Hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, cả Justin Young và Tâm Đinh đang cảm thấy "nhớ nhà"

NHẬT PHẠM , 17:51 02/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ trận đấu cuối cùng trên sân CIS ở đấu trường ABL, cả Justin Young và Đinh Thanh Tâm đều cảm thấy nhớ bầu không khí cuồng nhiệt tại đây.

Theo như những thông báo trước đó, toàn bộ các trận đấu tại sân nhà của 4 đội bóng là Macau Black Bears, Macau Wolf Warriors, Hongkong Eastern Long Lions và Saigon Heat đều đã bị đình chỉ vô thời hạn bởi dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (Covid-19) vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong những ngày vừa qua.

Đối với Saigon Heat, đây là thông tin vốn chẳng mấy vui vẻ khi lần cuối cùng họ được hít thở bầu không khí sôi động tại sân CIS là từ tận ngày 18/1 trong cuộc tiếp đón Formosa Dreamers, trước khi tình hình dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến toàn giải đấu ABL. Bên cạnh đó, đã có những thông tin về việc chuyến làm khách của Saigon Heat đến Mono Vampire vào ngày 4/3 tới đây cũng sẽ không thể diễn ra.

Hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, cả Justin Young và Đinh Thanh Tâm đang cảm thấy "nhớ nhà" - Ảnh 1.

Trận đấu với Dreamers vào ngày 18/1 là trận đấu sân nhà cuối cùng của Saigon Heat trong mùa giải năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Saigon Heat.

Không chỉ NHM cảm thấy sốt ruột, chính bản thân các cầu thủ của Saigon Heat cũng nặng trĩu nỗi buồn không kém. Là những người thành lập ra sự kiện TripleD trong những ngày vừa qua ở TP.HCM, cả Justin Young và Đinh Thanh Tâm đều chia sẻ với Sport5 về việc mình cảm thấy "nhớ nhà" như thế nào.

Đối với Justin Young, cầu thủ đang thuộc biên chế của Thăng Long Warriors tại VBA, đây đã là mùa giải thứ 2 anh được khoác lên mình chiếc áo Saigon Heat, đại diện cho những cầu thủ tài giỏi nhất của Việt Nam thi đấu tại đấu trường khu vực. 

"Hiện tại như các bạn đã biết, Saigon Heat sẽ không còn bất kỳ một trận đấu sân nhà nào nữa. Đây là một điều đáng tiếc không chỉ đối với chúng tôi mà còn cho cả NHM của đội bóng. Tôi biết rằng họ rất yêu mến bóng rổ và luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu. Bản thân tôi cũng đã bắt đầu nhớ sự cuồng nhiệt mà NHM mang đến CIS", Justin Young chia sẻ với Sport5 trong sự kiện TripleD vào cuối tuần vừa qua.

Cả Justin Young và Tâm Đinh đều đang rất nhớ bầu không khí cuồng nhiệt tại CIS. Ảnh: Nguyễn Thế Anh.

Cũng như Justin Young, cảm giác trống vắng cũng là những gì mà Tâm Đinh đang có vào lúc này. Ngôi sao của Cantho Catfish tại VBA cho biết: "Đó là một điều đáng tiếc dành cho NHM khi họ không thể cổ vũ cho đội bóng ở các trận đấu trên sân nhà. Tôi rất muốn được thi đấu ở CIS và tận hưởng bầu không khí nơi đấy nhưng mà vì tình hình hiện tại, mọi người cần phải chấp nhận và sẵn sàng cho những chuyến thi đấu tại sân trung lập nếu có".

"Thay mặt toàn bộ các thành viên của Saigon Heat, tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến tất cả rằng đừng bao giờ từ bỏ, hãy luôn ủng hộ chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều", Tâm Đinh không quân gửi lời tri ân đến NHM.

Hiện tại, các trận đấu của Saigon Heat đã bị hoãn vô thời hạn và NHM vẫn chưa biết được liệu giải đấu có được tiếp tục hay không. Những giải pháp thi đấu tại sân trung lập đã được ABL đưa ra nhưng BTC vẫn chưa có bất kỳ một thông báo chính thức nào trong những ngày gần đây.

Hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, cả Justin Young và Đinh Thanh Tâm đang cảm thấy "nhớ nhà" - Ảnh 3.

Cựu HLV Saigon Heat là ông Kyle Julius cũng đã có những động thái đầu tiên nhằm bảo vệ các cầu thủ Formosa Dreamer và NHM đội bóng.

Trong một động thái mới nhất, cựu HLV Saigon Heat là ông Kyle Julius cũng đã có những quyết định nhằm bảo vệ cầu thủ và NHM khỏi dịch Covid-19. Các ngoại binh Anthony Tucker, Ryan Watkins và Jerran Young đã được cấp phép trở về Mỹ tạm thời, trong khi bản thân ông cũng sắp đưa gia đình của mình trở về Canada trước khi có thông báo mới từ ABL.

Hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, cả Justin Young và Tâm Đinh đang cảm thấy "nhớ nhà" - Ảnh 4.