Zidane vung đũa thần và Real vĩ đại đang trở lại

THANH ĐÌNH , 18:22 07/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhìn vào Real lúc này, có cảm giác rất rõ ràng về một tập thể đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng chịu chung áp lực và cùng nhau vượt qua. Zidane đã vung đũa thần và đội bóng tốt nhất đã được tạo ra.

Khi Vinicius Junior ghi bàn thứ 3 cho Real, Casemiro chạy đến chia vui với tiền đạo đồng hương. Sau đó là hậu vệ người Pháp Ferland Mendy, rồi đến lượt Nacho, Karim Benzema, Federico Valverde… Tất cả đều muốn ôm lấy chàng trai trẻ đã có một đêm chói sáng.

Khoảnh khắc ăn mừng cũng trôi qua. Nhưng trước khi trở lại phần sân nhà, người ta thấy Luca Modric và Casemiro ôm lấy đầu nhau, ghé sát và trao đổi điều gì đó. Có thể hai tiền vệ nói về việc giữ bình tĩnh, bởi khi ấy mới là phút 65 và Liverpool nổi tiếng với khả năng lội ngược dòng.

Không có gì xảy ra sau đó. Sự điềm tĩnh, tập trung đã giúp Real giữ vững kết quả, tạo lợi thế cực lớn cho trận lượt về.

Zidane vung đũa thần và Real vĩ đại đang trở lại - Ảnh 1.

Niềm tin của Zidane đặt vào Vinicius đã được đền đáp xứng đáng

Một lần nữa tất cả được thấy sự vĩ đại của Real, và ngưỡng mộ họ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khốn khổ vì chấn thương và mất đi hầu hết những nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự. Nhưng trước Liverpool, họ vẫn tạo nên một đêm đáng nhớ.

Eder Militao đã tạo ra một trong những màn trình diễn hay nhất trong màu áo Los Blancos. Modric và Casemiro xuất sắc ở hàng tiền vệ, cho phép Toni Kroos thực hiện những đường chuyền phi thường lên phía trước. Benzema năng nổ như thường lệ, còn Marco Asensio kết hợp với Lucas Vazquez thống trị hành lang phải, trong khi bên phía đối diện, Ferland Mendy và Vinicius mang tới ác mộng tuyệt đối cho Trent Alexander-Arnold.

Cách đây ít lâu, Zinedine Zidane, trở lại sau thời gian cách ly vì dương tính với Covid-19, nói rằng những lời chỉ trích nhắm vào Real là không công bằng. "Đội hình này xứng đáng chiến đấu đến phút cuối cùng", ông tuyên bố, "Chúng tôi đã vô địch La Liga mùa trước và bây giờ đang bảo vệ ngôi vị đó, đồng thời cũng làm hết sức ở Champions League".

Zidane vung đũa thần và Real vĩ đại đang trở lại - Ảnh 2.

Khoảnh khắc các cầu thủ chia vui với Vinicius sau bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1

Giống như từng làm ở lần đầu tiếp quản Real năm 2016, Zidane đã thành công trong việc tập hợp các cầu thủ xung quanh mình, tin tưởng họ và truyền động lực, cảm hứng để tất cả cùng chiến đấu.

Khi nói về trận đấu tại Alfredo Di Stefano, người ta đề cập đến cách tiếp cận sai lầm của Juergen Klopp và lỗi của Alexander-Arnold. Tuy nhiên, đừng quên vai trò của Zidane, người đã khiến đội khách không còn là chính mình, đồng thời khai thác hiệu quả sự thiếu kinh nghiệm của cặp trung vệ Nat Phillips - Ozan Kabak và khoảng trống sau lưng Alexander-Arnold.

Nhưng trên tất cả, là kỹ năng quản lý con người của Zizou. Ông đã giúp Marco Asensio hồi sinh sau thời gian dài đánh mất phong độ cũng như sự tự tin. Sự kiên định của ông với Vinicius, bất chấp việc tiền đạo này chỉ ghi 4 bàn kể từ đầu mùa giải, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng bằng 2 bàn thắng khiến Liverpool sụp đổ.

Zidane vung đũa thần và Real vĩ đại đang trở lại - Ảnh 3.

Real của Zidane đã bất bại 12 trận ở mọi đấu trường, bao gồm 10 chiến thắng

Lucas Vazquez là một trường hợp khác. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi dự kiến sẽ rời Bernabeu vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, anh vẫn cống hiến hết mình, thậm chí ở vị trí hậu vệ phải không đúng sở trường. Giống như người ta vẫn chưa biết Sergio Ramos có còn khoác áo Real mùa tới hay không, nhưng ngay cả khi ngồi trên khán đài, đội trưởng 35 tuổi vẫn dõi theo các đồng đội từng phút một, đau khổ trước mỗi cơ hội bỏ lỡ và ăn mừng như một đứa trẻ trong các tình huống lập công.

Tất cả mang lại cảm giác rõ ràng về một tập thể đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng chịu chung áp lực và cùng nhau vượt qua. Mặc dù mỗi cầu thủ có cá tính và kế hoạch khác nhau, nhưng ở hiện tại, đều nhìn về một hướng.

Không dễ để tạo ra điều đó ở Real, song Zidane đã làm được, và vẫn đang làm với cây đũa thần. Đây chính là bí quyết đưa đội bóng này tới 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Zidane vung đũa thần và Real vĩ đại đang trở lại - Ảnh 4.

Zidane là ngôi sao chính trong thành công của Real

"Thực tế là Real có quá nhiều ngôi sao đến mức có khả năng chiến thắng 80% các trận đấu mà không cần quá nhiều chỉ dẫn chiến thuật từ HLV. 20% còn lại liên quan đến kỹ năng quản lý phòng thay đồ của HLV, có thể nhấn chìm hay đưa HLV lên cao", một cựu trợ lý nói với tờ The Athletic. Còn theo cựu Chủ tịch Real, Vincente Calderon thì "Zidane thành công bởi trước hết, ông là nhà tâm lý, giữ cho các cầu thủ luôn hạnh phúc trong khi vẫn giúp họ phát triển cái tôi cá nhân".

Đã có khoảng thời gian Real lạc lối, nhưng đó là giai đoạn giao thời. Lúc này đây, với chuỗi 12 trận bất bại, bao gồm 10 trận thắng, làm sống lại giấc mơ vô địch La Liga và tràn đầy cơ hội đi xa ở Champions League, con quái vật của Zidane đang trở lại.

Khi Zidane đã thiết lập đội bóng tốt nhất của mình, tất cả buộc phải dè chừng.