Josh Speidel: Chàng tuyển thủ bóng rổ "đặc cách" và hành trình trở lại phi thường sau một tai nạn kinh hoàng tưởng chừng như đã lấy đi tất cả

HUY PHẠM , 14:48 05/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Từ một cầu thủ trung học phổ thông đầy tiềm năng, thế nhưng tai nạn giao thông đã khiến cho Josh Speidel mất đi tất cả. Tuy nhiên, nhờ vào bóng rổ, chàng trai sinh viên vẫn thực hiện được mơ ước trong đời và trở thành niềm cảm hứng được lan tỏa rộng rãi.

Vào tối ngày 3/3 vừa qua (giờ Mỹ), một điều vô cùng ý nghĩa đã được thực hiện trong trận đấu giữa hai đội Vermont Catamounts và Albany Great Danes thuộc Giải bóng rổ đại học Mỹ. 

Josh Speidel và câu chuyện cảm động khi thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình

Nhân vật chính của câu chuyên này chính là Josh Speidel, chàng sinh viên năm cuối của trường Đại học Vermont. Anh là một trong những thành viên "đặc cách" của đội bóng rổ nhà trường. Năm năm trước đây, Josh Speidel đã bị chấn thương sọ não trong một tai nạn xe hơi. Ở thời điểm đó, Josh đang là học sinh năm cuối của trung học phổ thông và đã đăng ký nhập học cũng như tham gia đội bóng của trường Vermont.

Trải qua khoảng thời gian đấu tranh với bệnh tật và học lại từ những thứ cơ bản chỉ dành cho  trẻ sơ sinh. Josh Speidel đã có thể trở lại ngôi trường đại học và tham gia đầy đủ các trận đấu của đội bóng, dù chỉ là ở trên hàng ghế dự bị. Josh Speidel luôn ở đó, đồng hành và đóng góp về mặt tinh thần rất lớn cho những đồng đội của mình.

Josh Speidel: Chàng tuyển thủ bóng rổ đặc cách và hành trình trở lại phi thường sau một tai nạn kinh hoàng tưởng chừng như đã lấy đi tất cả - Ảnh 2.

Dù không thể thi đấu nhưng Josh Speidel (đeo kính) luôn đồng hành trên băng ghế dự bị.

Ở trong trận đấu dành cho những sinh viên năm cuối tối ngày 3/3 vừa qua, Josh Speidel lần đầu tiên được tham gia vào một trận đấu đích thực. Hình ảnh chàng trai này khoác lên mình chiếc áo số 32 và bước ra sân đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt tới từ phía khán giả có mặt tại nhà thi đấu. 

Được biết, trước đó một ngày, trang chủ của nhà trường đã thông báo về màn debut của Josh Speidel, điều đó khiến cho số lượng người theo dõi trận đấu đông đến kinh ngạc. Trận đấu diễn ra với tình huống sắp xếp giữa hai đội, giúp cho Josh Speidel lên rổ và có được điểm số đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ đại học của mình.

Ngay sau khi Josh Speidel thực hiện cú lên rổ thành công, toàn bộ khán giả có mặt trong NTĐ đã đứng dậy và dành những tràng pháo tay rất lớn để cổ vũ anh. Cầu thủ hai đội cũng như các HLV cũng đã có những cái ôm và lời chúc mừng dành riêng cho chàng cầu thủ đầy nghị lực này.

Clip được trường đại học Vermont thực hiện để gửi lời động viên tới Josh Speidel

"Tôi đã làm được. Tôi là một cầu thủ bóng rổ đại học đích thực", Josh chia sẻ sau trận đấu "Tôi đã ghi điểm ở trong một trận đấu bóng rổ. Ước mơ đã trở thành sự thật, tôi không biết nói như thế nào để diễn tả sự hạnh phúc trong tôi".

Kết thúc trận đấu với chiến thắng 85-62 dành cho đội bóng của Josh Speidel, chàng sinh viên năm cuối có chia sẻ vô cùng hài hước về tình huống anh được đồng đội cũng như cầu thủ Albany hậu thuẫn.

"Tôi đã nghĩ rằng liệu có nên ném trượt tình huống đó để có một tình huống rebound và ghi điểm. Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng mình nên thành công luôn để có được hiệu suất dứt điểm 100% trong sự nghiệp thi đấu cấp đại học của mình".

Josh Speidel: Chàng tuyển thủ bóng rổ đặc cách và hành trình trở lại phi thường sau một tai nạn kinh hoàng tưởng chừng như đã lấy đi tất cả - Ảnh 4.

Josh vô cùng hạnh phúc khi chính thức có được điểm số trong một trận đấu tại NCAA.

Góp mặt cùng với Josh Speidel trong ngày trọng đại còn có bố mẹ của anh, người đã cùng Josh đấu tranh cho sự sống của anh trong tai nạn xe hơi năm đó. Chia sẻ cùng với truyền thông sau trận đấu, bà Lisa Speidel cho biết vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình ở trên sân đấu ngày hôm nay.

"Khi chúng tôi bước vào nhà thi đấu, mọi thứ giống như chúng tôi đã tưởng tượng trước đó", bà Lisa chia sẻ "Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy Josh được bước vào sân thi đấu. Cách đây năm năm, tôi và chồng còn đang cầu nguyện trên đường đưa con trai vào bệnh viện".

Trước khi bị tai nạn, Josh Speidel là một cầu thủ học sinh nổi bật, anh ghi trung bình hơn 28 điểm mỗi trận trong màu áo của trường trung học Columbus, bang Indiana, Mỹ. Thế nhưng tai nạn xe hơi kinh hoàng đã khiến chàng trai trẻ gần như mất mạng. Josh Speidel đã hôn mê trong năm tuần liền, các bác sĩ cũng đã nói với cha mẹ của Josh rằng khả năng cao anh sẽ phải sống trong tình trạng thực vật và cần được chăm sóc cho đến hết đời.

Mặc dù rất đáng tiếc cho ước mơ còn dang dở của Josh cho sự nghiệp trái bóng cam, nhưng cũng thật sự nể phục anh vì đã vượt qua được chặng đường 5 năm gian nan đầy vất vả.

Từ ngày đầu tiên Josh có thể ngồi dậy trên giường và ôm lấy mẹ của anh cho tới ngày hôm nay. Đó là quãng đường dài vô tận cùng những khó khăn khó có thể diễn tả. Tuy nhiên, những cố gắng cùng với niềm tin cứng cỏi của cả Josh lẫn cha mẹ anh đã mang lại kết quả khó tin ở thời điểm hiện tại.

Không những có điểm số đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ đại học ở cấp độ giải đấu khó khăn như NCAA, Josh Speidel còn tốt nghiệp đại học và đã sẵn sàng để bước ra ngoài xã hội. Hành trình của Josh Speidel đã truyền cảm hứng cho tới rất nhiều người, để giúp cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống có thêm niềm tin để chiến đấu.