Từ ánh sáng tại Sochi đến tham vọng vương quyền của người Đức

TIẾN THÀNH , 09:50 22/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ánh nắng cùng phong cảnh tuyệt đẹp tại Sochi có thể giúp người Đức bớt đi nỗi lo lắng sau màn khởi động thất bại ngày mở màn. Nhưng để thoát ra khỏi cơn bĩ cực, họ cần hơn thế rất nhiều.

Ông Joachim Low đã tự dành cho mình một chuyến tản bộ trên bờ biển Sochi tuyệt đẹp trước buổi tập đầu tiên của toàn đội sau thất bại đáng quên với Mexico. Trông vị chiến lược gia 58 tuổi không hề giống một người đang chịu áp lực khủng khiếp. Ông không nhăn nhó, không buồn bực và chỉ đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ về trận sắp tới với Thụy Điển.

Những bãi cát vàng và ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm là thứ đã kéo ông Low đến đây. Hình ảnh khác xa so với sự tù túng xuất hiện tại Vatutinki, nơi đóng quân của đội mấy ngày qua. 

Theo tờ Telegraph, một nhóm cầu thủ của Die Mannschaft đã đến gặp thẳng BHL và yêu cầu trảm Ozil vì màn trình diễn nhạt nhòa và rắc rối ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, Low luôn tin vào cậu học trò cưng, người đã từng cùng ông lên ngôi tại World Cup 2018. Liệu có nên loại Ozil? Trước những căng thẳng, vẻ đẹp của Sochi là thứ có thể giúp ông.

Từ ánh sáng tại Sochi đến tham vọng vương quyền của người Đức - Ảnh 1.

Ông Low trong buổi tập mới nhất của tuyển Đức.

"Ánh nắng và sự ấm áp là nhân tố rất quan trọng, và thật may khi toàn đội được đóng quân tại đây", Giám đốc kinh doanh của đội Oliver Bierhoff cho biết.

Sochi cũng chính là nơi tuyển Đức đã lên đỉnh thế giới. Một năm trước, các cầu thủ trẻ của Joachim Low đã đánh bại Chile để lên ngôi tại Confederation Cup. Nhiều cầu thủ tham dự giải đấu năm ngoái vẫn có mặt tại World Cup 2018. Vầ hẳn ông Low đang hy vọng rằng, thành phố phía Bắc có thể đem lại may mắn cho toàn đội, như Campo Bahia bốn năm trước. Hi vọng thì quá nhiều nhưng để cụ thể hóa, đó là trách nhiệm của 23 cầu thủ đang có mặt tại Nga.

"Bầu trời xanh, mặt trời và bãi biển không quyết định nhiều điều. Chính yếu vẫn là màn trình diễn của các cầu thủ", Bierhoff thừa nhận.

Nếu nói về những màn trình diễn của các cầu thủ Đức trong ngày khai màn, không fan hâm mộ nào có thể hài lòng. Họ cầm bóng gắp đôi, sút cũng gấp đôi Mexico nhưng mất đi bản sắc trong lối đá tấn công. Khedira cho thấy anh đã già, Ozil, Mueller hoàn toàn mờ nhạt còn Kimmich chỉ là cái bóng của chính anh tại Bayern.

"Tôi mong mọi người hãy thôi có những công kích cá nhân", ngôi sao Thomas Mueller cho biết mới đây. Cầu thủ 28 tuổi đã mất đi phong độ hủy diệt trong khoảng 2 năm qua. Ngày mở màn, anh thi đấu không hiệu quả bên phía cánh phải, hai lần mất bóng và không tạo được kết nối với các vệ tinh xung quanh. Điều tương tự cũng xảy ra với Ozil, cầu thủ Arsenal có 0 lần qua người và chỉ tạo được vỏn vẹn 4 cơ hội cho các đồng đội.

Từ ánh sáng tại Sochi đến tham vọng vương quyền của người Đức - Ảnh 2.

Thomas Mueller cùng ông Oliver Bierhoff.

Đúng là các cầu thủ Đức đã bắt đầu giải đấu cùng kết quả không mong muốn. Tuy nhiên, theo Mueller không hề có bất kỳ sự chia rẽ nào trong nội bộ và cho rằng đội tuyển vẫn luôn đoàn kết nhưng ngày đầu anh xuất hiện. Tuyển Đức hiện tại có 7 cầu thủ đang chơi cho Bayern và phần lớn đã chơi cạnh nhau 4 năm qua.

"Chỉ là chúng tôi đã không đánh giá đúng điểm rơi phong độ khi giải đấu bắt đầu. Sự tươi mới và tập trung chưa xuất hiện trong lượt trận đầu tiên", Mueller cho biết. Ngày thứ tư, toàn đội ra sân và sự nặng trĩu đã dần dịu lại, tiếng cười xuất hiện cùng những cái bắt tay. 

Sở hữu 12 năm kinh nghiệm nắm ghế Mannschaft, có lẽ ông Low đã tìm ra cách để thay đổi tình hình. Nhìn cách bố trí đội hình của ông, sẽ có sự thay đổi, nhiều khả năng Gomez cùng Reuz sẽ xuất hiện ngay từ đầu trong trận chiến với Thụy Điển.

Khi niềm hân hoan của bốn năm trước đã vơi đi từ lâu, giờ đây, người hâm mộ Die Mannschaft đang tuyệt vọng và muốn ông Low trảm đi những công thần lâu năm. Để lấy lại niềm tin của tất cả, tuyển Đức chỉ cần tìm lại sức mạnh đã giúp họ thắng cả 10 trận vòng loại. Chỉ thế là đủ, nhưng liệu, Die Mannschaft có thành công, màn so tài vào 1h ngày 25/6 sẽ trả lời.

Từ ánh sáng tại Sochi đến tham vọng vương quyền của người Đức - Ảnh 3.

Thống kê trận Đức và Mexico.