người với bàn thắng vào lưới Liverpool trong trận hòa 1-1 vào đêm thứ bảy. Một pha ban bật ở giữa sân, chọn không gian cực thính rồi thoát xuống như một bóng ma trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục Alisson.

Nó có thể không đẹp như tuyệt phẩm anh ghi được cũng vào chính lưới The Kop ở Carabao Cup hai hôm trước nhưng rõ ràng năm nay Hazard đang cực kỳ nguy hiểm khi được nâng cấp thêm khả năng ghi bàn không thua bất cứ tiền đạo hàng đầu nào.

Đầu mùa, người ta đặt nhiều nghi vấn về khả năng cạnh tranh chức vô địch của Chelsea. Nhưng đến giờ, họ đang đứng ở vị trí thứ ba và chỉ kém hai đội đầu bảng Liverpool cùng Manchester City 2 điểm. Các tuyến của họ đều đang vận hành tốt, nếu không muốn nói là cực tốt... 

Tuy nhiên, vậy là chưa đủ để The Blues ngồi chung mâm với Liverpool hay Man City.

Sarri đặt cho Hazard mục tiêu ghi 40 bàn/mùa sau khi chứng kiến cậu trò cưng lập cú hat-trick vào lưới Cardiff. Trừ Mohamed Salah bùng nổ năm ngoái, đây là một con số quá khủng khiếp cho một chân sút không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. 

Thử thách lớn nhưng rõ ràng Hazard hoàn toàn có thể làm được nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay. Sarri hiểu điều đó, tuy nhiên, sự bùng nổ của Hazard đang khiến cựu chiến lược gia người Italy lo hơn là mừng. Nghe thì vô lý mà lại hợp lý vô cùng.

Eden Hazard quá xuất sắc - Lợi nhiều mà cũng hại nhiều - Ảnh 1.

Chelsea nên lo sợ vì để Hazard phải bùng nổ quá nhiều.

Sau trận hòa đáng tiếc với Liverpool, chính vị chiến lược gia người Italy cũng phải thừa nhận Chelsea đang bị phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Hazard. "Có lẽ vậy", Sarri đáp. "Nhưng chúng tôi có 4, 5 cầu thủ đủ khả năng ghi trên 10 bàn mùa này như Willian, Pedro hay [Alvaro] Morata".

Willian hay Pedro thì không nói nhưng khi Sarri nhắc đến tên Morata thì lại là một vấn đề rất lớn. Một đội bóng mạnh cần phải sở hữu một trung phong đẳng cấp. Và khi một trung phong có giá tới 70 triệu euro chỉ được chính huấn luyện viên của mình kỳ vọng ghi trên 10 bàn thì rõ ràng đội bóng này hoàn toàn không ổn. 

Eden Hazard quá xuất sắc - Lợi nhiều mà cũng hại nhiều - Ảnh 2.

Thống kê ấn tượng của Hazard sau 7 vòng đầu tiên.

Để có 6 bàn ở Premier League mùa này, Hazard chỉ cần 8 cú sút trúng đích. Vậy mà riêng Morata đã bỏ lỡ tới 7 cơ hội ngon ăn trong một trận đấu với đối thủ yếu như PAOK, có lẽ trên 10 bàn mùa này với anh coi chừng còn khó. 

Dĩ nhiên, ngoài Morata thì Chelsea vẫn còn Giroud. Nhưng như tất cả đã thấy, chân sút người Pháp chỉ hợp "làm tường" cho các vệ tinh xung quanh. Hy sinh là một đức tính tốt nhưng làm tường về cơ bản không phải nhiệm vụ chính của người mang danh tiền đạo.

Vậy mới thấy cả Chelsea lúc này đang trông chờ hết vào khả năng ghi bàn của Eden Hazard. Tuy nhiên, phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo người Bỉ sẽ biến anh thành tử huyệt của chính Chelsea. 

Gần cuối hiệp hai trận đấu trên sân Stamford Bridge, Sadio Mane "đốn hạ" Hazard không thương tiếc để tránh một pha phản công. May cho cựu ngôi sao Lille là anh chỉ bị chảy máu chân. Nhưng thử tưởng tượng nếu đấy không phải Mane là một hậu vệ khác cố ý triệt hạ Hazard, tiền đạo người Bỉ rất có thể đã rời sân bằng cáng. Lúc đó, Chelsea còn ai để ghi bàn? Willian? Morata? Hay Giroud? (Pedro vẫn chấn thương chưa hẹn ngày trở lại).

Sarri-ball có thể khiến Chelsea đáng sợ hơn nhưng để hóa giải nó không phải là không thể, kể cả với những đội bóng nhỏ. Dập tắt Hazard và thế là xong Chelsea!

Eden Hazard quá xuất sắc - Lợi nhiều mà cũng hại nhiều - Ảnh 3.

Không thể cứ chờ đợi khoảnh khắc thiên tài của Hazard làm thay phần việc của các tiền đạo.

Tất nhiên, những người lạc quan có thể nói rằng chỉ cần để một khoảnh khắc, Hazard sẽ lại làm nên ma thuật như bàn thắng ở Carabao Cup vừa rồi. Nhưng ngay cả Messi cũng đâu thể trận nào cũng rê qua 4, 5 cầu thủ để ghi bàn. Hazard cũng vậy, khoảnh khắc thiên tài không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Đó là chưa kể trường hợp Chelsea hoàn toàn có thể mất Hazard mùa tới khi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào tháng 6/2020. Bản thân cầu thủ người Bỉ cũng từng bày tỏ nguyện vọng ra đi sau World Cup 2018. Có thể hè năm nay, Sarri thuyết phục thành công Hazard ở lại Stamford Bridge nhưng chẳng lấy gì đảm bảo câu chuyện tương tự sẽ đến ở hè năm sau.

Vậy nên, nếu thực sự muốn cạnh tranh chức vô địch thì việc đầu tiên Chelsea cần làm là giải quyết bài toán tiền đạo. Hazard xuất sắc nhưng trong bối cảnh thế này thì hại nhiều hơn là lợi.