Con gái Pep Guardiola òa khóc khi chứng kiến Man City thua sốc

NGUYỄN ANH DŨNG , 14:49 20/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

HLV người Tây Ban Nha cùng cả gia đình ngồi trên khán đài tận mắt chứng kiến trận thua muối mặt của Man City.

Chỉ đạo Man City thi đấu trận ra quân Champions League 2018/19 với Lyon không phải Pep Guardiola mà là trợ lý Mikel Arteta. Nhà cầm quân sinh năm 1971 phải ngồi trên khán đài cùng với toàn bộ gia đình chứng kiến đội nhà phơi áo ngay trên sân Etihad, qua đó thiết lập kỷ lục buồn "Đội bóng Anh đầu tiên để thua 4 trận liên tiếp ở Champions League".

Con gái Pep Guardiola òa khóc khi chứng kiến Man City thua sốc - Ảnh 1.

Cả gia đình Pep bàng hoàng khi Man City thủng lưới bàn thứ hai.

Bốn thất bại của Man City vắt qua 2 mùa giải: thua Basel 1-2 ở lượt về vòng 1/8, thua Liverpool liên tiếp 2 trận ở tứ kết và đêm qua là thất bại tủi nhục trước Lyon.

Sở dĩ Pep phải ngồi trên khán đài là bởi ông đang phải thi hành án cấm chỉ đạo 2 trận từ UEFA. Ở tứ kết lượt về gặp Liverpool mùa trước, cựu thuyền trưởng Barcelona và Bayern Munich đã bị đuổi lên khán đài do phản ứng thái quá với trọng tài về tình huống không công nhận bàn thắng của Leroy Sane.

Con gái Pep Guardiola òa khóc khi chứng kiến Man City thua sốc - Ảnh 2.

Con gái Pep khóc nức nở khi chứng kiến thất bại của Man City.

Các nhiếp ảnh gia liên tục chĩa ống kính lên khán đài để bắt trọn những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc của gia đình Pep. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trầm ngâm chống cằm hoặc ôm đầu suy tư. Trên gương mặt Pep bộc lộ vẻ buồn bã khi chứng kiến Man City liên tục bị dẫn trước. Lúc trọng tài nổi còi kết thúc, cô nhóc Valentina nhà Pep bật khóc nức nở. Pep phải đích thân đến dỗ dành cô con gái mít ướt.

Sau trận, trợ lý Mikel Arteta không coi sự vắng mặt của Pep trên băng ghế chỉ đạo là nguyên nhân khiến Man City thất bại. Ông phát biểu: "Các bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu Pep có mặt ở đây. Điều đó chỉ là giả thuyết. Điều thực tế duy nhất là chúng tôi đã thua ở trận đấu này. Chúng tôi khởi đầu trận đấu quá chậm chạp, thất bại trong các pha tranh chấp 1-1 và 2 lần ở hiệp 1 chúng tôi mất bóng nguy hiểm để Lyon tận dụng cơ hội ghi bàn".

Arteta khẳng định Man City đã thi đấu tốt hơn ở hiệp 2 nhưng chừng đó là chưa đủ để sửa chữa sai lầm: "Vào giờ nghỉ, chúng tôi đã thay đổi nhưng điều đó là bình thường dù cho Pep có ở phòng thay đồ hay không. Điều đó diễn ra trong mọi giờ nghỉ giữa hiệp nên nó không có gì là mới mẻ. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện mình".

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng mùa này với Hoffenheim, Pep vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ.