Vợ chồng sao bóng đá nổi hứng nghịch dại đêm Noel khiến hàng xóm được phen khiếp đảm: "Tôi tưởng bom nổ sau nhà!"

THÀNH AN , 14:26 28/12/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Tiền đạo Lucas Moura phải đưa ra lời xin lỗi đến những người hàng xóm sau khi cùng bà xã có màn nghịch dại vào lúc 2h sáng đêm Giáng sinh.

Vốn không phải mẫu cầu thủ thích ồn ào và khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây Lucas Moura lại phải xuất hiện trên mặt báo vì câu chuyện ngoài chuyên môn sân cỏ. Chẳng biết có phải do quá chén trong tiệc đêm Giáng sinh hay không, Moura và cô vợ Larissa Saad nổi hứng mang một dàn pháo hoa ra ngoài sân đốt… khi kim đồng hồ đã điểm quá 2h đêm.

Tất nhiên, trò nghịch ngợm của vợ chồng Moura gây ra không ít bức xúc cho hàng xóm, những người bị phá hỏng mất giấc ngủ ngon. "Họ đã đốt pháo và làm ầm ĩ đâu đó trong gần 1 giờ đồng hồ. Tôi cảm giác như những quả bom phát nổ trong vùng chiến sự".

Vợ chồng đồng đội của Son Heung-min nổi hứng nghịch dại đêm Noel khiến hàng xóm được phen khiếp đảm: Tôi tưởng bom nổ sau nhà! - Ảnh 1.

Lucas Moura và bà xã Larissa Saad khiến hàng xóm bức xúc vì màn nghịch dại lúc quá nửa đêm. Ảnh: Instagram.

"Tôi thực sự cảm thấy buồn vì vợ chồng họ đốt pháo vào thời điểm không thích hợp. Anh ta phải biết điều đó sẽ làm phiền mọi người xung quanh nhưng tôi cũng nghĩ anh ta sẽ chẳng quan tâm đến tâm trạng của người khác ra sao", một người hàng xóm tỏ ra tức giận.

Trước những phản ứng từ láng giềng, Lucas Moura nhanh chóng phải đưa ra lời xin lỗi và phân trần. "Tôi thành thực xin lỗi đến những ai đã bị chúng tôi làm phiền vì đốt pháo hoa sau nửa đêm. Cả hai vợ chồng tôi đã thức đến tận 3h sáng bởi nhận được quá nhiều quà".

Ngôi sao người Brazil cũng khẳng định bản thân không hề làm điều gì trái quy định từ đội bóng chủ quản Tottenham. "Phải tới buổi chiều ngày hôm sau, Spurs mới có buổi tập và tôi biết rõ điều đó".

Bất chấp những điều tiếng ngoài sân cỏ, Lucas Moura vẫn được HLV Jose Mourinho xếp đá chính trong cuộc đọ sức với Brighton vào ngày Lễ tặng quà (26/12). Cựu tiền đạo PSG thi đấu 76 phút trước khi bị thay ra và không đóng góp quá nhiều vào màn ngược dòng thắng 2-1 của đội bóng thành London.