Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup

THÀNH BÙI , 07:42 30/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Trong lịch sử 88 năm tồn tại, ngày hội bóng đá World Cup từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 1.

Vào sân sơ cứu cầu thủ, nhân viên y tế tự ngất (World Cup 1930): Trong trận bán kết với tuyển Argentina, một pha va chạm khiến cầu thủ Mỹ bị đau. Nhân viên y tế có tên Jack Coll do quá vội vã đã làm rơi túi cứu thương dẫn đến vỡ lọ đựng cloroform. Coll lập tức bất tỉnh khi hít phải hơi của hợp chất này. Thay vì cầu thủ, người phải rời sân bằng cáng lại chính là vị nhân viên trên.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 2.

Đá penalty, huyền thoại Italy bị tụt quần (World Cup 1938): Một trận bán kết khác, lần này là cuộc chạm trán giữa Italy và Brazil tại World Cup 1938. Phút 60, khi đội nhà đang dẫn 1-0, Giuseppe Meazza lĩnh trọng trách thực hiện một quả penalty. Ngay trước khi huyền thoại Milan sút bóng, quần của ông bất ngờ tụt xuống. Khi thủ môn Walter đang mải cười, ông bình tĩnh kéo quần và sút tung lưới đối phương. Italy vào chung kết và lần thứ hai lên ngôi sau chiến thắng 4-2 trước Hungary.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 3.

Chảo lửa Maracana và 220.000 khán giả (World Cup 1950): Kỷ lục về trận cầu có đông khán giả nhất đến nay thuộc về trận chung kết giữa Brazil và Uruguay năm 1950. Khi ấy, Maracana là sân vận động lớn nhất thế giới - được xây trong 22 tháng. Với lợi thế sân nhà, người hâm mộ những vũ công Samba hy vọng đội nhà có thể lần đầu lên ngôi. Dù vậy, Brazil lại gục ngã với tỷ số 1-2 và nhìn đối thủ lần thứ hai lên ngôi.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 4.

Ấn Độ bỏ cuộc chơi vì không được đá chân đất (World Cup 1950): Để đảm bảo công bằng, FIFA đã từ chối cho Ấn Độ đá chân đất tại Brazil 1950. Không đồng tình, đội bóng này xin rút và kỳ World Cup đầu tiên sau thế chiến II không có đại diện châu Á nào góp mặt.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 5.

Huyền thoại Brazil bị mất đời trai vì một chú dê: Trong cuốn "Sự thăng trầm của một người hùng bị lãng quên", tác giả Ruy Castro tiết lộ thiên tài rê dắt Garrincha đã đánh mất đời trai vào tay một con dê khi say rượu ở tuổi 12. Sinh thời, Garrincha được đánh giá không hề kém cạnh so với Pele về tài năng. Dù chỉ chơi 50 trận cho tuyển quốc gia, cầu thủ có đôi chân không bằng nhau vẫn kịp giành hai cúp vàng vào năm 1958 và 1962.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 6.

Trận chiến Santiago và sự ra đời của những chiếc thẻ (World Cup 1962): Vòng chung kết bóng đá 1962 chứng kiến trận chiến nhuốm màu bạo lực giữa chủ nhà Chile và Italy. Thay vì đá bóng, các cầu thủ chủ đích triệt hạ đối phương. Hai cầu thủ thiên thanh bị đuổi và ba lần cảnh sát phải vào cuộc để ngăn những cái đầu nóng của đôi bên. Sau trận đấu, vị trọng tài chính Kenneth Aston đã suy nghĩ và phát minh ra thẻ vàng, thẻ đỏ.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 7.

Thua đậm, tuyển Zaire suýt không được về nhà (World Cup 1974): Sau thảm bại 0-9 trước Tiệp Khắc ở lượt thứ hai, các cầu thủ Zaire (tiền thân của Congo) bị Tổng thống Mobutu đe dọa cấm cửa nếu họ thua Brazil với cách biệt 4 bàn trở lên. Rất may, đội bóng châu Phi đã thoát hiểm khi chỉ thất bại với tỷ số 0-3.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 8.

Mất World Cup vì không chịu cắt tóc (World Cup 1998): Năm 1998, HLV đang đương nhiệm của Argentina Daniel Passarella cấm các học trò để tóc dài và đeo khuyên. Tuy nhiên, chân sút Fernando Redondo quyết định cãi thày và hệ quả là mất cơ hội đến Pháp cùng các đồng đội.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 9.

Mời game thủ đến lên dây cót cho các học trò (World Cup 2002): Sau chiến tích cùng Hàn Quốc lọt đến bán kết World Cup 2002, ông Guus Hiddink quyết định mời các thành viên của tuyển "Starcraft" đến "khơi dậy tinh thần dân tộc" cho các chân sút. Không biết đội tuyển game truyền đạt những gì, nhưng Hàn Quốc đã thất bại 0-1 trước Đức sau đó.

Tụt quần, đá chân đất và những câu chuyện khó tin về World Cup - Ảnh 10.

HLV sử dụng tướng số để chọn đội hình (World Cup 2006): Ông Ricardo La Volpe là người cực kỳ mê tín. Cầm tinh con rồng (sinh năm 1952), trong suốt kỳ World Cup 2006, ông đều đeo cà vạt có hình con vật này. Một số nguồn tin cho rằng, vị chiến lược gia này còn sử dụng tướng số để chọn đội hình thi đấu. Tại World Cup 2006, Mexico của ông thi đấu không tệ khi lọt đến vòng 16 đội.