Văn Lâm sẽ thấy tận mắt những "Peter Pan" U40 tạo nên văn hoá bóng đá kỳ thú ở Nhật Bản

HIẾU LƯƠNG , 20:23 28/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Văn Lâm được xem là tương lai cho vị trí thủ môn của Cerezo Osaka nhưng anh cũng sẽ cảm nhận thấy giá trị của những "lão tướng" trong văn hoá bóng đá Nhật Bản.

J.League đặc biệt trân trọng những "chiến binh tóc bạc"

Ngày 27/2, khi V.League chưa trở lại, người hâm mộ Việt Nam dành sự chú ý cho bóng đá Nhật Bản. Nhiều người chú ý đến trận Cerezo Osaka gặp Kashiwa Reysol để xem đội bóng mới của thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu thế nào.

Cerezo Osaka thắng nhẹ 2-0 và ấn tượng lớn nhất thuộc về tiền đạo 38 tuổi Yoshito Okubo khi khiến trung vệ đối phượng nhận thẻ đỏ và ghi bàn mở tỷ số.

Văn Lâm sẽ thấy tận mắt những "Peter Pan" U40 tạo nên văn hoá bóng đá kỳ thú ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Yoshito Okubo là 1 trong 10 cầu thủ già nhất J.League 1. Anh cũng là đồng đội lớn tuổi nhất của Văn Lâm tại Cerezo Osaka (Ảnh: Cerezo Osaka)

Không chỉ Okubo, vòng 1 J.League 1 2021 còn chứng kiến tiền vệ 34 tuổi lập cú đúp giúp Kawasaki Frontale đánh bại Yokohama F.Marinos 2-0. Tiền vệ Yuki Abe (39 tuổi) cũng ghi bàn giúp Urawa Red Diamonds hoà 1-1 trước FC Tokyo.

Già hơn cả Okubo hay Abe, tiền vệ nổi tiếng Shunsuke Nakamura đã gần 43 tuổi vẫn ra sân trong trận Yokohama FC thua 1-5 trước Consadole Sapporo. Cũng ở trận đấu ấy, người hâm mộ còn thấy Shinji Ono, 41 tuổi, tiền vệ tấn công xuất sắc một thời của Nhật Bản vào sân từ phút 86.

"Tuổi thọ" là giá trị khiến Nhật Bản trở thành đất nước đặc biệt trên thế giới. Năm 2020, Chính phủ Nhật Bản khảo sát có hơn 80.000 người dân có độ tuổi trên 100, cao nhất thế giới và ăng hơn 9000 người so với một năm trước.

Với bóng đá, theo Transfermakt, Nhật Bản có 156 cầu thủ trên 34 tuổi vẫn còn thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Con số này là cao nhất châu Á, thuộc top 10 thế giới.

Theo báo chí Nhật Bản, số cầu thủ trên 34 tuổi thi đấu ở các hạng đấu chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư có thể lên đến hơn 500 người. Tính riêng ở J.League 1, mùa giải 2020 ghi nhận 48 cầu thủ bao gồm cả Nhật Bản và nước ngoài trên 34 tuổi được ra sân thi đấu. Sau vòng 1 mùa giải 2021, con số này là 21 người.

Thế nhưng, điều đặc biệt của bóng đá Nhật Bản nằm ở chỗ họ dành sự trân trọng rất lớn đối với những cầu thủ lớn tuổi, đặc biệt là những cái tên có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà. Các CLB sẵn sàng dành chỗ cho những "lão tướng". Ngược lại, những cầu thủ lớn tuổi chỉ cần nhận một khoản tiền lương có ý nghĩa tượng trưng để tiếp tục được đóng góp cho đội bóng.

Kazuyoshi Miura (Yokohama FC), người vừa bước sang tuổi 54 vào ngày 26/2 là một biểu tượng, là đại diện tiêu biểu cho vấn đề kể trên. Ông đang là cầu thủ chuyên nghiệp già nhất vẫn còn thi đấu trên thế giới.

Văn Lâm sẽ thấy tận mắt những "Peter Pan" U40 tạo nên văn hoá bóng đá kỳ thú ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Kazuyoshi Miura đã thi đấu qua 5 thập kỷ, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu (Ảnh: Bleacher Report)

Động lực nào giúp những "lão tướng" Nhật Bản luôn khao khát thi đấu?

Peter Pan là nhân vật hư cấu gắn liền với nhiều thế hệ. Nhắc đến Peter Pan, mọi người nhớ đến một cậu bé không bao giờ lớn đến từ xứ sở thần tiên Neverland diệu kỳ. Cái tên này cũng trở thành biệt danh để báo chí thế giới dành cho những cầu thủ bền bỉ thi đấu như Kazuyoshi Miura.

"King Kazu" không phải "lão tướng" duy nhất lăn lộn ở bóng đá Nhật Bản những năm qua. Năm 2021 ghi nhận 9 cầu thủ trên 40 tuổi vẫn còn thi đấu ở ba hạng đấu cao nhất bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Keiji Tamada (40 tuổi), tiền đạo của V-Varen Nagasaki tại J.League 2, chia sẻ: "Tôi nghĩ văn hoá Nhật Bản có thể liên quan đến chuyện này. Mục đích của những người như tôi vẫn là được thi đấu nhưng tôi nghĩ có nhiều người khác quyết định chơi bóng là bởi họ cảm thấy có thể đóng góp nhiều hơn thế. Họ có thể truyền kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ sau".

Kazuyoshi Miura thì giãi bày: "Tôi cảm thấy niềm vui khi được chơi bóng vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Cá nhân tôi chưa hài lòng với mùa giải trước nhưng tham vọng và nhiệt huyết của tôi dành cho bóng đá vẫn đang ngày một tăng lên".

Văn Lâm sẽ thấy tận mắt những "Peter Pan" U40 tạo nên văn hoá bóng đá kỳ thú ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Kazuyoshi Miura (áo xanh phải) luôn đi đầu khi tập luyện tại CLB (Ảnh: Yokohama FC)

Văn Lâm sẽ thấy tận mắt những "Peter Pan" U40 tạo nên văn hoá bóng đá kỳ thú ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Người hâm mộ Yokohama FC coi "King Kazu" là biểu tượng và luôn chờ huyền thoại của đội bóng phá vỡ các kỷ lục về độ tuổi thi đấu (Ảnh: AFP)

Miura bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1986 nhưng ông không phải "Peter Pan" duy nhất. Ở Yokohama FC, ông đang sát cánh cùng Shunsuke Nakamura đã 42 tuổi. Những cựu tuyển thủ Nhật Bản như Junichi Inamoto, Yasuhito Endo (41 tuổi), Teruyoshi Ito (46 tuổi) cũng bước sang thập kỷ thứ 5 chơi bóng liên tục.

Tiền vệ Shinji Ono (41 tuổi), đồng đội của Chanathip Songkrasin tại Consadole Sapporo đã bước vào mùa giải thứ 24 trong sự nghiệp, cho rằng thế hệ cũ đang "thúc đẩy lẫn nhau".

"Đôi khi chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện nhưng không bao giờ nói về việc khi nào sẽ giải nghệ. Ai cũng cảm thấy rằng chúng tôi đề thích được đá bóng", Shinji Ono nói. "Tôi không nghĩ đến việc giải nghệ. Nếu không có CLB nào muốn tôi thì có thể tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Ngày đó sẽ đến nhưng không phải bây giờ".

Calvin Jong-a-Pin, đồng đội người Hà Lan của Kazuyoshi Miura tại Yokohama FC, đưa ra lý giải rằng tính chất thi đấu không quá quyết liệt và nặng về thể chất tại J.League đã giúp các cầu thủ lớn tuổi thi đấu được lâu hơn. Thế nhưng, không vì thế mà hậu vệ này đánh giá thấp thể lực của Miura.

Shunsuke Nakamura, Shinji Ono, Kazuyoshi Miura (từ trái sang) là những biểu tượng trường tồn của bóng đá Nhật Bản (Ảnh: AFP)

"Động lực của anh ấy (Miura) lúc nào cũng cao và là một chuyên gia thực thụ. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi có những buổi gặp khó khăn với những bài tập chạy nhưng anh ấy lúc nào cũng chạy đầu. Anh ấy là người đầu tiên thực hiện, chạy tất cả các vòng và mọi người chạy theo sau anh ấy", Jong-a-Pin chia sẻ.

Không những thế, Miura còn có một HLV cá nhân, có tài xế riêng để đưa đón khi đi tập luyện. "Anh ấy sẽ không phải mất sức cho việc lái xe từ nhà đến sân tập", Jong-a-Pin cho hay.

Cuối cùng, hậu vệ 34 tuổi tin rằng chỉ có "Chúa" mới có thể khiến Miura treo giày.

"Anh ấy nói với tôi rằng sẽ chết trên sân bóng", Jong-a-Pin nói. "Anh ta nói thật đấy. Một ai đó phải khiến anh ấy dừng lại bởi Miura sẽ không bao giờ tự dừng lại đâu".