Điều ước bình dị trong năm mới của Công Phượng

TED Trần , 09:46 05/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chúng tôi có chuyến thăm gia đình Công Phượng dịp Tết Nguyên đán và được lắng nghe nhiều chia sẻ của ông Nguyễn Công Bảy – bố tiền đạo Công Phượng. Thú vị nhất chính là việc ông tiết lộ Công Phượng mong muốn tái hiện ký ức của tuổi thơ với mảnh đất sau nhà.

Công Phượng về nhà gói bánh chưng, trồng rau và mong xây nhà mái ngói để nhớ lại ký ức bé thơ. Video: Ted Trần/Sport5.vn

Tết Nguyên Đán năm nay, Nguyễn Công Phượng chắc chắn sẽ cùng gia đình sum họp một cái Tết đoàn viên. Hân hoan và háo hức đón con trai trở về sau những ngày tháng xa nhà, ông Nguyễn Công Bảy chia sẻ: "Tết này Phượng và anh chị đều về. Đây là cái Tết hoàn hảo với gia đình tôi. Một phần bởi vì các giải đấu Phượng góp mặt đều rất thành công. Tết năm nay, đại gia đình nhà tôi sẽ có một cái Tết đầy ý nghĩa"

Cũng theo ông Bảy, năm nào gia đình cũng gói bánh chưng và làm các công việc của ngày Tết. Phượng cùng anh chị em trong gia đình cũng đều gói bánh chưng rất giỏi: "Ở nông thôn, nhà nào cũng gói bánh chưng và Phượng cũng biết gói. Đây là dịp để gia đình sum họp làm nhiều việc để chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm và gói bánh chưng là một hoạt động như vậy"

Hiện tại, mảnh đất nhà Phượng vẫn còn trống một khoảng, ông Nguyễn Công Bảy đã không ngần ngại bật mí lý do để trống khoảng đất này: "Mong muốn của Phượng là sẽ xây lại ngôi nhà ngày xưa, ngôi nhà mà Phượng sinh ra. Đó là hình ảnh kỉ niệm mà Phượng muốn tự nhắc mình rằng, trước khi có ngày hôm nay, là một Công Phượng sinh ra trong gia đình nghèo và biết đến trái bóng lần đầu tiên là ở cái sân xi măng trước cửa nhà"

"Ngôi nhà đó rất nhiều kỉ niệm với gia đình, tôi thường cõng cháu chơi quanh nhà. Mẹ Phượng cũng hay chơi với các con, chia ngọt sẻ bùi trong căn nhà mái ngói đó. Tôi hiểu tại sao cháu muốn tái hiện lại ngôi nhà đó. Tôi rất cảm động" – Ông Bảy nói thêm.

Cuối cùng, ông Bảy cũng gửi lời chúc đến con trai để bước vào năm 2019 thật thuận lợi. "Bố mẹ chúc con đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm. Sắp tới con sẽ bước vào giải đấu V.League nhiều thử thách, bố chúc con thi đấu tốt để giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai có thứ hạng tốt. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, bố chúc con thi đấu quyết tâm để mang vinh quang về cho đất nước. Chúc cho bóng đá Việt Nam phát triển mãi mãi, vươn tầm châu lục và thế giới".