Uruguay 1-1 Ghana: Bàn tay của Chúa phá tan giấc mơ của người châu Phi

THÀNH BÙI , 02:55 08/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Năm 2010, Ghana đã tiến rất gần đến viễn cảnh trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt tới vòng bán kết World Cup. Nhưng cuối cùng, “những ngôi sao đen” phải cay đắng rời cuộc chơi bởi sự phung phí của chính họ và cả cái tay của Luis Suarez nữa.

Ngày 2/7/2010, và ở thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai trận tứ kết World Cup, khi ấy, cho rằng kết quả 1-1 sẽ được giữ nguyên, tất cả tâm trí của các cầu thủ Uruguay đã dành cho loạt penalty cân não.

"Bàn tay của Chúa phiên bản 2.0"

Nhưng Ghana không nghĩ vậy. Họ vẫn còn một quả đá phạt bên cánh phải và người lãnh trách nhiệm thực hiện là chân chuyền John Paintsil. Khi bóng được đưa vào trong, Kevin Boateng bên phía Ghana là người đầu tiên tác động và thủ thành Muslera chậm chạp trong pha giải nguy.

Sau hai tình huống lộn xộn, trung vệ Vorsah cùng sự dũng mãnh lao tới đánh đầu. Trong giây phút tưởng chừng sẽ bay qua vạch vôi, trái bóng bất ngờ bị phá bật lại. Luis Suarez, người cuối cùng đứng trong khung gỗ đã quyết định vớt vát hy vọng của đội nhà bằng cách dùng cả hai tay cứu thua. Theo cách mô tả của Suarez, đó là giây phút "bàn tay của Chúa phiên bản 2.0" đã ra đời.

Nhưng kết quả thì không giống Maradona, trọng tài Benquerenca đứng rất gần và đã chứng kiến tất cả. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo Nam Mỹ và thời gian bù giờ được kéo thêm cho tình huống penalty của các cầu thủ Ghana.

Uruguay 1-1 Ghana | Highlights FIFA World Cup 2010

Khỏi nói thầy trò ông Rajevac vui thế nào ở thời điểm ấy vì chiếc vé vào bán kết đã rất gần. Cần biết rằng, từ sau lần đầu tham dự World Cup vào năm 1970, chưa đội bóng nào của Lục địa đen có thể tiến đến vòng của 4 đội mạnh nhất, họ mô tả đó là một giấc mơ.

Asamoah Gyan, cầu thủ đã có trong tay hai bàn trên chấm 11m tại giải đấu là người lĩnh trọng trách quyết định. Khi niềm tin của cả châu lục vừa được thổi bùng, cựu chân sút của Udinese đã đá bay mọi thứ bằng một cú sút chạm xà ngang.

Thời điểm Suarez đang nước mắt ngắn dài bước vào đường hầm bỗng nhảy cẫng lên sau pha hỏng ăn đó trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận tứ kết tại Nam Phi, thay vì hai siêu phẩm của Muntari (Ghana) phút 45 2 và Forlan (Uruguay) phút 55.

Có lợi thế về tâm lý, đội bóng Nam Mỹ đã làm tốt hơn để chiến thắng 4-2 ở loạt penalty và chính thức chấm dứt hành trình của "những ngôi sao đen".

Uruguay 1-1 Ghana: Bàn tay của Chúa phá tan giấc mơ của người châu Phi - Ảnh 2.

Niềm vui và nỗi buồn trong trận tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay vs Ghana.

Nỗi ám ảnh và sự trừng phạt

Một đêm đầy cảm xúc ở Johannesburg, giấc mơ của rất nhiều người được viết tiếp còn một số khác thì không. Uruguay với những Suarez, Forlan và Cavani đem lại cho fan hâm mộ cảm giác hào hùng như thời họ liên tiếp hai lần vô địch thế giới vào thập niên 30.

Còn với Ghana, bước vào giải đấu với mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng việc để tuột mất chiếc vé vào bán kết tưởng chừng đã rất gần, thầy trò ông Rajevac không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng, đặc biệt với cá nhân Asamoah Gyan.

Uruguay 1-1 Ghana: Bàn tay của Chúa phá tan giấc mơ của người châu Phi - Ảnh 3.

Asamoah Gyan đổ gục sau thất bại trước Uruguay.

"Đó là một cảm giác tồi tệ. Cho tôi, cho gia đình và toàn châu Phi. Khi rảnh rỗi, tôi lại lấy DVD và xem trận đấu đó. Đến nay có lẽ đã hơn 20 lần. Tôi ước có thể quay lại thời gian để thay đổi quá khứ. Nhưng không, trận thua ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời", Gyan phát biểu trong một bài phỏng vấn vào năm 2015.

Gyan là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ghana với 51 pha lập công và tại châu Phi, cũng không có ai phá lưới đối phương ở World Cup nhiều hơn cầu thủ đang chơi cho Kayserispor. Nhưng di sản của anh sẽ vẫn mãi còn dang dở sau cú penalty định mệnh với Uruguay.

Nỗi ám ảnh cũng đến với ông Rajevac dù đã 8 năm trôi qua. "Bị loại theo cách như vậy thật tồi tệ. Ký ức liên quan đến trận đấu giờ vẫn xuất hiện trong đầu tôi". Ông thầy 64 tuổi rời Ghana sau World Cup 2010, vẫn tiếp tục nghiệp cầm quân, nhưng chẳng có thêm chiến tích nào như đã từng có với "những ngôi sao đen".

Còn với cá tính của bản thân, "gã răng thỏ" Suarez rất tự hào về tình huống bay nhảy ở phút 120: "Giớ thì tôi cũng có 'bàn tay của Chúa' rồi. Đó là pha cứu thua đẹp nhất giải đấu. Thi thoảng khi tập luyện, tôi thử làm thủ môn và không ngờ có ngày hưởng thành quả từ đó".

Nhưng rồi cầu thủ 31 tuổi không ăn mừng được lâu. Uruguay thua liền hai trận sau đó để kết thúc World Cup 2010 với vị trí thứ 4. Dù chỉ bị treo giò một trận cho vụ "bàn tay của Chúa 2.0", bốn năm sau, Suarez bị cấm thi đấu bốn tháng, cấm đá cho tuyển quốc gia 9 tháng sau vụ cắn Chiellini.

Uruguay 1-1 Ghana: Bàn tay của Chúa phá tan giấc mơ của người châu Phi - Ảnh 4.

Suarez cắn Chiellini tại World Cup 2014.

Người Ghana phần nào hả hê sau án phạt đó nhưng chẳng đủ để họ quên đi ám ảnh thất bại trước Uruguay tại World Cup 2010.

Tại World Cup 2018, Ghana vắng mặt do không vượt qua được vòng loại. Còn Uruguay sẽ nằm ở bảng A cùng Ai Cập, Saudi Arabia và chủ nhà Nga.