Tối 18/5, ĐTVN cùng ĐT Thái Lan bước vào cuộc chiến tranh HCĐ ở bộ môn LMHT: Tốc Chiến tại SEA Games 31. Với thành tích thắng đối thủ ở vòng bảng, các cô gái nước nhà hết sức tự tin trong cuộc chiến cuối cùng
Thậm chí, trước giờ G, Mie cùng dàn tuyển thủ nữ Việt Nam còn tươi cười, gửi trái tim đến cổ động viên đang theo dõi. Hiển nhiên, tinh thần thoải mái sẽ là động lực tốt cho họ ở thời điểm quyết định
ĐTVN sẽ cùng Thái Lan đối đầu ở một trận BO5 căng thẳng. Bước vào ván 1, các cô nàng thi đấu tự tin. Thế nhưng, giống Singapore, tại playoffs, Thái mang đến bộ mặt khác hẳn.
Đại diện nước bạn thi đấu điềm tĩnh, di chuyển thông minh và biết cách snow ball ván đấu. Theo đó, ĐT Thái Lan dễ dàng đem về ván thắng đầu tiên. Đến game 2, ĐTVN xuất sắc hơn, gỡ hòa trước đối thủ
Thế nhưng, tất cả không đủ để ĐTVN giành HCĐ tại kỳ SEA Games trên chính sân nhà. Hai ván còn lại, dù cố gắng rất nhiều, các nữ tuyển thủ vẫn không thể chống trả ĐT Thái Lan
Thất bại 1-3, ĐT Tốc Chiến nữ Việt Nam ra về tay trắng. Mie cùng các thành viên thất thần, buồn bã rời sàn đấu. Lần đầu tiên ra sân chơi khu vực, các cô nàng khó lòng không khỏi thất vọng
Thế nhưng, ngay lập tức, ĐTVN nhận được sự an ủi từ người thân, cổ động viên lẫn đoàn Esports Việt Nam. Mẹ Mie ôm con gái vào lòng, động viên thắng thua không quan trọng
Ngoài ra, ông Dương Vi Khoa, Phó chủ tịch Viresa cũng gửi lời an ủi đến các tuyển thủ nữ. Thật sự, ĐTVN đã cố gắng hết sức tối 18/5
Trái ngược với đội tuyển Việt Nam, các cô gái Thái Lan hết sức vui vẻ. Họ vừa đem về HCĐ cũng như thành tích cho Tốc Chiến nữ Thái Lan
Cô nàng game thủ hot nhất SEA Games 31, Elizent vui vẻ chụp ảnh với truyền thông. Sau tất cả, dù thắng hay thua, các nữ game thủ từ mọi nước đều đang được khen ngợi với màn trình diễn tại sân chơi khu vực
Bạn nên quan tâm