Van De Beek ghi bàn và sự gàn dở của Solskjaer

Trần Giang , 15:02 21/11/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chẳng ai biết việc Donny Van De Beek ghi bàn thắng danh dự cho MU trong thất bại 1-4 trước Watford là tin vui, hay tin buồn đối với Ole Gunnar Solskjaer.

Van De Beek và những lời hứa vô nghĩa của Solskjaer

Van De Beek ghi bàn và sự gàn dở của Solskjaer - Ảnh 1.

Ở phút thứ 50 trong thất bại muối mặt của MU trước Watford, Cristiano Ronaldo thực hiện đường chuyền bằng đầu cho Van De Beek. Tiền vệ mang áo số 24 đánh đầu nối tung lưới Ben Foster và nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng cho "Quỷ đỏ". 

Ở thời điểm đó, nhiều fan MU đã nghĩ cầu thủ người Hà Lan có thể cứu lấy chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đang lung lay dữ đội của Solskjaer ở MU. Nhưng hóa ra, pha lập công của Van De Beek lại vô tình gián tiếp khiến ghế nóng của Solsa vấp phải nhiều sóng gió hơn nữa.

Nếu nói theo cách phóng đại, tiền vệ 24 tuổi vừa tung "cái tát" vào mặt Ole khi ông thầy người Na Uy luôn "giam cầm" anh trên băng ghế dự bị. Thực tế, việc huấn luyện viên trưởng liên tục đày ải một cầu thủ nào đó ở ghế dự bị vốn không phải điều gì đó mới mẻ trong bóng đá. 

Tuy nhiên, Solskjaer cứ mãi như thể trêu đùa với cảm xúc của Van De Beek. Tờ ESPN đưa tin, ngay trước khi mùa giải 2021/22 chính thức khởi tranh, cựu tiền đạo MU hứa với 6 học trò: Dean Henderson, Diogo Dalot, Eric Bailly, Van De Beek, Juan Mata và Alex Telles việc ông sẽ cho họ ra sân nhiều hơn. 

Trong 6 cầu thủ bị Solskjaer thất hứa, đương nhiên chẳng có cái tên nào đáng thương hơn Van De Beek. 

"Donny nghĩ mình nên được thi đấu thường xuyên và cậu ấy sẽ được ra sân nhiều hơn. Mọi fan MU đều biết Donny là một cầu thủ hàng đầu, một cầu thủ rất giỏi. Cậu ấy chưa bao giờ để bản thân, gia đình và câu lạc bộ thất vọng vì thái độ của mình. Màn trình diễn trên cả sân cỏ lẫn sân tập của Donny đều rất thuyết phục. Tôi không thể trách cứ cậu ấy", Solskjaer chia sẻ với tờ The Sun hôm 20/11.

"Donny là mẫu cầu thủ vẫn vui vẻ nếu toàn đội giành chiến thắng dù cậu ấy phải ngồi dự bị. Donny biết cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi. Donny sẽ được ra sân nhiều hơn", Goal dẫn lời Solsa trong bài viết được đăng tải hồi tháng 1 năm nay.

"Đừng lo lắng, Donny sẽ được thi đấu thường xuyên hơn. Thật dễ để nói cầu thủ nào nên ra sân và thật khó để khẳng định ai không nên được thi đấu", Solskjaer nói với trang chủ MU hồi cuối tháng 10/2020.

Khi bị Solsa "giam giữ" trên ghế dự bị, Van De Beek quyết chia tay MU để tìm cơ hội cho bản thân ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ở quãng thời gian cuối của phiên chợ hè 2021, báo chí Anh liên tục đưa tin Van De Beek đang ở rất gần Everton. Tuy vậy, Solskjaer lại từ chối để cậu học trò sinh năm 1997 rời khỏi Old Trafford. 

"Có nhiều đội bóng ở Anh, Italy và Đức quan tâm tới thân chủ của tôi. Tuy nhiên, bạn cần sự hợp tác từ câu lạc bộ chủ quản của Donny. Có vẻ như họ sẽ hợp tác, nhưng cuối cùng lại không. Tôi cảm thấy thất vọng vì cậu ấy từng được hứa hẹn rất nhiều", Guido Albers - người đại diện của cựu cầu thủ Ajax Amsterdam tiết lộ với tờ Voetbal International (Hà Lan). 

"Tôi đã nói chuyện với câu lạc bộ và huấn luyện viên trưởng. Họ muốn tôi ở lại MU. Solskjaer khẳng định ông ấy cần và muốn giữ chân tôi", Van De Beek chia sẻ với kênh youtube Rio Ferdinand Presents FIVE.

Van De Beek xứng đáng được trao cơ hội, thay vì phải nhận lại sự gàn dở của Solskjaer

Nhưng cuối cùng, mọi lời động viên hay hứa hẹn của Solsa đối với Van De Beek cũng trở thành những lời đãi bôi. Mọi lời khích lệ ấy không có ý nghĩa gì khi số 34 của MU mới chỉ có vỏn vẹn 2/6 lần đá chính ở mùa năm nay. Ở mỗi lần hiếm hoi được ra sân, Van De Beek đều chơi không hề tệ. 

Bên cạnh đó, fan MU còn nhìn thấy sự nỗ lực và thái độ thi đấu rất tích cực của anh. Sự cố gắng của Van De Beek không chỉ được thể hiện trên sân bóng. Tờ The Athletic (Anh) đưa tin, tranh thủ quãng thời gian nghỉ khi không được tham dự Euro 2020 cùng đội tuyển Hà Lan, Van De Beek thuê riêng huấn luyện viên thể lực để "nhồi" cơ bắp tại quê nhà. 

Trung tâm Fysio Concept - nơi tập luyện của Van De Beek ở Amsterdam

Van De Beek ghi bàn và sự gàn dở của Solskjaer - Ảnh 4.

Cơ thể của Van De Beek trông dày hơn trong trận giao hữu với Brentford

Mục đích khi tăng cường cơ bắp của Van De Beek đương nhiên là tìm suất đá chính ở MU. Trong trận đấu với Brentford, anh chơi mạnh mẽ hơn và có thể chịu được nhiều pha va chạm, tranh chấp - yếu tố đặc trưng của một môi trường khắc nghiệt như bóng đá Anh. 

Van De Beek đã và đang làm mọi thứ để giành vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ". Từ kiên nhẫn chờ đợi Solskjaer trao niềm tin cho mình, cho đến kiên trì luyện tập và cải thiện bản thân. Nhưng sau cùng, việc Van De Beek ngồi dự bị với gương mặt ủ rũ vẫn trở thành hình ảnh quá quen thuộc đối với mọi cổ động viên MU. 

Nếu xác định chắc chắn không muốn sử dụng Van De Beek, Solsa hoàn toàn có thể nói rõ với cậu học trò người Hà Lan, thậm chí tống cổ Van De Beek khỏi "Nhà hát của những giấc mơ" để giải thoát cho anh. 

Nhưng hết lần này đến lần khác, Ole đều "hứa cuội" với ngôi sao từng được điền tên vào danh sách rút gọn 30 ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm 2019. 

Van de Beek không hài lòng với lựa chọn thay người của HLV Solskjer

Khi Fred và Jesse Lingard được tung vào sân trong trận MU 2-1 Villarreal (bảng F Champions League), Van De Beek thể hiện rõ sự bất bình khi ném bã kẹo cao su về phía Solskjaer và trợ lý Mike Phelan. Dẫu vậy, chẳng có người hâm mộ MU nào chỉ trích Van De Beek vì hành động bất mãn này. Bởi suy cho cùng, anh cũng chỉ là nạn nhân của một Solsa quá gàn dở.