Tuyển thủ Thái Lan từng bỏ trốn vì nợ tiền: Được "thu nhận" cùng mức lương khủng, hứa làm lại cuộc đời từ bàn tay trắng

Sau một thời gian làm việc, cầu thủ Sarawut Masuk, người bị cho là phải bỏ trốn vì nợ nần đã được CLB Chiangmai United ký hợp đồng và tạo điều kiện để trở lại với bóng đá.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo CLB Chiangmai United (Thai League 2) đã cam kết trả cho Sarawut Masuk một mức lương vô cùng hậu hĩnh, khoảng 80.000 bath một tháng (khoảng 57 triệu đồng). Bản hợp đồng giữa đôi bên kéo dài đến hết mùa giải 2020. Đây được cho là mức đãi ngộ còn cao hơn cả khi tiền vệ này thi đấu cho đội bóng cũ là Nongbua Pitchaya FC.

Trước đó, Sarawut Masuk đã vướng phải nhiều tin đồn về việc nợ nần tiền đánh bạc và bỏ trốn trong suốt 1 tháng. Không thể liên lạc với cầu thủ của mình, ban lãnh đạo Nongbua Pitchaya FC quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trong hoàn cảnh éo le, Sarawut Masuk đã bất ngờ nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Cần biết rằng, tiền vệ 29 tuổi này từng là thành viên của ĐTQG vô địch hai kỳ AFF Cup liên tiếp 2014 - 2016. Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang khẳng định sẽ không bỏ rơi những người có công với ĐTQG và sẵn lòng hỗ trợ để Sarawut Masuk trở lại với bóng đá.

Tuyển thủ Thái Lan từng bỏ trốn vì nợ tiền: Được "thu nhận" cùng mức lương khủng, hứa làm lại cuộc đời từ bàn tay trắng - Ảnh 1.

Sarawut Masuk gặp gỡ BLĐ Chiangmai United

"Cậu ấy chia sẻ rằng gặp nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến gia đình và tài chính. Đồng thời, Sarawut Masuk khẳng định khó khăn tài chính không liên quan đến chuyện cờ bạc.

Về vấn đề gia đình, Masuk đã ly hôn vợ, không có quyền nuôi con và phải gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Trước đây, cậu ấy thi đấu cho một số CLB lớn nên tiền bạc không đáng lo nhưng khi đến một CLB nhỏ hơn đồng nghĩa thu nhập thấp hơn thì vấn đề nảy sinh. Cậu ấy nói rằng phải vay tiền từ bạn bè, người thân dẫn đến cảm thấy áp lực. Chính vì vậy, cậu ấy bỏ trốn khi các giải đấu bị hoãn vì dịch bệnh", ông Somyot Poompunmuang chia sẻ với báo chí.

Tuyển thủ Thái Lan từng bỏ trốn vì nợ tiền: Được "thu nhận" cùng mức lương khủng, hứa làm lại cuộc đời từ bàn tay trắng - Ảnh 2.

Sarawut Masuk (số 14) từng là người hùng của Thái Lan tại AFF Cup 2016.

Sau đó, CLB Chiangmai United đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với Sarawut cùng mức lương hậu hĩnh so với mặt bằng tại Thai League 2. Về chuyên môn, Sarawut vẫn là một sự lựa chọn chất lượng với các đội bóng có tham vọng thăng hạng như Chiangmai United.

"Với tôi, mọi thứ như bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp Chiangmai lên chơi tại Thai League mùa tới. Về chuyện cá nhân, tôi muốn khẳng định rằng mình không gặp rắc rối vì cờ bạc. Tôi vừa ly thân với vợ, cô ấy nhận trách nhiệm nuôi con và tôi cần tiền để cung cấp cho con mình", Sarawut Masuk chia sẻ trên Bangkok Post.