Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:05 01/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trung vệ Jan Vertonghen dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm mạnh ở vùng đầu, khuôn khổ trận bán kết lượt đi Champions League giữa Tottenham và Ajax.

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 1.

Phút 32 trận bán kết lượt đi Champions League 2018/19 giữa Tottenham Hotspur và Ajax Amsterdam chứng kiến tình huống va chạm mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Jan Vertonghen bên phía đội chủ nhà. Từ cú đá phạt của đồng đội, Vertonghen nỗ lực bật lên chạm bóng. Đồng đội Aldeweireld cũng nhảy lên đánh đầu, trong khi thủ thành Onana của Ajax băng ra cản phá.

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 2.

Cả hai đều ngã xuống đau đớn và cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tình hình của Vertonghen nặng hơn khi anh dính nhiều vết cắt ở mũi và đầu khiến máu chảy đầm đìa xuống cả mặt. Khuỷu tay của thủ môn Onana đập vào mặt Vertonghen.

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 4.

Bộ phận y tế vào sân điều trị cho Vertonghen trong vài phút. Sau đó, trung vệ người Bỉ rời sân thay áo rồi vào thi đấu tiếp.

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 5.

Tuy nhiên, ngay sau khi vào sân, Vertonghen có biểu hiện choáng váng, đứng không vững. Anh đi thẳng ra đường biên, lắc đầu, kéo áo trùm lên mặt. Khi ra tới đường biên, Vertonghen không thể tự di chuyển, anh phải nhờ 2 bác sĩ dìu vào đường hầm. Trên Twitter, Taylor Twellman, cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ chỉ trích đội ngũ y tế của Tottenham "kinh tởm và thảm hại" vì cho phép Vertonghen tiếp tục thi đấu mà không đưa anh tới ngay bệnh viện.

Bác sĩ phải dìu Vertonghen rời sân

Kinh hoàng: Đồng đội của Son Heung-min chảy máu đầm đìa, nôn ọe, không thể tự bước đi sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu - Ảnh 7.

Tottenham từng bị chỉ trích vì cho phép thủ môn Hugo Lloris ở lại sân sau khi thủ môn người Pháp bất tỉnh ở cuộc đụng độ Everton vào năm 2013. Cầu thủ người Pháp có pha va chạm mạnh với Romelu Lukaku nhưng sau đó vẫn tiếp tục thi đấu.

Trong làng bóng đá, chấn thương vùng đầu chưa bao giờ được đánh giá và xử lý đúng mực. Cầu thủ thường phải thi đấu tiếp, trừ khi choáng ngất. Riêng ở Mỹ, chỉ cần có một tình huống va chạm ở vùng đầu, cầu thủ phải đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.