Trò cưng dính chấn thương kinh hoàng nhưng được trở lại sân đấu, Pochettino vẫn lên tiếng bảo vệ đội ngũ y tế

THIÊN KHANG , 12:22 01/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thiếu vắng Jan Vertonghen, Tottenham không thể lật ngược thế trận và chấp nhận thất bại 0-1 trước Ajax Amsterdam tại lượt đi bán kết UEFA Champions League.

Trước đối thủ ngang tài ngang sức mang tên Ajax Amsterdam tại bán kết lượt đi UEFA Champions League trên sân nhà vào đêm qua, hàng công của Tottenham Hotspur trong ngày thiếu vắng Son Heung-min đã có một màn trình diễn kém hiệu quả. Hàng thủ của họ cũng bộc lộ rất nhiều điểm yếu chết người, đặc biệt là hậu vệ phải Kieran Trippier với tổng cộng 28 lần để mất bóng vào chân các chân sút Ajax.

Bàn thắng của Donny van de Beek ở phút 15 là pha bóng điển hình cho sự bất hợp lí trong khâu tổ chức phòng ngự của đội chủ nhà. Kết quả 0-1 của trận đấu vì vậy có thể được xem là khá may mắn cho Tottenham nếu xét đến những cơ hội rõ rệt đã được đại diện đến từ Hà Lan tạo ra như tình huống dứt điểm đập cột dọc của cầu thủ chạy cánh người Brazil, David Neres trong hiệp hai. Rõ ràng, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino còn rất nhiều việc phải làm trước trận lượt về vào rạng sáng 9/5 nếu muốn lọt vào chung kết giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy vậy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho vị HLV người Argentina khi nhiều khả năng ông sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Jan Vertonghen sau chấn thương kinh hoàng mà cầu thủ người Bỉ gặp phải ở phút 32 khi va chạm với người đồng đội Toby Alderweireld trong vòng cấm của Ajax Amsterdam. Máu đã chảy từ khuôn mặt của hậu vệ 32 tuổi trước khi anh được cho phép trở lại sân thi đấu ít phút sau đó nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Trò cưng dính chấn thương kinh hoàng nhưng được trở lại sân đấu, Pochettino vẫn lên tiếng bảo vệ đội ngũ y tế - Ảnh 1.

Cận cảnh pha va chạm dẫn đến chấn thương của Vertonghen.

Tuy vậy, Vertonghen có biểu hiện choáng váng ngay sau khi vào sân. Đáng lo ngại hơn cả là việc anh không thể tự di chuyển vào đường hầm khi được thay thế bởi Moussa Sissoko. Vì vậy, các bác sĩ của Spurs đang phải nhận rất nhiều chỉ trích khi vẫn để cầu thủ này quay lại sân thi đấu sau khi cầm máu. Mức độ nghiêm trọng của pha va chạm khiến đến cả vị trọng tài chính Antonio Mateu cũng phải nghi ngờ quyết định này từ phía Tottenham.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pochettino đã lên tiếng bảo vệ đội ngũ bác sĩ của Spurs vì quyết định trên. "Đội ngũ y tế của chúng tôi đã làm theo đúng nguyên tắc khi chăm sóc cho Jan (Vertonghen) sau pha va chạm để đi đến kết luận rằng cậu ấy đủ khả năng trở lại sân thi đấu. Rồi sau đó cậu ấy lại cảm thấy không ổn nên phải được thay ra".

Trò cưng dính chấn thương kinh hoàng nhưng được trở lại sân đấu, Pochettino vẫn lên tiếng bảo vệ đội ngũ y tế - Ảnh 2.

Vertonghen suýt chút nữa đã đổ gục trên sân nếu không được người thầy của mình đỡ lại.

Vị HLV 47 tuổi đồng thời từ chối những ý kiến cho rằng ông đã gây sức ép lên đội ngũ y tế của mình để khiến tuyển thủ Bỉ có thể tiếp tục thi đấu. "Nếu các bác sĩ yêu cầu rút cậu ấy ra, tôi sẽ thực hiện quyền thay người ngay tức khắc".

Hai đội sẽ đối đầu với nhau trong trận lượt về trên sân Johan Cruijff ArenA lúc 2h ngày 9/5. Đội bóng giành chiến thắng chung cuộc sẽ đối đầu với Liverpool hoặc Barcelona trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid vào ngày 2/6.