Vợ cố huyền thoại Kobe Bryant bị mẹ ruột kiện vì đòi tiền... trông cháu

Mây , 15:45 18/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau sự ra đi của huyền thoại Kobe Bryant, gia đình anh đã gặp vô vàn rối ren. Mới đây nhất, goá phụ Vanessa Bryant bị chính mẹ ruột đâm đơn kiện lên toà.

Những tưởng sự ra đi của Kobe Bryant cùng con gái Gigi sẽ giúp gia đình anh xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn khác xa. Sau khi các món kỉ vật của cố huyền thoại Lakers bị mẹ ruột bán đi không thương tiếc, nay đến lượt vợ Kobe cũng dính vào vòng lao lý. Lần này do chính mẹ ruột của Vanessa đâm đơn kiện lên toà.

Vợ Kobe Bryant: “Mẹ tôi đang cố gắng tống tiền chính tôi” - Ảnh 1.

Vợ của cố huyền thoại Kobe Bryant bị chính mẹ ruột đâm đơn kiện lên toà

Cụ thể, bà Sofia Laine đã đâm đơn kiện chính thức lên toà. Bà tuyên bố rằng con gái mình đã tham dự các sự kiện ngay sau khi chồng qua đời. Không những thế, bà Sofia còn lên tiếng về việc Vanessa Bryant đã cắt nguồn trợ cấp cho mình ngay sau khi Kobe qua đời.

Chia sẻ trên tờ USA Today, bà Sofia cho rằng hành động cắt hỗ trợ tài chính của con mình tới từ thái độ cương quyết của bà. Cụ thể hơn, bà đã rất phản đối việc con gái liên tục đi sự kiện buổi tối mà để lại ba đứa trẻ ở nhà với bà. Tuyên bố này của bà Sofia Laine diễn ra sau thời điểm Vanessa Bryant phủ nhận việc mẹ mình làm bảo mẫu cho gia đình.

Trong đơn kiện của mình, bà Sofia đã đưa ra các luận điểm về công việc bảo mẫu trong thời gian dài. Bà ghi rằng mình đã chăm sóc cho tất cả các con gái nhà Kobe toàn thời gian, bất kể là tại các sự kiện hay khi hai vợ chồng đi nghỉ riêng. Trong đó, bà còn nêu ra vấn đề rằng đã đạt thỏa thuận miệng và được đích thân Kobe hứa rằng sẽ chăm lo cho bà sau nhiều năm giúp đỡ gia đình mình.

Không những thế, bà Sofia tiết lộ thông tin rằng Kobe đã mua cho bà một căn nhà trị giá 2,65 triệu USD. Sau đó căn nhà được bán đi với số tiền 3,22 triệu USD để mua một căn nhà thứ hai trị giá 1,7 triệu USD. Bà khẳng định đã được gia đình Kobe hứa cho khoản tiền lãi bán nhà 1,52 triệu USD nhưng không bao giờ thành sự thực.

Vợ Kobe Bryant: “Mẹ tôi đang cố gắng tống tiền chính tôi” - Ảnh 3.

Vanessa Bryant phản đối hoàn toàn những buộc tội của mẹ ruột

Ngay lập tức, Vanessa Bryant đã phủ nhận tất cả những tuyên bố trên của mẹ mình. Cô chia sẻ trên tờ E! News: “Mẹ tôi đang liên tục cố gắng tống tiền từ gia đình tôi. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã luôn hỗ trợ cho bà. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ làm bảo mẫu cho gia đình tôi. Bởi vì tôi là bà mẹ nội trợ khi chồng tôi là người lao động chính”.

“Giống như những bậc ông bà khác, mẹ tôi cũng thỉnh thoảng trông cháu khi bọn nhỏ tập đi. Từ 10 năm trở lại đây, con tôi đều đã là học sinh hay thậm chí là vận động viên. Mãi tới năm 2016 tôi mới đẻ Capri Bryant. Rõ ràng những cáo buộc của mẹ tôi là sai sự thực” Vanessa Bryant tiếp tục.

“Đầu năm nay, tôi đã tìm nhà mới cho bà ấy vậy mà mẹ tôi lại cung cấp những thông tin sai sự thực trong khi vẫn được nhà tôi cung cấp căn hộ miễn phí ở New Port Coast. Ngay cả khi bị đối xử như vậy, tôi vẫn cố gắng để trợ cấp cho bà cho hàng tháng đến cuối đời. Thế nhưng ngay sau đó mẹ tôi đã gửi tin qua trung gian yêu cầu khoản tiền 5 triệu USD, một căn nhà và một chiếc xe Mercedes. Chính vì không được chấp thuận nên bà đã đâm đơn kiện tôi”.

Vợ Kobe Bryant: “Mẹ tôi đang cố gắng tống tiền chính tôi” - Ảnh 4.

Sự ra đi của Kobe Bryant là quá lớn lao đối với gia đình anh

Quả thật sự ra đi của Kobe Bryant là quá xót xa. Anh đã để lại khoảng trống quá lớn đặc biệt với gia đình mình. Mất đi Kobe, dường như gia đình đã mất đi viên gạch nối gắn kết tình cảm gia đình. Hy vọng câu chuyện giữa góa phụ Vanessa với mẹ sẽ sớm kết thúc trong êm đẹp.