Về thôi Croatia, quê nhà có vòng tay ấm áp của người hâm mộ

NGUYỄN ANH DŨNG , 10:44 16/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Thua về kết quả nhưng Croatia chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ. Họ đã chơi một trận đầy quân tử để ra về trong thế ngẩng cao đầu.

Croatia

Croatia

Câu chuyện cổ tích của Croatia đã đi đến hồi kết thúc. Khi đồng hồ điểm đến những phút cuối, giọng nói chán nản của bình luận viên là âm thanh lớn nhất trong bầu không khí im lìm ở quảng trường Ban Jelacic ở thủ đô Zagreb.

Tiếng còi lạnh lùng của trọng tài Nestor Pitana vang lên, hàng nghìn người hâm mộ đang từ trạng thái im lặng trong 10 phút cuối, bỗng nhiên vỗ tay rào rào.

Những CĐV tụ tập tại các quán cà phê và các địa điểm chiếu trực tiếp xung quanh thành phố bắt đầu di chuyển về phía quảng trường để hòa nhập với đám đông lớn nhất. Ở đó, bài Lijepa Nasa, quốc ca Croatia, vang lên qua những chiếc loa lớn. Người ta đặt tay lên ngực, hát vang giai điệu tổ quốc với niềm tự hào không kể xiết.

Về thôi Croatia, quê nhà có vòng tay ấm áp của người hâm mộ - Ảnh 1.

CĐV Croatia tập trung xem chung kết ở Quảng trường Ban Jelacic.

"Chúng tôi buồn lắm, nhưng vị trí thứ hai đã là quá thành công với tuyển Croatia", giáo viên Marijana Pereira, 26 tuổi, nói với phóng viên của tờ The Guardian. "Vào ngày mai, khi những người hùng trở về, chắc chắn chúng tôi sẽ quên sạch nỗi buồn".

Trước trận đấu lịch sử, đám đông khổng lồ đã tụ tập ở Zagreb để ngóng chờ thời khắc lịch sử. Họ đến từ mọi miền đất nước. Đường sắt Croatia giảm giá 50% cho tất cả người hâm mộ đặt vé tới thủ đô xem chung kết. Thành phố Osijek bao trọn gói tàu hỏa đưa người dân có nhu cầu tới thủ đô chứng kiến trận cầu thế kỷ.

Những trận mưa nặng hạt đổ xuống Zagreb từ sáng sớm chủ nhật không thể ngăn CĐV – được trang bị đầy đủ áo mưa và ô, đến thật sớm để giữ chỗ ở quảng trường Ban Jelacic. Những vị khách nước ngoài đến thăm Croatia cũng không thể đứng ngoài cuộc vui. Người ta trông thấy họ mua áo, mũ ca rô đỏ trắng và cờ Croatia cỡ nhỏ từ khắp các cửa hàng bán đồ thể thao ở thành phố.

Đất nước Croatia gần như đứng yên kể từ ngày thứ tư tuần trước, sau khi đội tuyển vượt qua vòng bán kết. Các cơ quan thông tấn thông báo rằng cho đến trước ngày thứ hai 16/7, họ sẽ chẳng đưa tin nào khác ngoài trận chung kết. Các di tích lịch sử đã đóng cửa, và những buổi biểu diễn sân khấu được dời sang ngày khác, tránh xa trận chung kết. Giờ lễ chiều hôm qua tại nhà thờ Thánh nữ tự do ở Zagreb được chuyển từ 5 giờ chiều xuống 7 giờ 30' tối để hội thánh xem trận đấu.

Về thôi Croatia, quê nhà có vòng tay ấm áp của người hâm mộ - Ảnh 2.

Croatia xếp đội hình đẹp, chụp tấm ảnh lưu niệm với chiếc HCB trước khi về nước.

Bất chấp kết quả ra sao, Luka Modric và đồng đội đã trở thành những anh hùng trong lòng người dân Croatia. Một cuộc diễu hành hoành tráng sẽ được tổ chức để vinh danh tuyển Croatia, ngay khi họ trở về từ nước Nga.

Thủ tướng Croatia, ông Andrej Plenkovic đã yêu cầu các công ty ở thủ đô Zagreb cho nhân viên nghỉ làm ngày hôm nay để họ có thể ra đường chào đón đội tuyển. Xuất phát từ ý muốn hòa chung không khí ăn mừng với CĐV, ông Plenkovic chọn xem bóng đá với CĐV trên quảng trường thủ đô, thay vì tới nước Nga cùng Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.

Sau buổi lễ diễu hành, đích thân Tổng thống Kolinda sẽ trao Huân chương Danica Croatia cho các tuyển thủ. Luka Modric và các đồng đội sẽ đi lên ngang hàng với nhà khoa học lẫy lừng Nikola Tesla.

Về thôi Croatia, quê nhà có vòng tay ấm áp của người hâm mộ - Ảnh 3.

CĐV Croatia vẫn ăn mừng dù thua trận.

Mato Musulin, người đàn ông 47 tuổi đang làm chủ một công ty ở Frankfurt, Đức, trở về quê nhà trong ngày hội lớn, cho hay: "Tôi vẫn cảm thấy giải đấu năm nay thật tuyệt vời. Chúng tôi vẫn viết lên trang sử mới, bất chấp chúng tôi không thể giành ngôi vô địch".

"Đối với Croatia, thành tích vào chung kết World Cup còn lớn hơn một chiến thắng thể thao thuần túy ", cựu danh thủ Miroslav Blazevic nói với phóng viên của The Guardian. "Trước ngày hôm nay, vẫn còn nhiều nơi trên thế giới chưa từng nghe tên Croatia. Nhưng sau hôm nay, cả thế giới đã biết chúng tôi là ai".