Chelsea không ngại đối thủ nhưng "run rẩy" trước ông chủ thích chơi súng của PAOK

ANH TÚ , 17:11 20/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đối thủ dễ thở PAOK không phải trở ngại quá lớn với thầy trò Maurizio Sarri. Tuy nhiên, Chelsea nên thật cẩn trọng với chủ tịch hiếu chiến của đội bóng Hy Lạp.

Dù phải làm khách trên sân của PAOK tại Europa League nhưng Maurizio Sarri và các học trò có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn để khuất phục đại diện Hy Lạp. Họ đang đạt phong độ cực cao kể từ khi cựu chiến lược gia Napoli lên thay thế Antonio Conte với 5 trận toàn thắng tại Premier League kể từ đầu mùa.

Các cầu thủ của The Blues cũng bắt nhịp rất nhanh với triết lý "Sarri-ball" mà ông thầy người Italy đem đến sân Stamford Brigde. Thống kê cho thấy 5/10 cái tên tung ra nhiều đường chuyền nhất tại Premier League đều thuộc về Chelsea và người đang đứng top là Jorginho - trung tâm trong cách chơi mới của đội bóng. Họ cũng đang là đội dẫn đầu về số bàn thắng sau 5 vòng đầu tiên với 14 pha lập công - ngang ngửa Manchester City của Pep Guardiola.

Chelsea kinh khủng là thế nhưng đối thủ PAOK của họ lại thật... tầm thường. So về danh tiếng cũng như chất lượng đội hình, đại diện Hy Lạp chỉ có nước xách dép chạy dài Chelsea. Họ chỉ có duy nhất lợi thế sân nhà nhưng dường như chính Stadio Toumbas cũng đang "phản" lại PAOK. Trong trận đấu gần nhất trên sân nhà, đoàn quân của HLV Razvan Lucescu thảm bại 1-4 trước Benfica ở trận play-off giành vé dự Champions League. Tính xa hơn PAOK cũng đã thua 2/5 trận sân nhà gần nhất. 

Chelsea không ngại đối thủ nhưng run rẩy trước ông chủ thích chơi súng của PAOK - Ảnh 1.

Chelsea vượt trội hơn hẳn đội chủ nhà ở mọi mặt.

Nhìn đi nhìn lại, rõ ràng PAOK hoàn toàn không phải đội bóng xứng tầm với The Blues. Đến chính Sarri cũng "mạnh dạn" bỏ lại nhà Hazard, Luiz và Kovacic để tung ra đội hình mới toanh trên đất Hy Lạp.

Nhưng, khi đối đầu với PAOK, các cầu thủ Chelsea nên hiểu những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến không phải điều đáng sợ. Kẻ đáng sợ nhất của đội bóng Hy Lạp chính là ông chủ tịch máu nóng của họ Ivan Savvidis.

Còn nhớ hồi đầu tháng 3 năm nay, Savvidis đã đem súng xuống sân để "nói chuyện" với trọng tài sau khi vị vua áo đen từ chối 1 bàn thắng của PAOK trong trận hòa 0-0 với AEK Athens. Ở phút cuối trận, Varela bên phía PAOK chọc thủng lưới đối thủ và những tưởng đã đem về 3 điểm kịch tính cho đội nhà. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận vì cho rằng chân sút này đã ở vào thế việt vị.

Không cần VAR, không cần xem lại băng quay chậm, chủ tịch đội bóng "dắt" theo khẩu súng sau hông xuống nói chuyện phải trái với trọng tài. Các phóng viên trên sân còn nghe rõ ông này đe dọa "Mày hết đường làm trọng tài rồi" với vị vua áo đen. Dù máu chưa đổ trên sân nhưng hành động đem súng theo người của chủ tịch Savvidis thực sự khiến người khác phải rùng mình. Nếu đó là trận đấu mang tính sống còn với PAOK, có lẽ vị trọng tài kia đã "ăn đủ" một viên kẹo đồng vào người.

chutich1_ohsm
chutich1_ohsm
chutich3reuters_iehl
chutich3reuters_iehl
chutich_tfol
chutich_tfol

Nhưng các cầu thủ Chelsea có "mạnh" hơn máu liều của chủ tịch và CĐV PAOK?

Bóng đá Hy Lạp và đặc biệt là CLB PAOK từ lâu đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Trước scandal cầm súng xuống sân, các CĐV đội bóng này từng gây ra một vụ hỗn loạn không kém ở Stadio Toumbas trong trận gặp Olympiakos. Trận đấu này buộc phải hủy sau khi CĐV chủ nhà ném giấy vệ sinh và vật cứng xuống sân, trong đó một cuộn giấy bay trung mặt của HLV Oscar Garcia (Olympiakos). Sự cố khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải nhập viện điều trị.

Làm khách trên sân của PAOK đêm nay, các cầu thủ Chelsea sẽ chẳng e dè sức mạnh của đối thủ nhỏ bé. Tuy nhiên, máu nóng có sẵn trong người ông chủ tịch và các CĐV của đại diện Hy Lạp có lẽ sẽ khiến đôi chân của những ngôi sao xanh phải "run rẩy" khi vừa đá lại phải vừa lo bảo toàn tính mạng.