Chuyện lúc 0h: Neymar trở lại Barca, trò đùa thế kỷ mở ra những bi thương

THANH ĐÌNH - MẠNH ĐĂNG , 12:13 10/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thoạt đầu, tin đồn Neymar sẽ trở lại Barca giống như một trò đùa. Nhưng càng ngày nó càng được hiện thực hóa. Và nếu điều này xảy ra, thế giới bóng đá vốn đầy rẫy những điều điên rồ, nhưng đây chắc chắn là điên rồ nhất.

Các tin tức nói rằng, một phái đoàn của Barca đã có cuộc đàm phán kéo dài 4 tiếng với PSG và khi kết thúc, Giám đốc Bord Bordas hồ hởi tiết lộ: "Chúng tôi đã tiến rất gần tới một thỏa thuận".

Vậy là Neymar đang tràn đầy hạnh phúc trên đường trở lại mái nhà xưa. Dĩ nhiên những người Catalan, bao gồm giới chức lãnh đạo và các cule đã hô vang "Neymar! Neymar!Neymar!" suốt nhiều ngày qua, cũng hạnh phúc. Trong thế giới bóng đá ngày càng giết chết cảm xúc, sự trở lại này thật lãng mạn. Nó giống như câu chuyện cổ tích, mà trong đó, công chúa và hoàng tử cuối cùng vẫn tìm thấy nhau sau thời gian dài bị các thế lực hắc ám chia cắt.

Nhưng khoan đã. Hãy quay trở lại phần trước của câu chuyện để tìm hiểu, chính xác điều gì đã xảy ra.

Thực tế là không có thế lực hắc ám nào ở đây, mà chính Neymar là người chủ động rời bỏ Nou Camp. Cũng vào khoảng thời gian này 2 năm trước, các cule chìm trong đau khổ bởi sự phản bội. Trong thoáng chốc, người được dự kiến sẽ kế nhiệm Lionel Messi, cầm lấy ngọn đuốc dẫn đường cho Barca tiến bước đã biến thành kẻ đào tẩu, bội phản đáng ghê tởm.

 - Ảnh 1.

Sau lễ ra mắt PSG, Neymar đã nói về tình yêu với Barca, về niềm tự hào khi được chơi bên cạnh Messi. Và anh nói, rằng đã đến lúc đi tìm thử thách mới, thậm chí xung đột với ông bố Neymar Senior vì quyết định rời khỏi Nou Camp.

Theo cách hiểu của nhiều người, Neymar thực sự muốn giải thoát bản thân khỏi cái bóng của Messi, đến một nơi mà anh ta sẽ đóng vai trò trung tâm, và tỏa sáng, rồi đoạt Quả bóng Vàng, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, ngang hàng Messi, chứ không phải người kế vị.

Vào thời điểm đó, Neymar đã gạt sang bên những thứ gọi là tình yêu, tình bạn. Anh cũng bỏ qua lời cảnh báo, rằng "rời khỏi Nou Camp, bất cứ nơi nào bạn đến đều là một bước lùi". Tới PSG, một nơi hết sức lố bịch trong mắt phần lớn cule nhưng với ngôi sao người Brazil, là lùi một bước để tiến những bước dài.

Tiếc là Neymar đã sai. Rất sai. Không có bước tiến nào ở đây, ngoại trừ việc hưởng mức lương chót vót, thứ mà các CĐV PSG thường xuyên lôi ra chế giễu. Sau 2 năm với 4 chấn thương dài hạn, lại không đóng góp nhiều những khoảnh khắc quan trọng ở Parc des Princes, Neymar thậm chí cũng không còn là nhân vật trung tâm. Anh ta bị lu mờ bởi tài năng trẻ Kylian Mbappe, người mà PSG muốn giữ chân hơn là Neymar.

 - Ảnh 2.

Và đó là lúc để Neymar nhận ra sai lầm, rồi ân hận. Trong bối cảnh PSG muốn tống khứ kẻ hợm hĩnh để làm trong sạch phòng thay đồ, anh ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Barca. Đội bóng xứ Catalan lại đang vật lộn để tái tạo hình ảnh quyến rũ và thanh lịch trước đây, và họ sẵn sàng quên đi tất cả mọi tội lỗi, tha thứ cho kẻ phản bội để xúc tiến một cuộc tái hợp.

Một phần khác, kể từ khi mất Neymar, Barca liên tiếp thất bại với những cầu thủ được mua về (Philippe Coutinho và Ousmane Dembele) với mục đích kế nhiệm Messi. Giải pháp là quay lại với Neymar, người cùng với Messi và Luis Suarez tạo nên bộ ba tấn công nguy hiểm nhất thế giới.

Vấn đề bây giờ là, màn tái hôn gương vỡ lại lành này có mang đến kết cục tốt đẹp, và "nàng công chúa đỏng đảnh" Neymar sẽ lại tỏa sáng một lần nữa?

Thực tế là Neymar bây giờ rất khác so với Neymar mà các cule từng biết. Anh ta giờ đã 27 tuổi và luôn mẫn cảm với chấn thương, đồng thời được biết đến với các hành vi vô kỷ luật, những cuộc ăn chơi trác táng và mối xung đột với đồng đội, CLB chủ quản hơn là màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ. Vào năm ngoái, Neymar đứng thứ 12 trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng. Đến năm nay, không ai còn nhắc đến cái tên Neymar trong cuộc đua giành giải thưởng mà anh ta mơ ước.

 - Ảnh 3.

Cứ cho là trở về Nou Camp, Neymar sẽ thay đổi và tìm lại cảm hứng chơi bóng. Nhưng nó cũng kéo theo nguy cơ phá vỡ cấu trúc hiện hành của Barca và dẫn tới lỗi hệ thống.

Mùa 2014/15 là thời điểm Neymar chói sáng với 39 bàn thắng, trở thành một phần quan trọng làm nên tam tấu M-N-S trứ danh. Nhưng khi ấy, Barca vẫn còn Xavi, Andres Iniesta, Dani Alves, cộng thêm Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Gerard Pique đang ở đỉnh cao phong độ, tạo nên cỗ máy hoàn hảo, đảm bảo sự cân bằng giữa công và thủ.

Hiện trong tay Ernesto Valverde là một nhóm cầu thủ cốt lõi già nua, kết hợp với những người đang vật lộn để chứng tỏ bản thân và rất nhiều tân binh. Cho đến nay HLV 55 tuổi vẫn chưa tạo ra sự ổn định trong phòng thủ, và công việc này càng trở nên bất khả thi khi xuất hiện Neymar, người cũng giống Messi, hoàn toàn bị tách khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

Trên mặt trận tấn công, Valverde cũng đứng trước các lựa chọn khó khăn giữa Messi, Neymar, Suarez, Antoine Griezmann và Ousama Dembele. Lưu ý rằng 2 cái tên cuối, Griezmann và Dembele, có tổng trị giá 225 triệu euro, đồng thời được coi là tương lai của Barca.

Nếu coi 2 năm qua là thời gian Neymar được gửi đi du học, thì rõ ràng là siêu sao người Brazil chẳng học được gì ngoài việc phát triển cái tôi đầy tiêu cực, để khi trở về, khiến phòng thay đồ vốn đã quá nhiều cá tính lớn trở nên đặc quánh mùi thuốc súng.

 - Ảnh 4.

Vì vậy, sau tất cả, thương vụ Neymar không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Cộng thêm với khoản tiền quá lớn phải bỏ ra và quỹ lương phình to cực đại, màn tái hôn này có thể là một thảm họa.

Hãy nhớ, khi yêu một người tới 2 lần, lần đầu là những tiếc nuối và lần hai chỉ mang đến bi thương.