Xúc động khoảnh khắc Dan Hooker buộc phải đứng xa con gái do đang cách ly sau trận đấu tại UFC

AB , 15:47 01/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Trở về từ Mỹ sau trận đấu cuối tuần qua, võ sĩ Dan Hooker đã bị cách ly trong vòng 14 ngày.

Tại sự kiện UFC on ESPN 20 vào hôm 28/6, Dan Hooker thi đấu quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn Dustin Poirier. Dù thua bằng điểm số sít sao, tay đấm 30 tuổi vẫn nhận về danh hiệu "trận đấu của đêm" cùng phần thưởng trị giá 50 nghìn USD.

Hooker đã từ Mỹ trở về quê nhà New Zealand ngày 29/6 nhưng anh vẫn không thể đoàn tụ với gia đình bởi phải trải qua quá trình cách ly trong vòng 2 tuần. Mới đây, võ sĩ tại hạng nhẹ đã khiến nhiều người xúc động khi đăng tải hình ảnh bị chia cắt với con gái bởi 2 lớp hàng rào. "Rất gần nhưng cũng lại rất xa", Hooker viết dòng mô tả.

Xúc động khoảnh khắc Dan Hooker buộc phải đứng xa con gái do đang cách ly sau trận đấu tại UFC - Ảnh 1.

Bức ảnh được Hooker đăng trên trang cá nhân.

"Tôi đến Mỹ vào thứ 3 để chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi ở tại khách sạn dành cho võ sĩ và đấu vào ngày thứ 7. Tôi về ngay ngày chủ nhật nhưng sẽ phải cách ly trong vòng 2 tuần. Chính phủ đã sắp xếp trước nơi ở rồi. Tôi sẽ ở trong đó và chấp hành theo đúng quy định", võ sĩ người New Zealand chia sẻ trên tờ MMAFighting.

Tại màn so tài ở Las Vegas, Dan Hooker đã chơi ăn miếng trả miếng với Dustin Poirier trong suốt 3 hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian cuối, võ sĩ sinh năm 1990 tỏ ra xuống sức và để tuột mất chiến thắng. Tờ ESPN nhận định trận Hooker vs Poirier xứng đáng được đề cử cho danh hiệu "trận đấu của năm".

Thất bại vừa qua đã là trận thua thứ 9 của Hooker sau 29 lần thượng đài. Phía đối diện, Poirier đã bỏ túi thắng lợi quan trọng, giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu tái đấu cùng nhà vô địch Khabib Nurmagomedov.

Xúc động khoảnh khắc Dan Hooker buộc phải đứng xa con gái do đang cách ly sau trận đấu tại UFC - Ảnh 2.

Hooker để thua trước Poirier trong trận đấu vào ngày 28/6.