Không phải ai cũng hài lòng với bộ phim "The Last Dance" của Michael Jordan, bất ngờ thay Scottie Pippen cũng nằm trong số đó

NHẬT PHẠM , 07:31 23/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

"The Last Dance" được hưởng ứng trên toàn thế giới, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, vẫn có đâu đó những con người cảm thấy thất vọng về bộ phim, thậm chí là cả một nhân vật quan trọng như Scottie Pippen.

"The Last Dance" đã chính thức khép lại 10 tập phim sau 5 tuần công chiếu, với đủ những mỹ từ dành cho Michael Jordan, những sự phấn khích của NHM khi phần nào thỏa mãn được những tò mò của họ với những câu chuyện phía sau hậu trường. Thế nhưng, Scottie Pippen, người bạn thân và cũng là đồng đội đáng tin cậy của Michael Jordan, lại không hề thích cách mà ông được tái hiện trong bộ phim.

Không phải ai cũng hài lòng với "The Last Dance", bất ngờ thay Scottie Pippen cũng nằm trong số đó - Ảnh 1.

Scottie Pippen được cho là không hài lòng với những gì mà bộ phim đã thể hiện về mình.

Theo David Kaplan, người dẫn chương trình ESPN 1000 đã cho biết: "Scottie Pippen rất tức giận với Michael Jordan về cách mà anh ấy được mô tả trong phim, bị gọi là ích kỷ... Pippen tức giận đến mức anh ấy tham gia bộ phim mà không ý thức được mình đang làm gì".

Trong suốt 10 tập phim của "The Last Dance", có thể dễ dàng nhận thấy Scottie Pippen luôn tỏ ra khó chịu khi phải nhận mức lương quá thấp trong nhiều mùa giải liên tiếp, khiến quan hệ của ông với BLĐ Chicago Bulls trở nên "cơm không lành, canh không ngọt".

Bên cạnh đó, quyết định trì hoãn phẫu thuật cổ chân khiến ông không thể góp mặt ở giai đoạn đầu mùa giải 1997-1998, hay những sức ép chuyển nhượng lên phía đội bóng đã khiến Michael Jordan phải gọi Scottie Pippen là "người ích kỷ".

Đây là một thông tin gây bất ngờ đối với nhiều người, nhất là khi Michael Jordan luôn xem Scottie Pippen như là người đồng đội vĩ đại nhất của mình và tình bạn giữa 2 người luôn bền chặt qua bao năm tháng với nhau.

Không phải ai cũng hài lòng với "The Last Dance", bất ngờ thay Scottie Pippen cũng nằm trong số đó - Ảnh 2.

Mối quan hệ của Michael Jordan và Scottie Pippen thường diễn ra khá êm đềm trong thời gian vừa qua.

Không chỉ vậy, loạt phim "The Last Dance" còn bóc phần một trong những lần hành xử tồi tệ nhất của Scottie Pippen trong sự nghiệp của mình. Đó là ở kỳ Playoffs năm 1994, một năm sau ngày Michael Jordan tuyên bố giải nghệ, còn Scottie Pippen đang là ngôi sao số 1 của đội bóng.

Game 3 của loạt chung kết miền năm ấy đối đầu với New York Knicks, Chicago Bulls còn lại 1,8 giây trên đồng hồ điện tử để thực hiện một pha ghi điểm. HLV Phil Jackson gọi chiến thuật đặt trọng trách ghi điểm cho Toni Kukoc và Scottie Pippen đã tỏ thái độ không hài lòng và từ chối bước vào sân thi đấu.

Không phải ai cũng hài lòng với "The Last Dance", bất ngờ thay Scottie Pippen cũng nằm trong số đó - Ảnh 3.

Scottie Pippen từng tỏ ra khó chịu khi Toni Kukoc được giao trọng trách.

Mặc dù Chicago Bulls vẫn giành được chiến thắng chung cuộc trong trận đấu hôm ấy, nhưng đó vẫn sẽ mãi là một vết đen trong sự nghiệp của Scottie Pippen. Đáng buồn thay, loạt phim tài liệu "The Last Dance" lại cho NHM thấy được tất cả những mặt tối ấy.

Scottie Pippen không phải là cựu cầu thủ Chicago Bulls duy nhất cảm thấy không hài lòng về những gì mà "The Last Dance" đã công chiếu. Horace Grant, người đã đồng hành cùng đội bóng suốt từ năm 1987 cho đến năm 1994 cũng tỏ ý định tương tự.

Không phải ai cũng hài lòng với "The Last Dance", bất ngờ thay Scottie Pippen cũng nằm trong số đó - Ảnh 4.

Có một bộ phận cựu cầu thủ Chicago Bulls cảm thấy không hài lòng về những gì mà "The Last Dance" đã kể lại với NHM.

"Bộ phim mang tính giải trí thật sự, nhưng với tư cách là một cựu đồng đội, tôi có thể nói rằng có đến 90% trong số đó đôi khi không phải là sự thật. Có nhiều thứ đã bị chỉnh sửa khỏi bộ phim tài liệu, nếu đó là trong trường hợp bạn gọi đó là phim tài liệu thật sự", Horace Grant từng trả lời phỏng vấn với Nick Friedell của ESPN.

Có thể thấy, bên cạnh những lời khen không ngớt dành cho "The Last Dance", bộ phim cũng nhận về không ít lời phê bình. Liệu có phải ngẫu nhiên hay không, khi phần lớn những nhận xét ấy đều đến từ những người đồng đội cũ của huyền thoại Chicago Bulls?