Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ

Tuấn Hoàng , 22:29 22/03/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

HLV Solskjaer có lý do để xoay tua đội hình nhưng vấn đề nằm ở việc hệ thống của MU không có những mảnh ghép tương xứng thay thế.

HLV Ole Gunnar Solskjaer không giấu diếm mong muốn dành sức cho các giải đấu quan trọng hơn FA Cup. Tuy nhiên, thất bại 1-3 của Manchester United trước Leicester tại vòng tứ kết đơn giản là không thể bào chữa.

Xoay tua là cần thiết với MU

Khi xem xét kỹ lưỡng những lựa chọn nhân sự của HLV Solskjaer cho trận tứ kết với Leicester, sự xoay tua đội hình rõ ràng là điều cần thiết trong bối cảnh lịch đấu dày đặc. Thuyền trưởng MU khẳng định ông không hối tiếc về đội hình của mình dù điều đó có thể trở thành sự thất vọng giữa đống đổ nát của một màn trình diễn thảm hại trên sân King Power.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 1.

Thất bại 1-3 của Manchester United trước Leicester tại vòng tứ kết FA Cup đơn giản là không thể bào chữa

NHM Man United hoàn toàn có quyền kỳ vọng một CLB có doanh thu lớn nhất nước Anh sẽ chiến đấu đến cùng trong mọi giải đấu, đặc biệt trong một trận knockout với đối thủ Leicester vốn chẳng thể so sánh về mức độ đầu tư vào đội hình.

Chỉ cần vượt qua Leicester, viễn cảnh thắng Southampton ở vòng tiếp theo và qua đó giành một suất vào trận chung kết là rất khả thi. Nhưng HLV Solskjaer hiểu rõ tình trạng thể lực các học trò của mình hơn bất kỳ ai và xoay tua là điều sớm muộn ông phải làm.

"Những thay đổi trong đội hình là cần thiết. Không phải ai cũng biết những gì diễn ra đằng sau trận đấu", Ole nói. Thứ thuyền trưởng MU đang đề cập đến chính là quá trình giám sát thể trạng cầu thủ diễn ra tại trung tâm Carrington để đánh giá khi nào các cầu thủ đang đạt đỉnh hoặc kiệt sức.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 2.

HLV Solskjaer hiểu rõ tình trạng thể lực các học trò của mình hơn bất kỳ ai và xoay tua là điều sớm muộn ông phải làm

Bruno Fernandes đã đạt những con số kỷ lục về quãng đường di chuyển và số lần chạy nước rút trong trận lượt về làm khách trên sân AC Milan ở Europa League. Do đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha chắc chắn là ưu tiên hàng đầu để nghỉ ngơi. Mà trong 3 giải đấu còn lại MU vẫn còn cơ hội vô địch trên lý thuyết, FA Cup là nơi duy nhất mang đến cơ hội để nghỉ ngơi.

Fernandes vẫn chưa phải ra sân từ đầu trong bất kỳ trận đấu nào ở giải đấu lâu đời nhất nước Anh mùa này. Tuy nhiên, điều này nảy sinh một trong những vấn đề rất lớn nằm ở tân binh Donny van de Beek khi anh rõ ràng là một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác với Bruno.

Chiều sâu đội hình có vấn đề

Chưa cần bàn đến chất lượng chuyên môn, khi đặt cựu sao Ajax vào vai trò số 10 thay thế Bruno, toàn bộ lối chơi của Man United thay đổi một cách chóng mặt.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 3.

Donny van de Beek không hẳn quá tệ nhưng anh lạc lõng ở MU

Van de Beek bắt đầu trận đấu khá hứa hẹn bằng một đường chuyền sắc bén cho Anthony Martial, điều Bruno Fernandes vẫn thường làm. Tuy nhiên, hai pha chạm bóng tiếp theo của tân binh trị giá 39 triệu euro đều là những đường chuyền trả về tuyến sau.

Theo thông số trong 64 phút trên sân, Van de Beek chỉ thực hiện 33 lần chạm bóng và tung ra 19 đường chuyền trước khi rời sân từ giữa hiệp 2. Khoan hãy đưa ra kết luận gì về tân binh đắt giá này nếu xét đến lối chơi và những điểm mạnh mà anh chàng này từng trình diễn.

Ở lò đào tạo Ajax, Van de Beek trưởng thành với triết lý chơi bóng dựa trên việc giữ quyền sở hữu quả bóng và từng bước chuyển động trên sân đều được cân nhắc. Pha bỏ bóng tinh tế khi đón quả căng ngang của Paul Pogba rồi tạo điều kiện cho Mason Greenwood ghi bàn là một trường hợp điển hình.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 4.

Pha bỏ bóng tinh tế của Van de Beek dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1

Van de Beek không tệ nhưng vấn đề nằm ở chỗ lối chơi này lại quá khác biệt nếu so với Bruno Fernandes. Ở nhạc trưởng MU, anh luôn chơi bóng một cách trực diện và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo nên khác biệt.

Nhưng ngay cả khi Van de Beek rời sân, sự xuất hiện của 4 trụ cột Luke Shaw, Scott McTominay, Bruno Fernandes và Edinson Cavani cũng chẳng thể bù đắp cho "thảm họa" mang tên Fred.

Fred đã có một ngày thi đấu đáng quên và điều đáng chú ý là anh đã ở lại sân trong 84 phút. Tiền vệ người Brazil gây sốc trong 25 phút đầu tiên khi liên tục chuyền hỏng mà đỉnh điểm là pha "biếu không" đường kiến tạo cho tiền đạo Kelechi Iheanacho vượt qua thủ môn Dean Henderson rồi ghi bàn vào lưới trống.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 5.

Fred đã có một ngày thi đấu đáng quên

Không phủ nhận đường chuyền của Harry Maguire khiến Fred rơi vào tình thế hơi khó xử. Tuy nhiên, ý tưởng cùng cách thực hiện của tiền vệ người Brazil dành cho thủ môn Henderson đơn giản chỉ gói gọn ở chữ tệ hại và đó rõ ràng không phải một pha phối hợp nên làm trên sân.

Fred không phải một cầu thủ tồi, đặc biệt nếu xét đến màn trình diễn của anh trong hiệp hai trận gặp AC Milan. Tuy nhiên, liệu cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk có đủ khả năng để trở thành mắt xích trong một đội bóng có tham vọng vô địch?

Nên nhớ Fred đã bước sang tuổi 28 vào đầu tháng này. Trong gần 3 mùa giải ở Man United cùng hơn 100 lần ra sân, cơ hội để Fred cải thiện khả năng có lẽ đã đóng lại, đặc biệt là đối với một cầu thủ phụ thuộc vào thể lực hơn là trình độ kỹ thuật xuất sắc.

Khoan nói đến hàng tiền vệ của những đội bóng tầm cỡ như Manchester City hay Bayern Munich, rất khó để Fred có thể gia nhập chính Leicester để cạnh tranh trước Tielemans và Wilfred Ndidi. Hãy tưởng tượng Man Utd có một cặp tiền vệ trụ như thế sau lưng Bruno cùng Pogba, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Xoay tua là đúng nhưng MU đã chơi một trận quá tệ - Ảnh 6.

MU cần một cầu thủ chất lượng như Tielemans trong đội hình nếu muốn cạnh tranh thật sự

Chỉ cần một trong hai cầu thủ này sẽ thực sự nâng cao tiêu chuẩn về các lựa chọn nhân sự của HLV Solskjaer. Đây mới là mấu chốt của các vấn đề với sự xoay tua của chiến lược gia này: Chất lượng chiều sâu trong đội hình MU hiện tại đơn giản vẫn chưa đủ để trở thành một nhà vô địch.