Cơ hội cuối để Alexis Sanchez tìm lại ánh hào quang

Thanh Đình , 13:57 27/02/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Rất nhiều các cầu thủ đã hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Ole Gunnar Solskajer tiếp quản MU. Nhưng Alexis Sanchez lại là một câu chuyện khác. Có vẻ như những ngày tháng đẹp nhất của ngôi sao người Chile đã chính thức rơi vào quá khứ.

Bây giờ đã hơn 1 năm kể từ khi Alexis Sanchez chuyển sang khoác áo MU, nhưng chưa bao giờ ngôi sao 30 tuổi thể hiện anh xứng đáng với những kỳ vọng.

Khi Ole Gunnar Solskajer bước vào Old Trafford và cổ xúy bóng đá tấn công, rất nhiều cầu thủ hồi sinh như Marcus Rashford, Paul Pogba hay Anthony Martial. Thế nhưng Sanchez không có gì thay đổi, vẫn miệt mài chạy trên sân và tuyệt vọng để tạo ra ảnh hưởng.

Đến thời điểm này, Sanchez chỉ có 1 bàn ở Premier League cùng với 3 đường kiến tạo. Nghĩa là bình quân 165 phút anh mới ghi dấu giày ở một pha lập công. Nó quá tệ, nếu biết rằng trong mùa giải đỉnh cao 2016/17 tại Arsenal, cầu thủ người Chile chỉ cần 94,8 phút để làm điều đó.

Cơ hội cuối để Alexis Sanchez tìm lại ánh hào quang - Ảnh 1.

Sanchez vẫn chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao, dù 1 năm đã trôi qua.

Sanchez đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng tốt nhất. Khi ở trên sân, không ai có thể buộc tội anh lười biếng. Chạy rất nhiều và không chỉ khát khao tỏa sáng trở lại với những bàn thắng, mà còn tích cực hỗ trợ phòng thủ (gặp Liverpool mới đây, Sanchez chơi như một hậu vệ cánh). Vấn đề là những nỗ lực đó đều không mang lại hiệu quả.

Cách đây không lâu, Solskajer nói rằng Sanchez giống như chai nước sốt cà chua. Khi cần thì dốc mãi không ra, nhưng vào lúc nào đó lại chảy ào ạt. Ông vẫn có niềm tin rất lớn về việc anh ta sẽ tỏa sáng, với đẳng cấp không thể phủ nhận.

Sanchez cũng rất tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tuy nhiên, anh lại đổ lỗi cho HLV người Na Uy, ông đã không cho anh cơ hội chơi bóng thường xuyên. 

Cơ hội cuối để Alexis Sanchez tìm lại ánh hào quang - Ảnh 2.

Solskajer tin tưởng Sanchez, nhưng cầu thủ này lại cho rằng chính ông đẩy anh vào khốn khó.

Số lần ra sân ít đến nỗi, Sanchez có thể liệt kê cụ thể, rằng anh "chỉ có 2 lần đá chính dù cùng thời gian, MU thi đấu tới 10 trận", và nó gồm "70 phút trước Arsenal, sau đó 30, 10, 15 và 20 phút". Trận gặp Liverpool mới đây, Sanchez có 47 phút hiện diện trên sân chỉ vì Jesse Lingard chấn thương.

Than thở này phù hợp với quan điểm của Phil Neville, người đã bình luận trên Sky Sports, "Sanchez cần 10 đến 15 trận ra sân liên tục và đủ 90 phút mới có thể gây dựng lại phong độ tốt nhất".

Không sai. Nhưng nhìn nhận theo chiều hướng khác, sẽ rất khó để Solskajer điền tên anh ta vào đội hình xuất phát với những màn trình diễn chán nản thường thấy. Và tại sao phải tin tưởng một cầu thủ như vậy trong khi Martial đang chơi bùng nổ, Rashford ghi bàn đều đặn còn Lukaku rất hữu ích với các đường chuyền có độ chính xác cao?

Cơ hội cuối để Alexis Sanchez tìm lại ánh hào quang - Ảnh 3.

Thời gian không còn nhiều cho Sanchez, hoặc phải sớm lấy lại phong độ hoặc ra đi vào cuối mùa.

3 trận gần nhất mà thời gian thi đấu của Sanchez nhiều hơn 40 phút (gặp Leicester, PSG và Liverpool), anh ta thậm chí không thực hiện nổi 1 cú sút và chỉ có 1 đường chuyền mang đến cơ hội. nên nhớ rằng MU đang chiến đấu để cứu vãn mùa giải bi đát do Mourinho để lại. Họ không thể đặt niềm tin mù quáng vào Sanchez, đồng thời hy vọng vào màn hồi sinh, mà không biết có đến hay không.

Nhưng may cho ngôi sao 30 tuổi. MU đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn khi các cầu thủ đồng loạt di chuyển vào bệnh xá. Trong chuyến làm khách với Crystal Palace đêm nay, Solskajer không có nhiều lựa chọn và Sanchez nhiều khả năng lĩnh xướng hàng công bên cạnh Lukaku.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League và nếu trở thành người hùng mang về chiến thắng, có thể tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp. Nhược bằng không, đã đến lúc để khẳng định, Sanchez chính thức hết thời và rời MU là viễn cảnh không thể tránh khỏi.