Các manucian, hãy tận hưởng một Paul Pogba tuyệt nhất khi còn có thể

Thanh Đình , 12:41 20/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau 90 phút ở Stade de Suisse, các CĐV MU hẳn sẽ rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh không Paul Pogba. Như đã thấy, tiền vệ 25 tuổi mang đến sự khác biệt để thay đổi số phận Quỷ đỏ.

Đêm thứ Tư, Paul Pogba bước ra Stade de Suisse. Dẫn đầu đoàn quân đỏ, anh hùng dũng và oai vệ với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Hình ảnh này hoàn toàn khác so với trận Champions League gần nhất hồi tháng Ba, khi Pogba thậm chí còn không được đá chính. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn caro trên khán đài và thờ ơ nhìn xuống phía dưới, nơi các đồng đội đang vật lộn trước Sevilla.

Tại Stade de Suisse, các cầu thủ MU cũng bị Young Boys hành hạ. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, khi đội quân của Jose Mourinho còn chưa có cú sút trúng đích nào, Young Boys đã có 3. Tất cả trông như thể MU sẽ lại thất bại một lần nữa.

Các manucian, hãy tận hưởng một Paul Pogba tuyệt nhất khi còn có thể - Ảnh 1.

Paul Pogba mở tỷ số sau cú sút đẳng cấp vào góc cao.

Nhưng không, bởi khác với 6 tháng trước, Pogba không ngồi trên khán đài. Anh có mặt trên sân với băng đội trưởng như đã nói để truyền cảm hứng và thay đổi số phận Quỷ đỏ.

Đầu tiên là pha xử lý kỹ thuật và sút bóng đẳng cấp vào góc cao mở tỷ số trận đấu. Kế đến là cú dứt điểm chuẩn xác trên chấm penalty sau 22 bước chạy đà. Cuối cùng, Pogba chủ trì đợt phản công thần tốc rồi kiến tạo cho Anthony Martial ấn định chiến thắng 3-0.

Cho đến trước khi Pogba lập công phút 35, MU hoàn toàn nhợt nhạt và tầm thường. Hoặc khi Young Boys lấy lại nhịp điệu tấn công vào đầu hiệp 2, Quỷ đỏ tiếp tục run rẩy và người hâm mộ của họ bắt đầu lo lắng về một kết cục xấu. Nhưng Pogba đã thay đổi tất cả, đưa trận đấu theo hướng khác, đến một kết quả khác.

Các manucian, hãy tận hưởng một Paul Pogba tuyệt nhất khi còn có thể - Ảnh 2.

Trước khi kiến tạo để Anthony Martial ghi bàn, Pogba tự mình nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền.

Thủ lĩnh 25 tuổi kéo đội bóng ra khỏi áp lực và gieo vào các đồng đội niềm tin chiến thắng. Rồi khi những người như Marcus Rashford hay Romelu Lukaku vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt, anh tự mình làm điều đó. Sức mạnh, tầm nhìn và sự tinh tế của Pogba biến M.U thành một đội bóng khác, còn Young Boys đơn giản là không thể cưỡng lại.

Hồi tháng Ba, sau thất bại trước Sevilla và bị loại khỏi Champions League, Mourinho đã nói rằng MU cần trưởng thành hơn để trở lại mạnh mẽ trong mùa sau. Thực tế là có rất ít dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành. Đó vẫn là một đội bóng bế tắc và dễ tổn thương.

"Sự trưởng thành" nếu có, nó đến chính từ Mourinho. Ông không còn ruồng rẫy Pogba, thay vào đó đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Đồng thời, chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3 mang đến sự tự do cho tiền vệ người Pháp.

Các manucian, hãy tận hưởng một Paul Pogba tuyệt nhất khi còn có thể - Ảnh 3.

Bây giờ, Pogba là nhân vật quan trọng bậc nhất MU.

Trước Young Boys, Pogba không chạm bóng rất nhiều như 2 mùa trước. Anh chỉ có 72 lần, ít hơn nhiều so với Nemanja Matic (96). Tuy nhiên ảnh hưởng của ngôi sao trị giá 89 triệu bảng sâu sắc hơn, Anh thống trị hàng tiền vệ, đóng vai trò chính trong quá trình chuyển đổi thế trận và xây dựng các cuộc tấn công thống qua 3 đường chuyền quyết định.

Nếu biết rằng Mourinho đã lên kế hoạch bán Pogba vào tháng 4, chỉ 1 tháng sau thất bại trước Sevilla (nhưng bị Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward bác bỏ), rõ ràng đã có sự biến chuyển lớn trong HLV người Bồ Đào Nha. Ông biết rằng Pogba có tất cả những gì MU còn thiếu để trở thành một đội bóng giàu sức cạnh tranh.

Vấn đề bây giờ chỉ là Pogba có còn muốn tiếp tục cống hiến cho Quỷ đỏ, hay vẫn giữ nguyên ý định đào thoát tới Barcelona? Cho đến nay câu chuyện này đang tiếp diễn, bất chấp kỳ chuyển nhượng đã khép lại. Và sau 90 phút ở Stade de Suisse, các CĐV MU hẳn sẽ rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh không Pogba.

Vì vậy, các manucian, hãy tận hưởng những điều tuyệt vời nhất từ ngôi sao người Pháp khi còn có thể. Cùng với đó, hy vọng rằng anh ta sẽ suy nghĩ lại, để tiếp tục là Quỷ đầu đàn.