U23 Indonesia nhận viện binh từ Hàn Quốc, hồi hộp chờ trung vệ châu Âu

U23 Indonesia nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Elkan Baggott cho đến hết vòng bảng SEA Games 31.

Tối 7/5, hậu vệ Asnawi Mangkualam đã rời Hàn Quốc để tới Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng CLB Ansan Greeners. Đây là sự bổ sung rất quan trọng với U23 Indonesia sau trận đấu kém cỏi trước chủ nhà Việt Nam. Có thông tin cho rằng Asnawi đang chấn thương nhẹ, nhưng anh vẫn còn nhiều thời gian để hồi phục.

Không có Asnawi, tuyến sau của U23 Indonesia chơi tệ, đặc biệt ở hành lang cánh phải, nơi Văn Xuân và Văn Đô thay nhau xuyên phá ở hai hiệp đấu. Rio Fahmi thực sự đã trải qua 90 phút đáng quên. Đặc biệt trong hiệp 2 khi Nhâm Mạnh Dũng được tung vào sân.

U23 Indonesia nhận viện binh từ Hàn Quốc, hồi hộp chờ trung vệ châu Âu  - Ảnh 1.

Asnawi Mangkualam trong màu áo ĐT Indonesia (Ảnh: PSSI)

Có được viện binh quan trọng, HLV Shin Tae-yong phần nào đã có thể yên tâm, tuy nhiên, hàng thủ của U23 Indonesia vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất khi Elkan Baggott chưa được CLB chủ quản Ipswich Town cho phép. Mặc dù các trận đấu của đội một đã kết thúc nhưng đội trẻ Ipswich Town vẫn còn thi đấu vào ngày 10/5. Đây là nguyên nhân khiến Elkan chưa thể đến Việt Nam.

Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia, ông Yunus Nusi cho biết: "Đến hiện tại, Baggott chưa nhận được sự đồng ý của CLB để về thi đấu tại SEA Games. Chúng tôi vẫn đang chờ".

Trận đấu tiếp theo của U23 Indonesia tại SEA Games 31 là cuộc đối đầu với Timor Leste vào ngày 10/5.

U23 Indonesia nhận viện binh từ Hàn Quốc, hồi hộp chờ trung vệ châu Âu  - Ảnh 2.

Elkan Baggott ra sân thường xuyên ở giải hạng 3 Anh


https://sport5.vn/u23-indonesia-nhan-vien-binh-tu-han-quoc-hoi-hop-cho-trung-ve-chau-au-20220508164250183.htm