Được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Europa League nhưng Arsenal đang đứng trước nguy cơ phải chia tay sớm "đấu trường hạng 2 châu Âu" này từ vòng 1/8 sau thất bại bất ngờ 1-3 trước Rennes trong trận lượt đi.
Đại diện Ngoại hạng Anh khởi đầu ấn tượng với pha lập công có phần may mắn của Iwobi ở ngay phút thứ 4. Sau pha xử lý ngẫu hứng, ngôi sao chạy cánh của đội khách tung cú đá nửa chuyền nửa sút, bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc khiến thủ thành Tomas Koubek bất lực.
Pha lập công sớm của Iwobi giúp The Gunners chơi hưng phấn, tạo ra thế trận lấn lướt và số cơ hội dứt điểm nhỉnh hơn.
Tuy nhiên, bước ngoặt tai hại ở phút 41, trung vệ Sokratis phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, đã thực sự hạ gục nỗ lực của Arsenal.
Từ chính tình huống phạm lỗi của trung vệ người Hy Lạp, Benjamin Bourigeaud sút phạt đập hàng rào nhưng vẫn tung cú demi-volley như trái phá sau đó để đưa tỷ số trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.
Chơi thiếu người, Arsenal phải co cụm phòng ngự trong suốt 45 phút cuối và nhận thêm 2 bàn thua. Phút 65, hậu vệ Nacho Monreal vô tình đốt lưới nhà sau đường căng ngang của Mehdi Zeffane.
Phút 88, Ismaila Sarr "đóng hòm" chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà Rennes bằng pha bay người đánh đầu đẹp mắt trong sự bất lực của thủ thành Petr Cech.
Thất bại 1-3 ở lượt đi khiến đoàn quân của HLV Unai Emery phải đối diện với nhiệm vụ rất khó khăn trong trận lượt về sau đây 1 tuần.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, một đại diện khác của giải Ngoại hạng Anh, Chelsea lại giành chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà trước Dynamo Kyev nhờ các pha lập công của Pedro Rodriguez (17'), Willian (65') và Hudson-Odoi (90').
Sau thành tích bết bát trên sân cỏ và scandal cãi lời thầy của thủ thành Kepa, The Blues của HLV Maurizio Sarri đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Chiến thắng 3-0 ở lượt đi giúp đội bóng thành London đặt 1 chân vào tứ kết.
Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League.
Bạn nên quan tâm