Đoạn hội thoại cực đáng yêu giữa Hồng Duy cùng cháu gái khiến ai xem cũng vui lây

PHẠM HUYỀN , 21:13 05/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đoạn hội thoại cực đáng yêu của Duy Pinky và cháu gái Sushi khiến ai xem xong cũng vui lây và ước mình cũng có một cô cháu gái bé bỏng để trêu đùa, một ông chú xì tin để bắt nạt.

Trẻ con luôn là cảm hứng và niềm vui bất tận của gia đình. Những tiếng nói cười thơ ngây lanh lảnh vang lên giữa những ngày xuân mới khiến lòng ta phơi phới. Với những người đi xa gia đình, dịp Tết trở về quây quần bên ông bà, bố mẹ thật sự đáng quý. 

Và khoảnh khắc được bế đứa cháu nhỏ trên tay, nô đùa và cưng nựng "cục vàng của gia đình" khiến lòng ta dịu dàng hơn hẳn. Đó chính là sợi dây liên kết của tình thân, là thứ cảm xúc luôn thường trực mà khó diễn tả thành lời.

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã chia sẻ đoạn clip "tố tội" cháu gái có tên Sushi khiến người hâm mộ cảm thấy vừa thích thú vừa gần gũi. Gần gũi vì tình cảm chú cháu thân thiết như những chuyện hằng ngày quanh ta, còn thích thú vì chàng tuyển thủ Việt Nam mạnh mẽ mọi ngày lại cực đáng yêu khi trêu đùa cháu gái.

"Nó bảo nó nhớ chú Út mà chú Út về, nó ngồi nó chơi vầy nè. Nó ngồi chơi iPad, nó nhớ cái iPad hơn là chú Út", Duy Pinky vừa cười vui vừa làm vẻ giận dỗi cô công chúa bé nhỏ của gia đình. Chất giọng địa phương dễ thương của chàng cầu thủ người Bình Phước khiến fan không khỏi bật cười.

Hồng Duy chọc phá cháu gái và bị Sushi "xử lý".

Hồng Duy còn tố Sushi chỉ nhớ "quà của chú Út" chứ không có nhớ chú Út. Dù cháu gái đã ngoảnh mặt đi phủ nhận nhưng người chú vẫn đùa giỡn làm cô bé không khỏi hờn dỗi. Sushi rời mắt khỏi ipad và quay ra "xử lý" chú Út với những cái đánh yêu.

Tình thương của cô, chú, cậu hay dì dành cho những cháu ruột luôn có chút yêu thương, chút chiều chuộng, chút bao bọc, chẳng bao giờ đánh mắng dù cháu có làm sai. Và khi đi xa nhà, những cuộc gọi về cho gia đình, người chú chẳng bao giờ quên hỏi cục cưng bé bỏng có ngoan không, có đi học chăm không. Còn những đứa trẻ, ngày Tết mong ngóng nhất là thấy bước chân cô chú, cậu, dì về đến đầu ngõ để chạy ra ào vào lòng, gọi thân thương: "Chú đã về!".

Video đáng yêu của chú cháu nhà Duy Pinky nhận được nhiều tình cảm của fan. Bên cạnh những bình luận khen 2 chú cháu dễ thương, ông chú xì tin lầy lội, thì cũng có những người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì mình không có một ông chú hay không có cháu gái để cưng chiều.

Hồng Duy sẽ nghỉ Tết đến hết ngày mồng 3 Tết, sau đó trở lại Gia Lai hội quân cùng CLB HAGL chuẩn bị cho V.League 2019 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 2 dương lịch.

Đức Huy thích thú với việc làm "bảo mẫu" ngày Tết